Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã có kết luận điều tra vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” từng gây xôn xao dư luận vào những ngày giáp tết Nhâm Thìn trên địa bàn TP Vĩnh Long.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã có kết luận điều tra vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” từng gây xôn xao dư luận vào những ngày giáp tết Nhâm Thìn trên địa bàn TP Vĩnh Long.
Vào khoảng tháng 4/2011, Tăng Hiến Đức (SN 1988, ngụ xã Tân Hội, TP Vĩnh Long) quen biết và có mối quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Hoài T. (SN 1978, ngụ Phường 1- TP Vĩnh Long). Cũng từ đó, Đức thường lui tới nhà để chăm sóc lo lắng cho chị và cả cháu Nguyễn Quốc Huy (sinh ngày 30/10/2003) con của chị T.
Tăng Hiến Đức... và tang vật.
|
Cũng trong khoảng thời gian này, người chồng đã ly hôn của chị T. thường xuyên lui tới và muốn hàn gắn lại mối lương duyên với chị. Từ đó, Đức đem lòng ganh tị và nảy sinh ý định bắt cóc cháu Huy để tống tiền cha của bé Huy.
Để thực hiện ý định, vào khoảng 8 giờ ngày 4/1/2012, Đức điện thoại rủ Nguyễn Hiền Duy (SN 1983, cư ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) hẹn gặp Duy để bàn bạc chuyện bắt cóc cháu Huy tống tiền. Đức nói với Duy: “Có người thuê bắt cóc cháu Huy tống tiền 300 triệu đồng khi hoàn thành sẽ được hưởng 20 triệu đồng”. Duy đồng ý.
Đức đưa phương án bắt cóc cho Duy: Đức giả giọng cha của Huy điện thoại vào nhà của Huy để chở Huy đi chơi. Duy có nhiệm vụ chạy môtô đến nhà chở cháu Huy. Khi nào Đức nhá điện thoại cho Duy thì Duy điện thoại cho gia đình cháu Huy tống tiền 300 triệu đồng. Nghe xong, Duy đồng ý và thuê môtô làm phương tiện gây án.
Sau đó, Duy rủ thêm Nguyễn Phương Bảo (SN 1992, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cùng thực hiện phi vụ. Bảo có nhiệm vụ khi bắt cóc được Huy thì chở Duy và Huy đi, thực hiện xong Bảo sẽ được chia 10 triệu đồng.
Khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, lợi dụng lúc bé Huy ở nhà một mình, Đức gọi điện thoại đến nhà gặp bé Huy và giả danh là cha của bé nói: “Cha Hoàng nè! Cha lên mua đồ chơi cho con nha”.
Khi nhận được cuộc điện thoại của “cha”, bé Huy mừng rỡ và thực hiện theo lời dặn. Nhưng sau đó không lâu, Đức lại giả giọng gọi tiếp cho bé Huy nói: “Cha bận rồi, con chuẩn bị đồ để bạn của cha tên Tuấn tới chở con đi mua đồ chơi”.
Tin là cha mình thật, bé Huy khóa cửa rồi lên xe cùng đi với Duy và Bảo. Bé được chở đi chơi vòng vèo và đưa đến quán karaoke Tiến Đạt ở thị trấn huyện Trà Ôn.
Mọi chuyện đã xong, Đức nhá máy cho Duy để Duy điện thoại vào nhà của bé Huy, gặp bà ngoại của cháu, Duy nói: “Tôi đang giữ cháu Huy, gia đình chuẩn bị 300 triệu đồng để chuộc cháu Huy về”. Sau đó, Duy điện thoại tiếp nên gia đình hẹn “13 giờ giao tiền”.
Đến khoảng 13 giờ 10 phút, Đức và gia đình đã chuẩn bị tiền xong. Đức nhá máy cho Duy, Duy liền điện thoại nói: “Chuẩn bị tiền xong thì đưa cho một người lạ mặt không phải là người trong gia đình giao tiền cho tôi và không được báo với công an. Nếu báo, tôi không đảm bảo tính mạng cho bé Huy”. Nghe vậy, phía gia đình chị T. đã nhờ Đức đi giao tiền.
Đức bỏ 300 triệu đồng vào cốp xe, chạy đi một đoạn thì tìm cách cắt đuôi người nhà bé Huy rồi chạy thẳng tới quán karaoke ở Trà Ôn. Khoảng 16 giờ ngày 5/1, Đức chở bé Huy về giao cho gia đình. Để tăng thêm niềm tin cho gia đình, Đức nói: “Khi đi Đức có đem theo 1 dao bấm, 1 khẩu súng ngắn (bằng nhựa)”. Còn số tiền 300 triệu đồng, Đức vừa chiếm đoạt được vẫn để trong cốp xe, ngày hôm sau chia cho Duy 20 triệu đồng, Duy đưa cho Bảo 5 triệu đồng.
Về phần gia đình dù đưa tiền chuộc nhưng vẫn trình báo với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Vĩnh Long về sự việc con bị bắt cóc tống tiền. Qua theo dõi điều tra, lực lượng công an đã bắt được đối tượng chủ mưu chính là Tăng Hiến Đức. Và vào ngày 7/1/2012, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Vĩnh Long đã bắt thêm 2 đối tượng còn lại là Nguyễn Hiền Duy và Nguyễn Phương Bảo cùng về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, thì chuyển vụ án giao cơ quan điều tra tỉnh.
Trong quá trình điều tra, bọn chúng còn khai nhận: “Vì muốn có tiền xài tết và mua xe phân khối lớn nên đã thực hiện phi vụ trên, vì biết gia đình bé Huy có tiền”.
Bài, ảnh: TRẦN NGUYỄN (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin