Khuya 26/4/2012, sau khi xem bắn pháo hoa mừng lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất tại Quảng trường TP Vĩnh Long, chị Nguyễn Thanh Ngân ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm (Phường 2- TP Vĩnh Long) dẫn con trai đi bộ trên đường Lưu Văn Liệt để về nhà. Vừa xuống dốc cầu, chị Ngân bị một nhóm người ở phía sau xô đẩy và có ai đó sờ vào cổ chị giật lấy
Khuya 26/4/2012, sau khi xem bắn pháo hoa mừng lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất tại Quảng trường TP Vĩnh Long, chị Nguyễn Thanh Ngân ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm (Phường 2- TP Vĩnh Long) dẫn con trai đi bộ trên đường Lưu Văn Liệt để về nhà. Vừa xuống dốc cầu, chị Ngân bị một nhóm người ở phía sau xô đẩy và có ai đó sờ vào cổ chị giật lấy sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền bị đứt nhưng còn vướng trong cổ áo và chị Ngân đã nhanh tay chụp lại được. Liền sau đó, kẻ gian quay sang giật lấy điện thoại di động trên tay chị Ngân. Do chị Ngân cảnh giác cột dây điện thoại vào tay nên sau khi giật liên tiếp 2- 3 lần không được (chỉ làm rơi nắp điện thoại), kẻ gian đã lẩn vào đám đông mất dạng. Tại một điểm giữ xe gần khu vực Siêu thị Co.op Mart Vĩnh Long, anh Lê Thanh Hùng ở ấp An Hòa (xã An Bình- Long Hồ) trong lúc chen lấn vào lấy xe cũng bị kẻ gian móc túi lấy mất bóp tiền và điện thoại trị giá trên 3 triệu đồng…
Được biết, công tác bảo vệ đêm lễ được Công an TP Vĩnh Long kết hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long triển khai chặt chẽ nên tình hình an ninh trật tự trước và trong lễ luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, sau khi bắn pháo hoa xong, lượng người và xe đổ ra đường nhiều đã gây ra ùn tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến đường. Theo đó, kẻ gian trà trộn, lợi dụng lúc người dân chen chúc ra về mất cảnh giác đã “ra tay” giật dây chuyền, điện thoại,…
PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin