Lật tẩy 2 nữ quái “ảo thuật” tiệm vàng

08:05, 09/05/2012

Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an huyện Châu Phú (An Giang) vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Phú để truy tố ra tòa xét xử bị can Lê Hồng Bói (SN 1993, ngụ phường Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) và Trần Thị Lý (SN 1988, ngụ Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) cùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an huyện Châu Phú (An Giang) vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Phú để truy tố ra tòa xét xử bị can Lê Hồng Bói (SN 1993, ngụ phường Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) và Trần Thị Lý (SN 1988, ngụ Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) cùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.


Lý (bên trái) và Bói tại trại tạm giam Công an huyện Châu Phú.

Bói và Lý sa lưới sau khi diễn chiêu “ảo thuật” tại tiệm vàng Huy Chương (thị trấn Cái Dâu, huyện Châu Phú) do ông Phùng Hồng Nguyên làm chủ. Ông Nguyên kể lại, chiều 31/1/2012, như thường lệ, sau khi kết thúc việc mua bán trong ngày, ông và các nhân viên kiểm tra số lượng vàng mua vào và bán ra thì phát hiện bị mất 12 sợi dây chuyền vàng 18K, tổng cộng 7 lượng, trị giá trên 180 triệu đồng. Ông cho kiểm tra lại băng ghi hình từ camera quan sát thì phát hiện trưa cùng ngày có 2 phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi là khách mua dây chuyền vàng tại quầy số 4. Hình ảnh từ camera cho thấy 2 vị khách này yêu cầu nhân viên lấy nhiều sợi dây chuyền để lựa chọn, cầm giơ lên ngang đầu rồi nhẹ nhàng buông xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần. Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng, 2 vị khách mở móc khóa cho từng sợi dây chuyền rơi vào lòng bàn tay một cách gọn gàng. Sau đó, yêu cầu nhân viên đổi các mẫu dây chuyền khác để chọn rồi giấu sợi dây chuyền trong tay. Ông liền trình báo Công an huyện Châu Phú và cung cấp băng ghi hình. Tuy nhiên, hy vọng bắt đối tượng để lấy lại tài sản như chuyện “mò kim đáy biển”, bởi 2 vị khách mới lần đầu đến tiệm giao dịch.

Sau sự cố mất vàng với số lượng lớn giữa ban ngày, trước mắt nhân viên và các camera quan sát, ông Nguyên bộc bạch, làm nghề kinh doanh vàng hơn 20 năm, chưa bao giờ bị mất cắp kỳ lạ như vậy. Thời gian qua, báo chí đưa tin nhiều vụ trộm đột nhập tiệm vàng ban đêm hoặc các băng cướp có vũ khí xông vào khống chế chủ tiệm, nhân viên, bảo vệ để cướp. Từ đó, giới kim hoàn hết sức cảnh giác đề phòng trộm cướp. Thế nhưng, kẻ trộm đã qua mặt cả chủ, nhân viên và camera quan sát để lấy trộm vàng, quả là thủ đoạn rất mới và thực hiện rất tinh vi. Theo ông Nguyên, kẻ xấu đi 2 người, 1 người bắt chuyện để làm nhân viên phân tán mất cảnh giác, người kia giả vờ mua hàng, lợi dụng sơ hở để ra tay. Trước đây, tiệm vàng của ông chỉ bị trộm vặt, số lượng không đáng kể nhưng lần này mất tới 7 lượng.

Không ngờ 2 vị khách chuyên “ảo thuật” tại tiệm vàng, thấy mình “diễn” quá đạt nên sau khi tiêu thụ xong số vàng trộm được, 4 ngày sau đã quay lại tiệm vàng Huy Chương định giở trò “lượt về”. Chủ tiệm nhận diện 2 nữ quái, cho nhân viên đóng cửa giữ người và điện báo Công an huyện Châu Phú. Ông Nguyên kể lại, 2 cô gái bước vào tiệm hỏi mua dây chuyền vàng, cách chọn lựa hàng trông giống như 2 người nữ mà camera đã thu hình hôm mất 12 sợi dây chuyền vàng, tôi rất bình tĩnh và giả vờ vui vẻ, hỏi “hai cô có đến tiệm vàng này mua lần nào chưa” thì một trong hai người trả lời “cách đây 4 ngày có đến mua vàng” và chỉ tay về hướng quầy số 4.

Tại cơ quan điều tra, Bói và Lý luôn quanh co chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng với việc mở đoạn băng ghi hình cho xem, 2 nữ “ảo thuật” cúi đầu nhận tội.

Đại úy Nguyễn Thanh Tùng- Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội- Công an huyện Châu Phú cảnh báo với giới kim hoàn: “Những kẻ lừa đảo tiệm vàng thường nhắm vào những tiệm ít người trông coi bán hàng, sử dụng trẻ em hoặc người lớn tuổi trà trộn vào tiệm để gây xáo trộn, thừa cơ hội ra tay trộm cắp. Mong rằng các chủ tiệm vàng cần nâng cao hơn nữa cảnh giác và nếu khi xảy ra mất trộm thì báo ngay cho công an địa phương”.

Cũng với món nghề ảo thuật tại các tiệm vàng ở tỉnh Long An, tháng 3 năm 2011, Trần Thị Lý bị Tòa án Nhân dân TP Tân An (Long An) xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Do Lý đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tạm hoãn thi hành án. Trong thời gian chờ “nhập trại” thì Lý rủ Bói về An Giang “ảo thuật” tại tiệm vàng Huy Chương.


Bài, ảnh: CAO TÂM (An Giang)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh