Tin lời nhảm nhí- mất tình bạn bè

10:06, 13/06/2012

Sáng 5/6/2012, trên chuyến đò ngang từ Cần Thơ về Bình Minh, chị Nguyễn Thị Ngọc (ngụ ấp Đông Thuận, xã Đông Bình- Bình Minh) gặp một phụ nữ tuổi ngoài 50, trang điểm phấn son lòe loẹt đến bắt chuyện làm quen và bảo: “Nhìn thần khí trên mặt cô không được tốt. Trong tháng này, cô phải cẩn thận đề phòng, coi chừng sẽ bị hao tài, tốn của bởi bạn bè thân quen”.

Sáng 5/6/2012, trên chuyến đò ngang từ Cần Thơ về Bình Minh, chị Nguyễn Thị Ngọc (ngụ ấp Đông Thuận, xã Đông Bình- Bình Minh) gặp một phụ nữ tuổi ngoài 50, trang điểm phấn son lòe loẹt đến bắt chuyện làm quen và bảo: “Nhìn thần khí trên mặt cô không được tốt. Trong tháng này, cô phải cẩn thận đề phòng, coi chừng sẽ bị hao tài, tốn của bởi bạn bè thân quen”.

Nói xong, người phụ nữ gợi ý chị Ngọc nên “cúng sao, giải hạn” hoặc “thỉnh bùa… may mắn” bà ta mang theo sẵn sẽ tránh được điều không hay. Do lần đầu thấy có người hành nghề làm “bùa phép” dạo nên chị Ngọc tò mò hỏi: “Thỉnh bùa có tốn tiền không?” Người phụ nữ cho biết: “Tui cho bùa may mắn để giúp người chứ không bán, nhưng nhiều thân chủ nhận bùa xong thường gửi tui vài chục ngàn đồng mua trái cây cúng tổ”.

Lúc đó, chị Ngọc không tin lời người phụ nữ nói nên từ chối việc “thỉnh bùa”. Nhưng hôm sau, một việc trùng hợp đã xảy ra là chị Ngọc phát hiện sợi dây chuyền 2 chỉ vàng 18K mới mua đã ngả màu rất lạ. Mang sợi dây chuyền ra tiệm hỏi, chị Ngọc ngỡ ngàng khi nghe chủ tiệm cho biết sợi dây chuyền là vàng giả. Nhớ lại lời bà thầy bói hôm nọ, chị Ngọc nghĩ chính cô bạn thân mấy hôm trước giả vờ đến mượn sợi dây chuyền đi đám cưới rồi giở trò “tráo giả lấy thật” liền tìm bạn hỏi. Bị nghi ngờ, cô bạn không kiềm chế được dẫn đến 2 bên lời qua tiếng lại và suýt đánh nhau thì được mọi người can ngăn.

Sau khi về nhà, chị Ngọc ấm ức kể lại sự việc cho người thân nghe và định tìm người viết đơn gửi cơ quan công an nhờ giải quyết thì con gái chị năn nỉ “đừng báo công an”. Chị Ngọc tra hỏi thì con bé lặng thinh không trả lời. Thấy lạ, vợ chồng chị tìm cách thuyết phục, cuối cùng con bé thừa nhận do lỡ theo bạn bè chơi games thiếu nợ nên lén lấy sợi dây chuyền của mẹ đem cầm rồi mua lại sợi dây chuyền giả thế vào hộp nữ trang. Cô bé nghĩ làm thế sẽ không bị phát hiện nhưng khi nghe mẹ đòi báo công an thì sợ nên đã khai sự thật.

Theo con đến tiệm cầm đồ chuộc lại sợi dây chuyền, chị Ngọc ân hận vô cùng vì đã thiếu quan tâm đến con để nó tụ tập theo bạn bè chơi bời sinh ra tật xấu. Và chị cũng giận bản thân mình, chỉ vì vội tin lời bà thầy bói mà chị đã vội kết luận cô bạn thân là thủ phạm tráo sợi dây chuyền để tình bạn bao năm phải tan vỡ.

DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh