Lúc 1 giờ sáng 3/5/2012, tại xã Phú Quới (Long Hồ), chị Phạm Thị Kiều Oanh (SN 1998) đang ngủ trong buồng nhà thì giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng động lạ. Trong bóng đêm, chị Oanh thoáng thấy bóng dáng một thanh niên lạ mặt đang lẻn vào phòng lục tìm tài sản.
Lúc 1 giờ sáng 3/5/2012, tại xã Phú Quới (Long Hồ), chị Phạm Thị Kiều Oanh (SN 1998) đang ngủ trong buồng nhà thì giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng động lạ. Trong bóng đêm, chị Oanh thoáng thấy bóng dáng một thanh niên lạ mặt đang lẻn vào phòng lục tìm tài sản.
Khi thấy chị Oanh tỉnh giấc, kẻ lạ mặt đã dùng khúc gỗ đánh vào đầu làm chị bị thương. Nghe tiếng hô cầu cứu của chị Oanh, mẹ chị là bà Phạm Thị Kim Thu (SN 1972) chạy đến cửa phòng chị Oanh thì cũng bị hắn ta dùng khúc gỗ đánh mạnh vào đầu. Lợi dụng lúc nạn nhân mất bình tĩnh, kẻ gian đã kịp tẩu thoát. Công an Long Hồ đang khẩn trương điều tra làm rõ.
SÔNG MĂNG (CAVL)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin