Cầm vàng giả lấy tiền thật

01:05, 04/05/2012

Cuộc sống khó khăn nhưng Nguyễn Văn Hải (SN 1972, ấp Long Hòa, xã Long Mỹ- Mang Thít) chẳng những không lo làm ăn mà còn mê cờ bạc. Hải nhiều lần thua “cháy túi” nên làm liều bằng cách mua vàng giả đem cầm lấy tiền thật đánh bạc tiếp.

Cuộc sống khó khăn nhưng Nguyễn Văn Hải (SN 1972, ấp Long Hòa, xã Long Mỹ- Mang Thít) chẳng những không lo làm ăn mà còn mê cờ bạc. Hải nhiều lần thua “cháy túi” nên làm liều bằng cách mua vàng giả đem cầm lấy tiền thật đánh bạc tiếp.

Khoảng tháng 11/2011, Hải đến chợ Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) mua một sợi dây chuyền “vàng xề”, trọng lượng 8 chỉ, giá 190.000đ. Về quê, Hải đeo dây chuyền lủng lẳng trên cổ như một đại gia để… “chảnh” với dân đánh bạc. Ngày 31/1/2012, Hải ghé vào sòng bài tại ấp Long Hòa 2 (xã Long Mỹ- Mang Thít). Và, cũng như những lần trước, Hải cháy túi. Để có tiền sát phạt tiếp, Hải đến tiệm cầm đồ của chị Nguyễn Thị Cẩm Hiền (ấp Long Hòa 2) cầm sợi dây chuyền ấy. Lúc này, ở tiệm có mẹ ruột của chị Hiền là bà Huỳnh Thị Ngọc Bạch. Do không hiểu biết về vàng nên bà nhờ anh Nguyễn Hữu Tài- chủ tiệm gia công vàng gần bên thử dùm sợi dây chuyền. Anh Tài bận công chuyện nên đưa cho anh Lê Lộc Khang (nhân viên) thử. Do tiệm hết a xít thử nên Khang dùng mũi dao nhọn cạo thấy bên trong có màu vàng, nên nghĩ là dây chuyền vàng thật, báo với bà Bạch “sợi dây chuyền là vàng 24k thật”. Nghe anh Khang nói vậy, bà Bạch yên tâm đem dây chuyền về tiệm cầm cho Hải với số tiền 16 triệu đồng. Có tiền rủng rỉnh trong túi, Hải tiếp tục lao vào cờ bạc và Hải cũng thua không còn đồng xu lận lưng.

Sau lần lừa tiệm cầm đồ của chị Hiền trót lọt, Hải ăn quen. Ngày 3/2/2012, Hải đến chợ Long Hồ mua một chiếc lắc bằng vàng giả, trọng lượng 4,6 chỉ giá 95.000đ. Sau đó, Hải đem chiếc lắc đến cầm cho chị Hiền. Nghi chiếc lắc có vấn đề nên chị Hiền thử lại và phát hiện chiếc lắc là vàng giả. Chị Hiền tiếp tục đem sợi dây chuyền Hải cầm trước đó thử lại mới hay cũng là vàng giả. Chị Hiền tìm cách giữ Hải lại và điện thoại báo cho Công an xã Long Mỹ đến lập biên bản, bắt giữ Hải. Sau đó, vụ việc được chuyển về Công an huyện Mang Thít và Hải bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Ngày 24/4/2012, tại xã Long Mỹ, TAND huyện Mang Thít đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lưu động đối với Nguyễn Văn Hải. Bị cáo Hải tỏ ra ăn năn, hối hận: “Vì mê cờ bạc mà nay gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Hải cờ bạc thua nhiều hơn thắng và hiện nợ nần chồng chất. Do muốn có tiền cờ bạc tiếp, mục đích là gỡ lại để trả nợ nên phạm tội. Sau khi chấp hành án xong, bị cáo sẽ bỏ cờ bạc, làm ăn lương thiện…”

TAND huyện Mang Thít tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Hải 1 năm 6 tháng tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông bà ta có câu “Cờ bạc là bác thằng bần”. Vướng vào cờ bạc là đi vào con đường dẫn đến tan nhà nát cửa, còn phải tù tội như trường hợp của Nguyễn Văn Hải.

VĂN ĐIỆN (Mang Thít)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh