Từ “đứa trẻ hư” đến tội phạm giết người

10:06, 14/06/2012

Nguyễn Hoàng Phương (SN 1989, ấp Thới Hòa, xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) sớm lao vào con đường nhậu nhẹt. Mỗi lần say rượu về là Phương kiếm chuyện gây sự với gia đình. Phương bị chính quyền địa phương phạt hành chính, giáo dục nhiều lần nhưng không sửa đổi. Sau này, Phương trở thành “con ma men lờn thuốc”. Một lần say rượu, Phương phạm tội giết người.

Nguyễn Hoàng Phương (SN 1989, ấp Thới Hòa, xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) sớm lao vào con đường nhậu nhẹt. Mỗi lần say rượu về là Phương kiếm chuyện gây sự với gia đình. Phương bị chính quyền địa phương phạt hành chính, giáo dục nhiều lần nhưng không sửa đổi. Sau này, Phương trở thành “con ma men lờn thuốc”. Một lần say rượu, Phương phạm tội giết người.

Năm lên 1 tuổi, vừa chập chững biết đi thì cha mẹ ly hôn, Phương về sống với cha. Sau đó, cha có vợ kế, Phương phải sống cảnh “mẹ ghẻ con chồng” và cũng từ đó Phương bị hụt hẫng tình thương của cha. Còn mẹ, từ ngày ly hôn cũng quên mất đứa con và chưa một lần về thăm Phương…

Lực lượng áp giải Nguyễn Hoàng Phương về trại giam.


Buồn cho hoàn cảnh, học chưa hết lớp 10, Phương bỏ học giữa chừng, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Về đến nhà là Phương kiếm chuyện quậy, bị chính quyền địa phương phạt hành chính, giáo dục nhiều lần. Những lần say rượu không về thì Phương mượn xe gắn máy của bạn làm “yêng hùng” và Phương đã 2 lần bị tai nạn giao thông thương tích đầy mình. Sau này, Phương trở thành “con ma men” xem trời bằng vung và sống theo kiểu bất cần đời.

Ngày 6/1/2012, Phương nhậu “tam hiệp”, trong người có hơn 3 xị rượu nên say khướt. Cũng như những lần say trước, Phương về nhà quậy. Nhận được tin, lực lượng Công an xã Nguyễn Văn Thảnh gồm: Phan Vĩnh Chơn– Trưởng Công an xã và Nguyễn Văn Tuấn- Phó Công an xã Nguyễn Văn Thảnh cùng 2 công an viên đến hiện trường khuất phục “con ma men”. Lúc này, Phương cầm con dao Thái Lan và một miếng kiếng bể chống cự điên cuồng. Anh Chơn yêu cầu bỏ hung khí xuống, nhưng Phương không chấp hành còn lao đến đâm anh Phương. Thấy Phương hung hăng, đồng chí Tuấn bắn chỉ thiên yêu cầu Phương dừng lại, bỏ hung khí xuống. Thế nhưng Phương quay sang tấn công và khi đồng chí Tuấn bỏ chạy thì vấp té. Phương xông tới cầm miếng kiếng bể đâm một nhát vào tay của Tuấn và dùng dao đâm vào phần bụng đồng chí Tuấn. Lực lượng công an xông vào khống chế Phương đưa về trụ sở và cấp tốc tổ chức đưa đồng chí Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Cần Thơ.

Đồng chí Tuấn bị nhiều vết thương ở phần bụng, ngực với tỷ lệ thương tật 60%. Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố Nguyễn Hoàng Phương tội “Giết người”. Trong thời gian Phương bị tạm giam, gia đình của Phương đã bồi thường tiền thuốc điều trị cho Tuấn là 22 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Sánh- cha của Phương- cũng thừa nhận gia đình thiếu quan tâm dạy dỗ nên Phương phạm tội, đó cũng là một phần lỗi của gia đình…

Cảm thông cho hoàn cảnh Phương, đồng chí Tuấn đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Phương.

Ngày 8/6/2012, tại xã Nguyễn Văn Thảnh, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với Nguyễn Hoàng Phương về tội “Giết người”. Tại tòa, Phương tỏ ra hối hận việc mình làm, bởi say rượu không làm chủ được bản thân và xin HĐXX giảm nhẹ mức án.

TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hoàng Phương 13 năm tù giam tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh