Nguyễn Công Danh (SN 1977, Phường 7, TP Bạc Liệu, tỉnh Bạc Liêu) có một bề dày “thành tích” vào tù ra khám.
Nguyễn Công Danh (SN 1977, Phường 7, TP Bạc Liệu, tỉnh Bạc Liêu) có một bề dày “thành tích” vào tù ra khám.
Từ 1998 đến tháng 12/2011, Danh 5 lần ra tòa lãnh án với tổng mức hình phạt 9 năm 6 tháng tù giam với các tội danh: “Gây gối trật tự công cộng” và “Trộm cắp tài sản”. Mỗi lần chấp hành án xong thì không lâu sau Danh lại tiếp tục phạm tội và quay vào “tạm trú” ở trại giam. Nhiều người nói rằng Danh “nghiện”… ăn cơm tù. Hiện Danh bị Công an huyện Long Hồ bắt tạm giam và khởi tố tội “Trộm cắp tài sản”.
Tại quê nhà TP Bạc Liêu, Danh đã 4 lần ra tòa lãnh án tội “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng” và người dân ở địa phương đều cảnh giác với Danh. Biết ở quê không còn “đất làm ăn”, Danh bỏ xứ sống bằng nghề… trộm cắp. Đầu năm 2010, Danh đến Vĩnh Long sống vất vưởng. Khi hết tiền tiêu xài, Danh quay lại nghề đạo chích và bị bắt giữ. Ngày 10/6/2010, TAND TP Vĩnh Long phạt Danh 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
Ngày 25/10/2011, chấp hành án xong, nhưng Danh không về quê mà sống lang thang và thường “tá túc” ở các quán cà phê, công viên. Ngày 5/12/2011, “ngựa quen đường cũ”, Danh tới dãy nhà trọ của anh Nguyễn Văn Dũng (ấp Phước Yên A, xã Phú Quới- Long Hồ) để nắm tình hình. Khi ngang phòng số 1, thấy chị Nguyễn Thị Kim Mãi và Nguyễn Thị Ngọc Diện (công nhân Khu công nghiệp Hòa Phú) đang ngon giấc nhưng cửa phòng quên đóng, Danh không bỏ qua cơ hội, đột nhập vào lục tung đồ đạc trong phòng và lấy trộm 1 điện thoại di động hiệu Nokia C2-00, USB, D-COM 3G, 20USD, 1,9 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân của chị Mãi. Khi thức giấc, chị Mãi và Diện phát hiện bị trộm đột nhập lấy mất tài sản nên trình báo cho Công an xã Phú Quới.
Trong lúc Công an xã Phú Quới đang truy tìm đối tượng trộm cắp thì ngay sau đó tại phòng trọ số 13, nhà trọ của anh Trần Thanh Long (ấp Phú Yên A, xã Phú Quới) cũng bị kẻ trộm đột nhập vào. Chủ phòng trọ số 13 là Lê Ngọc Linh cho biết thời điểm đó, chị sang phòng bạn kế bên chơi thì có người cho hay rằng kẻ lạ vào phòng. Chị Linh trở về thì đồ đạc trong phòng đã bị lục tung, nhưng không bị mất tài sản gì. Những người xung quanh nhìn thấy kẻ lạ mặt nên lấy xe truy tìm. Khi đến chợ Phước Yên (Phú Quới) thì gặp Danh nên báo cho Công an xã Phú Quới bắt giữ.
Kiểm tra trong xe của Danh, công an thu giữ được chiếc điện thoại di động hiệu Nokia C2- 00 của chị Mãi mất trước đó vài giờ, 20USD và 3,9 triệu đồng tiền mặt.
Tại cơ quan điều tra, Danh không chút lo sợ, thể hiện là người từng vào tù ra khám. Tuy vật chứng rành rành (chiếc điện thoại Nokia C2-00 và 20USD), nhưng Danh chối cãi quanh co không nhận tội. Danh cho rằng số tài sản trên là của mình.
Theo Hội đồng thẩm định giá của huyện Long Hồ, số tài sản của chị Mãi mất trị giá 4,2 triệu đồng. Số tài sản tuy không lớn, nhưng nhân thân Danh xấu, có nhiều tiền án, chưa xóa án tích vẫn tiếp tục phạm tội. Mặc dù lần phạm tội này, Danh không thừa nhận nhưng với những vật chứng thu giữ được, Công an huyện Long Hồ quyết định khởi tố Nguyễn Công Danh tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2, Điều 138 BLHS. Như vậy, Danh sẽ có “dịp” ăn cơm trong tù lần thứ 6.
HOÀI PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin