Xóa sổ băng cướp tài sản các đôi tình nhân

09:05, 16/05/2012

An và Tuấn cùng với một đối tượng tên Cốc (chưa rõ lai lịch) là nỗi ám ảnh của các đôi tình nhân ở Khu công nghiệp Hòa Phú. Chúng dùng mã tấu trấn lột lấy hết tài sản của họ rồi lên xe tẩu thoát.

An và Tuấn cùng với một đối tượng tên Cốc (chưa rõ lai lịch) là nỗi ám ảnh của các đôi tình nhân ở Khu công nghiệp Hòa Phú. Chúng dùng mã tấu trấn lột lấy hết tài sản của họ rồi lên xe tẩu thoát.

Công an huyện Long Hồ vừa kết thúc điều tra vụ án hình sự chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố đối với Nguyễn Duy An (SN 1985 xã Hòa Phú- Long Hồ) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1990, xã Xuân Hiệp- Trà Ôn) tội “Cướp tài sản”.

Khoảng cuối tháng 9 đến tháng 12/2011, tại Khu công nghiệp Hòa Phú liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp táo tợn làm cho nhiều người phải lo sợ. Chúng nhắm vào các đôi tình nhân tâm sự ở nơi vắng hay trong bóng tối để ra tay cướp tài sản. Qua theo dõi, đến ngày 4/12/2011, Công an huyện Long Hồ bắt được Nguyễn Duy An và Nguyễn Quốc Tuấn đang chuẩn bị “ăn hàng” ở trước cổng Khu công nghiệp Hòa Phú. An và Tuấn thừa nhận cùng với đối tượng tên Cốc là kẻ cướp tài sản của những đôi tình nhân thời gian qua tại khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú.

Chúng khai: Nhiều lần chạy xe ngang qua Khu công nghiệp Hòa Phú, thấy nhiều cặp tình nhân ngồi tâm sự nên nảy sinh ý định cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Chuyến làm ăn đầu tiên vào ngày 21/9/2011, Cốc và An gặp nhau bàn tính tối đến đi cướp. Đến khoảng 22 giờ, An và Cốc rủ thêm Tuấn cho đông người để dễ khống chế đối tượng. Khi đi, chúng mang theo mã tấu tự chế làm hung khí để đe dọa nếu bị hại chống cự lại. Chúng chạy xe vào đường nội bộ của Khu công nghiệp Hòa Phú, phát hiện có một đôi tình nhân đang ngồi tâm sự, liền dùng dao khống chế cướp 2 điện thoại di động (ĐTDĐ) và 2 triệu đồng tiền mặt rồi lên xe chạy mất hút trong đêm. Bị hại là anh Nguyễn Hoàng Giang và Lê Thị Kim Huyền– công nhân Khu công nghiệp Hòa Phú.

Phi vụ đầu làm ăn trót lọt, đêm hôm sau chúng tiếp tục tới Khu công nghiệp Hòa Phú để tìm các đôi tình nhân cướp tài sản. Lần này chúng cướp của anh Nguyễn Văn Chiến và chị Phạm Thị Ngọc Diệu 600.000đ, 1 ĐTDĐ hiệu Nokia 3110C. Sau đó, chúng chia nhau mỗi người 200.000đ tiêu xài. Chỉ chưa tới 10 ngày (ngày 21– 30/9/2011), chúng liên tiếp thực hiện 5 vụ cướp ở Khu công nghiệp Hòa Phú gây hoang mang cho các đôi tình nhân và những người sống xung quanh. Nhiều cặp tình nhân không dám đến khu vực trên tâm sự nữa. Thời điểm này, chúng cũng sợ công an theo dõi nên lặn đi một thời gian và sử dụng đồng tiền có được từ các vụ cướp để ăn chơi phung phí.

Đến ngày 3/12/2011, túi bọng rỗng, chúng tụ tập lại bàn cách đi cướp tiếp kiếm tiền tiêu xài. Đợi đến 22 giờ khuya, chúng chạy xe lượn lờ qua các con đường nội bộ của Khu công nghiệp Hòa Phú, thấy một đôi tình nhân (Trần Trí Tín và Nguyễn Thị Ngọc Diễm) đang ngồi tâm sự ở nơi vắng, chúng không bỏ lỡ cơ hội, cầm mã tấu mang theo ập tới khống chế hai người. Thấy chúng hung hăng, tay còn cầm mã tấu bén nên Tín và Diễm không dám chống cự và van xin tha mạng. Chúng lục trong người của Tín và Diễm lấy 2 DTDĐ (không có tiền) để sử dụng. Tối hôm sau, Tuấn và An phục kích ở Khu công nghiệp Hòa Phú chờ con mồi đến thì bị lực lượng công an bắt giữ. Riêng tên Cốc nghe tin đồng bọn sa lưới, đã bỏ trốn biệt tích cho đến nay và hiện đã có lệnh truy nã Cốc.

Tính đến thời điểm bị bắt (4/12/2011), bọn chúng thực hiện 6 vụ, cướp được 9 ĐTDĐ, khoảng 8,7 triệu đồng tiền mặt. Tất cả tài sản cướp được chúng đều tiêu xài cá nhân. Công an huyện Long Hồ khởi tố Nguyễn Duy An và Nguyễn Quốc Tuấn tội “Cướp tài sản” theo khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Sắp tới đây, An và Tuấn sẽ ra tòa trả giá cho tội cướp của mình. Qua đây, các đôi tình nhân cần cảnh giác hơn khi chọn địa điểm tâm sự.

HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh