Tái diễn nạn trộm bò rồi xẻ thịt

07:06, 06/06/2012

Nạn trộm bò xẻ thịt tại chỗ đã lắng dịu sau một thời gian bị công an triệt phá nay lại tái diễn. Thủ đoạn của bọn tội phạm hết sức liều lĩnh là xẻ thịt lấy đi phần đùi bò và phần thịt ngon nhất bỏ lại phần xương ngay tại hiện trường.

Nạn trộm bò xẻ thịt tại chỗ đã lắng dịu sau một thời gian bị công an triệt phá nay lại tái diễn. Thủ đoạn của bọn tội phạm hết sức liều lĩnh là xẻ thịt lấy đi phần đùi bò và phần thịt ngon nhất bỏ lại phần xương ngay tại hiện trường.

Rạng sáng 31/5/2012, bà con ấp Đông Hưng 1 (xã Đông Thành- Bình Minh) phát hiện xác một con bò nằm trên bờ ruộng, nhưng đã mất đi 3 cái đùi và các phần thịt, chỉ còn trơ lại phần xương. Sau khi bà con tri hô, anh Huỳnh Văn Cường (ngụ cùng ấp) kiểm tra đàn bò của gia đình, phát hiện mất một con. Do chuồng bò cách nhà khá xa nên bọn trộm đã lợi dụng đêm khuya dắt trộm rồi xẻ thịt cách nhà anh Cường khoảng 150m. Theo thông tin của gia đình, con bò bị mất trị giá khoảng 16,5 triệu đồng. Phần xương còn lại anh bán cho bà con với giá không đến 2 triệu đồng.

Thủ đoạn của bọn tội phạm là lợi dụng đêm vắng và đặc biệt “quan tâm” những gia đình có nuôi bò cặp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để lỡ bị phát hiện thì dễ dàng thoát thân. Trước tình trạng trên, bà con cần nâng cao ý thức cảnh giác làm chuồng trại cẩn thận, không nên thả bò ngoài đồng mà không canh giữ để bảo vệ tài sản, nhanh chóng báo cho công an địa phương khi xuất hiện loại tội phạm này , góp phần làm trong sạch địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

THANH THẢO (CAVL)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh