Mắc chứng trầm cảm,1 thanh niên nhảy cầu Cần Thơ

02:05, 10/05/2012

Chiều 7/2/2012, ông Dương Công To- Đội trưởng Đội Dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa (Bình Minh) cho biết, thêm một nam thanh niên vừa nhảy cầu Cần Thơ nhưng đã được một chiếc ghe chạy qua gần đó kịp thời cứu vớt.

Chiều 7/2/2012, ông Dương Công To- Đội trưởng Đội Dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa (Bình Minh) cho biết, thêm một nam thanh niên vừa nhảy cầu Cần Thơ nhưng đã được một chiếc ghe chạy qua gần đó kịp thời cứu vớt.

Phía trên mặt cầu, 1 chiếc xe Wave màu xanh biển số kiểm soát 65H4- 1693 được dựng cạnh trụ tháp phía bờ Vĩnh Long, các nhân chứng cho biết là của người thanh niên trên. Bên trong cốp xe còn có một giấy chủ quyền xe do Phan Minh Giang đứng tên, một bằng lái xe mang tên Nguyễn Thị Hợi (SN 1971). Nạn nhân khi được đưa vào bờ vẫn còn tỉnh nói tên mình là Phan Minh Hồng, 42 tuổi ở  Trà An, Trà Nóc, TP Cần Thơ, còn đọc rành mạch số điện thoại của vợ để mọi người gọi về thông báo, nhưng khoảng 10 phút sau anh này bất tỉnh.

Ngay lập tức, nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu và bác sĩ cho biết nạn nhận đã dập lách, phổi tràn dịch, nhiều xương sườn bị gẫy…và chiều cùng ngày đã tiến hành phẫu thuật.

Theo vợ anh Hồng (chị Hợi), sau khi đi dạy về, chồng chị đột nhiên lên xe nổ máy chạy thẳng về hướng TP Cần Thơ, khoảng 30 phút sau chị nhận được điện thoại từ ông To. Chị Hợi còn cho biết thêm, anh Hồng phát bệnh trầm cảm cách nay hơn 2 năm.  

TRUNG TÍNH (Bình Minh)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh