Rời khỏi cánh cổng trại giam, những con người lầm lỡ một thời mang theo niềm vui ngày đoàn tụ và một quyết tâm sống tốt để xứng đáng với sự khoan hồng mà Đảng, Nhà nước đã dành cho họ.
Rời khỏi cánh cổng trại giam, những con người lầm lỡ một thời mang theo niềm vui ngày đoàn tụ và một quyết tâm sống tốt để xứng đáng với sự khoan hồng mà Đảng, Nhà nước đã dành cho họ.
Dịp lễ 30/4 năm nay, Vĩnh Long có 35 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long được xét giảm án có thời hạn và tha trước hạn. Thiếu tá Hồ Thanh Hùng- Phân trại trưởng Phân trại quản lý phạm nhân, cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều phát động phong trào thi đua cải tạo tốt trong phạm nhân. Theo đó, những phạm nhân có thành tích nổi trội sẽ được Ban giám thị xét đề nghị về trên giảm án vào các dịp lễ 30/4, Quốc khánh 2/9 và Tết Nguyên đán. Đợt 30/4 này, chúng tôi đề nghị giảm án cho 35 phạm nhân và tất cả đều được Chánh án TAND tỉnh duyệt với mức giảm từ 2- 13 tháng, trong đó có 5 phạm nhân được tha trước hạn”.
Phạm nhân được tha về chia tay các bạn còn ở lại.
|
Cầm quyết định giảm án trong tay, phạm nhân Trần Minh Hải (Phường 1- TP Vĩnh Long) đang chấp hành bản án 11 năm tù tội “Giết người”, nước mắt rưng rưng kể: “Tôi chấp hành án đã 3 năm 11 tháng và đây là lần đầu được xét giảm án. Mấy hôm rồi nghe mình có tên trong danh sách giảm án và được xét giảm đến 10 tháng, tôi mừng lắm. Ai đã vào đây mới thấy cuộc sống tự do bên ngoài đáng quý như thế nào. Thế nên mỗi khi nghĩ đến việc làm không hay của mình, tôi rất ân hận và càng quyết tâm cải tạo tốt để mỗi dịp lễ, tết được xét giảm án, sớm về đoàn tụ với gia đình”.
Nhờ sự quan tâm và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, môi trường sống và cải tạo của phạm nhân ở Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long nói riêng và nhiều nơi trong cả nước nói chung thời gian qua đã có nhiều đổi thay tích cực. Tuy nhiên, “điều kiện dù có tốt cỡ nào thì cũng không sánh bằng cuộc sống tự do, đầm ấm bên người thân. Vì thế, được giảm án dù chỉ một ngày với các phạm nhân cũng là niềm vui lớn. Riêng những người được tha trước hạn tù thì niềm vui ấy càng nhân lên gấp bội”- Thiếu tá Hồ Thanh Hùng chia sẻ.
Phạm nhân Nguyễn Thành Tâm (xã Mỹ An- Mang Thít) đang chấp hành bản án 1 năm tù giam tội “Giao cấu với trẻ em” thì bộc bạch: “Em được tha trước hạn 3 tháng. Mừng quá, mấy đêm liền không ngủ được, chỉ trông cho mau đến ngày về để gặp lại cha mẹ già”. Còn phạm nhân Nguyễn Thanh Tâm ở xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn- An Giang) khi biết mình được tha về trước thời hạn 4 tháng “cứ vui buồn lẫn lộn”. Thanh Tâm bảo: “Vui vì sắp được đoàn tụ với người thân, nhưng lại buồn vì hạnh phúc gia đình không còn nữa từ sau ngày em bị bắt”. Nói đến đây, giọng của người đàn ông lạc lối này chùng xuống. Khi cơn xúc động qua đi, Thanh Tâm kể tiếp: “Trong một lần nhậu xỉn, em nghe theo lời rủ của bạn bè đi cướp giật tài sản, bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam. Lúc mới bị bắt, vợ có dẫn con qua thăm em 2 lần. Sau đó, cô ấy không đến nữa và có nhắn lại là sẽ thôi em luôn. Em không ngờ chỉ một chút thiếu nghĩ suy làm chuyện sai trái mà phải trả giá đắt như thế. Nhiều đêm ở trong này, nhớ cha mẹ, vợ con, em khóc hoài, nhất là những đêm trời mưa. Buồn và cô đơn lắm! Càng buồn, em càng quyết tâm chấp hành tốt việc cải tạo để sớm được tha về. Giờ ngày đó đã đến, em rất vui, cho dù niềm vui không trọn vẹn nhưng em vẫn phải cố gắng sống tốt để bù đắp nỗi khổ đau mà em đã gây ra cho người thân suốt mấy năm qua”.
Có thể nói, việc xét giảm án hàng năm không chỉ thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỡ, giúp họ có thêm động lực trên bước đường hoàn lương mà còn là mục tiêu để những người đang chấp hành án phạt phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở về với cuộc sống đời thường như lời của phạm nhân Nguyễn Hồng Nhựt- nguyên cán bộ của một ngành kinh tế, đang chấp hành bản án 11 năm tù về tội “Tham ô tài sản” tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long: “Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tiếp thêm niềm tin và cho chúng cơ hội sớm về đoàn tụ với gia đình. Chúng tôi tuy không có tên trong danh sách được xét giảm án hôm nay nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt để các đợt lễ, tết sau sẽ được nêu tên”.
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin