Bị tuýt còi, tài xế phóng xe BMW bạt mạng...

10:05, 15/05/2012

Chạy quá tốc độ bị Cảnh sát Giao thông (CSGT) tuýt còi, nhưng tài xế xe BMW750 (BS 73H-0268) vẫn lao như điên, thậm chí lao vào xe CSGT chốt chặn.

Chạy quá tốc độ bị Cảnh sát Giao thông (CSGT) tuýt còi, nhưng tài xế xe BMW750 (BS 73H-0268) vẫn lao như điên, thậm chí lao vào xe CSGT chốt chặn.

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 12/5/2012, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông (KSGT) thuộc Phòng CSGT đường bộ- đường sắt- Công an Vĩnh Long, do đồng chí Phạm Văn Kiển làm Tổ trưởng đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, KSGT trên Quốc lộ 1A. Khi đến km 2041 (đoạn thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh- Long Hồ) tổ tuần tra phát hiện ôtô biển số 73H- 0268 chạy với tốc độ 97km/h trong khi tốc độ cho phép ở đoạn này là 50km/h. Phát hiện bị đo tốc độ, tài xế ôtô dừng lại nhưng khi các đồng chí trong tổ tuần tra là Võ Phước Hòa và Trần Văn Bình dùng môtô tuần tra chạy đến vị trí ôtô đang dừng và yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ thì tài xế xe này không chấp hành, bất ngờ lui xe, rẽ hướng và phóng xe về hướng TP Vĩnh Long rồi lên cầu Mỹ Thuận với tốc độ rất cao. Lúc đó, đồng chí Hòa và Bình dùng môtô đuổi theo nhưng vẫn không kịp nên điện thoại liên hệ với Đội tuần tra KSGT 19.1- Mỹ Thuận, nhờ chốt chặn.



Ôtô BMW biển số 73H- 0268 chạy quá tốc độ đã chịu dừng sau khi gây tai nạn và 2 hung khí giấu trong cốp xe (ảnh: Phòng CSGT cung cấp).


Nhận được tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ tại Đội tuần tra KSGT 19.1 tổ chức chốt chặn chiếc ôtô vi phạm tại Trạm thu phí cầu Mỹ Thuận. Chiếc ôtô biển số 73H-0268 vào làn thu phí và bị chặn giữa 2 ôtô khác (ở phía trước là xe tải và phía sau là ôtô khác). Tưởng đã... “chịu trận”, nào ngờ khi đồng chí Trung (Đội tuần tra KSGT 19.1) vừa tiếp cận chiếc xe thì bất ngờ tài xế cho xe leo lên dải phân cách sang làn đường khác, húc tung ba-ri-e cổng thu phí và lao vút đi về hướng TP Hồ Chí Minh. Nhân viên thu phí, những người có mặt tại hiện trường đều tỏ thái độ rất bất bình trước hành vi ngang tàng của gã tài xế và không khỏi lo lắng về sự an toàn của người tham gia giao thông khi gặp chiếc “xe điên” này. CSGT Vĩnh Long tiếp tục điện thoại cho Trạm CSGT Trung Lương (Công an Tiền Giang) hỗ trợ chặn bắt nhưng lái xe vẫn ngoan cố lao đi với tốc độ rất cao theo hướng đường cao tốc Trung Lương- TP Hồ Chí Minh.

Khi đến trạm thu phí Chợ Đệm (Bình Chánh- TP Hồ Chí Minh), tài xế xe 73H-0268 gặp các đồng chí CSGT liền quay đầu lại chạy ngược chiều, do không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào đuôi xe khách Phương Trang gây tai nạn. Lập tức, nhân viên trạm thu phí và công an địa phương bắt giữ tài xế. Vừa bước xuống xe, Lê Trung Hiếu (SN 1982)- tài xế xe 73H-0268 đã dùng điện thoại gọi liên tục cho người thân để nhờ…“giúp đỡ” và y còn “khoe” là con của Giám đốc Công an tỉnh N. ở phía Bắc. Khi khám xét phương tiện, lực lượng công an còn phát hiện trong xe của Hiếu có một cây đao, một cây mã tấu và 2 va li.

Ngày 12/5, sau khi nhận được thông tin đã bắt được ôtô biển số 73H-0268, Thượng tá Ngô Văn Phiến- Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ- đường sắt- Công an Vĩnh Long- đã đến Công an huyện Bình Chánh- TP Hồ Chí Minh, để xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan đến chiếc xe trên, đồng thời thống nhất phương án giải quyết và bàn giao biên bản vụ tài xế Lê Trung Hiếu lái ôtô biển số 73H-0268 chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng KSGT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để Công an huyện Bình Chánh tiếp tục xử lý.

Sáng 14/5, Đại tá Thái Văn Bền-Trưởng Phòng CSGT đường bộ- đường sắt-Công an Vĩnh Long, cho biết; đã ký văn bản gửi đến Công an huyện Bình Chánh để phối hợp xử lý hành vi vi phạm đối với Lê Trung Hiếu-tài xế ôtô biển số 73H-0268.

SÔNG MĂNG (CAVL)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh