Bị cáo Lê Văn Minh lãnh án 18 năm tù

07:06, 14/06/2012

Đi về phòng trọ thấy con của bạn gái mới 6 tháng tuổi nằm khóc nhè và “tè” trên giường, Lê Văn Minh dỗ dành. Dỗ hoài bé vẫn không nín, Minh điên cuồng tát vào mặt, bóp cổ bé. Độc ác hơn, Minh dùng chân giậm nhiều cái vào ngực làm bé chảy máu mũi, họng và chết thảm thương sau đó.

Đi về phòng trọ thấy con của bạn gái mới 6 tháng tuổi nằm khóc nhè và “tè” trên giường, Lê Văn Minh dỗ dành. Dỗ hoài bé vẫn không nín, Minh điên cuồng tát vào mặt, bóp cổ bé. Độc ác hơn, Minh dùng chân giậm nhiều cái vào ngực làm bé chảy máu mũi, họng và chết thảm thương sau đó.

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Minh (SN 1991, xã Tân Long- Mang Thít) tội “Giết người”. Đứng trước “vành móng ngựa”, bị cáo Minh kể rất rành rọt hành vi tội lỗi của mình khi cướp đi sinh mạng đứa trẻ- bé Trần Thị Kim Ngân mới 6 tháng tuổi. Mẹ của cháu Ngân, chị Trần Thị Mộng Hà (xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) trên đường đến tòa đã ngất xỉu nhiều lần. Khi chị bước xuống xe, người nhà phải kè vào phòng xử án. Chị Hà ngồi hàng ghế đầu, gương mặt thất thần, đôi mắt rưng rưng khi nghe nhắc lại cái chết đau lòng của con. Biết được tình cảnh của chị Hà, những người tới dự phiên tòa đều xúc động và lên án hành vi độc ác, mất hết nhân tính của Minh.

Hung thủ giết con của người tình- Lê Văn Minh.


Theo cáo trạng, Minh và Hà quen biết nhau qua nhịp cầu bè bạn trên đài phát thanh. Sau đó, cả 2 có tình cảm với nhau. Cuối năm 2011, Minh– Hà thuê phòng trọ tại xã Long Phước (Long Hồ) s
ống chung như vợ chồng. Hàng ngày, Hà đi làm cho công ty may mặc, còn Minh ở phòng trọ giữ con riêng của Hà- cháu Trần Thị Kim Ngân 6 tháng tuổi.

Ra ở riêng, cuộc sống của Minh– Hà gặp không ít khó khăn. Bởi Minh chưa có việc làm, còn Hà làm công nhân may mặc với đồng lương hơn 1 triệu đồng mà phải chi tiêu tiền phòng trọ và lo 3 miệng ăn nên thiếu trước hụt sau. Ngày 16/1/2012, như thường lệ, sáng Minh chở Hà đi làm, bé Ngân còn ngủ trong phòng. Khi Minh quay về, bé Ngân vì thiếu sữa nên khóc và tiêu tiểu tại giường. Minh dọn dẹp xong đã mệt mà bên tai còn nghe tiếng khóc của bé Ngân nên bực mình. Minh dỗ nhưng bé Ngân vẫn không hết khóc. Tức giận, Minh tát vào mặt và bóp cổ làm bé Ngân đau, khóc nhiều hơn. Sau đó, Minh dùng chân giậm nhiều cái lên ngực bé Ngân. Thấy bé hết khóc, Minh bỏ vào nhà vệ sinh. Một lát sau, Minh quay ra, thấy bé Ngân nằm bất động, miệng, mũi ra máu nên hốt hoảng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, bác sĩ cho hay bé Ngân tử vong và Minh bỏ trốn lên tỉnh Bình Dương. 2 ngày sau, Minh bị công an bắt theo lệnh truy nã.

Theo kết luận khám nghiệm tử thi, bé Trần Thị Kim Ngân suy hô hấp cấp chấn thương ngực kín có tác động bên ngoài. Lê Văn Minh bị khởi tố tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Minh nói lời sau cùng, xin lỗi phía gia đình bị hại. Bị cáo cho rằng vì nóng giận bị cáo phạm tội nghiêm trọng, bây giờ rất hối hận. Bị cáo cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình đang gặp khó khăn…

Chị Hà đau khổ: “Tôi không sao quên được cái chết của con. Bé mới 6 tháng tuổi, chưa biết gì, nhưng anh ấy nhẫn tâm giết hại chỉ vì việc hết sức đơn giản là bé khóc. Đến bây giờ hình bóng của con luôn hiện về trong giấc ngủ và từ đó đến nay tôi sống mà luôn bị ám ảnh bởi cái chết của con. Tuy có thời gian sống chung như vợ chồng, nhưng với hành vi độc ác của anh ta, tôi yêu cầu HĐXX xử mức án cao nhất...”

Xét thấy, tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm gây ra cái chết thương tâm cho đứa bé mới 6 tháng tuổi; bị cáo Minh phạm tội theo tình tiết định khung tăng nặng cần nghiêm trị đề phòng chung cho xã hội, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm, phạt Lê Văn Minh 18 năm tù giam tội “Giết người”.

Vụ án khép lại nhưng nỗi đau của chị Hà mất đi đứa con yêu quý không sao bù đắp được. Chị Hà bước ra khỏi phòng xử án với tâm trạng đau khổ, đôi mắt đỏ hoe…

Tin, ảnh: NGỌC THUẬN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh