Chỉ vì lời nói “thấy ghét” mà từ bạn thân họ trở mặt, thù hằn nhau. Sau cuộc nhậu, lại “xử” nhau theo kiểu côn đồ. Hậu quả, người bị thương tích nặng, kẻ phải đối mặt với bản án tội “Giết người”.
Chỉ vì lời nói “thấy ghét” mà từ bạn thân họ trở mặt, thù hằn nhau. Sau cuộc nhậu, lại “xử” nhau theo kiểu côn đồ. Hậu quả, người bị thương tích nặng, kẻ phải đối mặt với bản án tội “Giết người”.
Huỳnh Tấn Phong (SN 1984), Nguyễn Chí Tâm (SN 1995) Đặng Văn Chanh (SN 1991) Đặng Văn Lẹ (SN 1990), Nguyễn Văn Phong, (SN 1981 xã Bình Ninh) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1990, xã Loan Mỹ- Tam Bình) là bạn bè thân nhau. Ngày 25/12/2011 cả nhóm kéo nhau tới quán nhậu 123 DZO tại chợ Ba Phố (xã Bình Ninh- Tam Bình) nhâm nhi tâm sự. Tàn tiệc, Chanh rủ tất cả về nhà anh ruột là Đặng Văn Thành (xã Bình Ninh) nhậu tiếp tăng 2. Lúc này, Tâm, Lẹ mệt nên về trước; còn lại Tấn Phong, Văn Phong, Lợi và Chanh kéo nhau đến nhà anh Thành nhậu tiếp. Lúc nhậu, Tấn Phong có những lời nói làm cho bạn bè không thích. Lợi và Văn Phong giận nên ra lấy xe chạy về trước. Trên đường về, Lợi nhớ lại lúc nhậu Tấn Phong “nói chuyện thấy ghét” nên có ý định đánh Tấn Phong để dằn mặt…
Lực lượng áp giải bị cáo Huỳnh Tấn Phong về trại giam. |
Lúc này trời tối, Lợi dừng xe ven đường rồi đến cầu An Thạnh A ngồi đón Tấn Phong về. Khoảng 10 phút sau, Tấn Phong đạp xe về thì bất ngờ bị Lợi xông ra đánh túi bụi. Bị đánh bất ngờ, Tấn Phong kêu cứu. Những nhà xung quanh mở đèn lên thì Lợi bỏ chạy đến chỗ Văn Phong đậu xe rồi cả 2 chạy mất. Qua ánh sáng đèn, Tấn Phong thấy được người đánh mình chính là Lợi- bạn vừa nhậu chung khi nãy. Bị đánh đau, Tấn Phong ấm ức trong lòng và muốn đánh Lợi trả thù. Về nhà, Tấn Phong lấy đèn pin, con dao giấu trong người rồi đi tìm Lợi trả thù và gặp Lợi tại nhà của Chanh. Tấn Phong hằn học với Lợi: “Hồi nãy mày làm gì đánh tao?” Lợi chối bây bẩy, cho rằng không có đánh. Đang trong cơn nóng giận, Tấn Phong vung dao chém vào đầu Lợi nhiều nhát. May mắn là Lợi có đội nón bảo hiểm nên không bị thương tích nặng. Lúc này, Lợi té xuống đất và Tấn Phong cầm dao xông tới chém tiếp nhiều nhát vào vùng trán. Nghe tiếng kêu cứu của Lợi, bạn bè xông vào giật con dao trên tay của Tấn Phong. Lợi dụng lúc mọi người đưa Lợi đi cấp cứu, Tấn Phong bỏ trốn. Đến ngày 11/1/2012, gia đình động viên Tấn Phong ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Theo kết luận giám định pháp y của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Nguyễn Văn Lợi có tỷ lệ thương tích là 12%.
Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố Huỳnh Tấn Phong tội “Giết người”, theo Điều 93 Bộ luật Hình sự.
Ngày 26/4/2012, TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Tấn Phong tội “Giết người”. Trong thời gian nghị án, Tấn Phong tỏ ra hối hận: Mình không có ý định giết Lợi, nhưng bị đánh đau, có uống rượu nên không dằn được nóng giận dẫn đến phạm tội… Tại phiên tòa, Lợi vắng mặt nhưng biết mình cũng có một phần lỗi nên có đơn xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tấn Phong.
Đây là vụ án ảnh hưởng xấu đến xã hội. Song, xét nhân thân bị cáo Tấn Phong chưa có tiền án, tiền sự, là người lao động... mặt khác bị hại cũng có lỗi nên giảm nhẹ một phần hình phạt bị cáo Tấn Phong. TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm phạt bị cáo Huỳnh Tấn Phong 7 năm tù giam tội “Giết người”.
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin