Tìm thợ nấu đám cưới

01:06, 01/06/2012

Sáng 18/5/2012, tại chợ xã Phú Thành (Trà Ôn), có một phụ nữ lạ mặt khoảng 40 tuổi tìm người nhờ chỉ dùm bà thợ nấu đám cưới. Và bà thợ nấu tên Hồ Thị Thu đang bán hàng phụ con tại chợ xã Phú Thành được người ta giới thiệu.

Sáng 18/5/2012, tại chợ xã Phú Thành (Trà Ôn), có một phụ nữ lạ mặt khoảng 40 tuổi tìm người nhờ chỉ dùm bà thợ nấu đám cưới. Và bà thợ nấu tên Hồ Thị Thu đang bán hàng phụ con tại chợ xã Phú Thành được người ta giới thiệu.

Khi gặp mặt bà Thu thợ nấu, người phụ nữ lạ mặt nhờ nấu đám cưới cho con gái, vì gả con cho Đài Loan nên làm đám gấp để kịp theo chồng. Bà Thu hỏi nhà ở đâu thì người phụ nữ cho biết ở ấp Phú Lợi (Phú Thành) và chỉ rõ khu vực nhà ở.

Thấy người cùng xã nên bà Thu mới nhận lời. 2 người cùng thuê 2 chiếc xe ôm đi xuống bến phà Lục Sĩ Thành và kêu chủ xe ôm ở đợi chở đồ về luôn. Sau đó, 2 người xuống phà sang sông qua chợ Trà Ôn, đến mối quen của bà Thu là chị Hương để mua thịt và một số đồ nấu và theo lệ thường thợ nấu mua đồ thiếu khi làm đám xong mới trả tiền. Khi mua xong, 2 người cùng đem xuống phà Trà Ôn về Lục Sĩ Thành.

Khi tới bến đò, người phụ nữ lạ mặt nói còn thiếu một số đồ đã quên mua, kêu bà Thu đem đồ lên bờ và chờ ở đó. Còn người phụ nữ này trở lại chợ Trà Ôn, tới chỗ chị Hương nói “bà Thu kêu đưa thêm 10kg thịt heo và 4kg thịt bò”, đồng thời cho bà Thu mượn thêm 2.000.000đ để mua thêm một số đồ khác. Tưởng thật, chị Hương bán thêm đồ và đưa mượn 2.000.000đ...

Phía bên bến phà Lục Sĩ Thành, bà Thu và 2 chú xe ôm ngồi đợi đến trưa vẫn không thấy người phụ nữ nọ xuất hiện thì mới lờ mờ nhận ra có gì đó không bình thường.

Sau khi biết mình đã bị lừa, bà Thu đành chở số thịt heo về bán rẻ lại cho lối xóm, để trả tiền lại cho chị Hương, còn các món đồ nấu khác thì năn nỉ chủ tiệm cho trả lại.

Cuối cùng chị Hương bán thịt ở chợ Trà Ôn đã bị mất số thịt heo, thịt bò và số tiền cho mượn. Tổng giá trị khoảng 3.000.000đ.

TRƯƠNG CẨM MỪNG (Trà Ôn)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh