Hai thanh niên đi xe gắn máy, đeo khẩu trang xông vào nhà, dùng cây đánh ông An đến vỡ một mảng sọ đầu lúc đang nằm ngủ trưa rồi nhanh chân lên xe tẩu thoát. Sau hơn 1 tháng lẩn trốn, 2 hung thủ vừa bị công an bắt giữ.
Hai thanh niên đi xe gắn máy, đeo khẩu trang xông vào nhà, dùng cây đánh ông An đến vỡ một mảng sọ đầu lúc đang nằm ngủ trưa rồi nhanh chân lên xe tẩu thoát. Sau hơn 1 tháng lẩn trốn, 2 hung thủ vừa bị công an bắt giữ.
Ngày 13/2/2012, ông Nguyễn Văn An- chủ cơ sở trang trí nội thất “Năm Lưỡi Câu” ở xã Phú Quới (Long Hồ) đang nằm ngủ trưa thì bị 2 thanh niên xông vào nhà, đánh đến vỡ một mảng sọ đầu.
Cả khu vực xã Phú Quới và vùng lân cận không khỏi bàng hoàng, xôn xao dư luận vì kẻ ra tay vừa độc ác vừa manh động…
Qua tình tiết vụ đánh ông chủ cơ sở trang trí nội thất “Năm Lưỡi Câu”, cơ quan công an nhận định: đây có thể là vụ đánh trả thù cá nhân, không có dấu hiệu cướp tài sản. Trong lúc đang khoanh vùng các đối tượng nghi vấn thì ngày 16/3/2012, Công an huyện Long Hồ bắt được Trịnh Văn Ngà và Phùng Văn Tín (xã Phú Quới). Đây là 2 đối tượng đánh người trong một vụ án khác nhưng những thông tin rất quan trọng về vụ đánh ông An dần dần hé lộ.
Qua vụ án giết người và cướp tài sản tại hộ bà Trúc, cơ quan công an xác minh hiện trường và lời khai của các nhân chứng khẳng định hung thủ là Nhơn. Ngay lập tức, công an tiến hành bắt giữ Nhơn để làm rõ vụ án. Đúng như lời khai của Ngà trước đó, Nhơn thừa nhận là hung thủ đánh ông An.
Ngày 7/2/2012, giữa ông An và Trần Văn Được có tranh chấp trong việc kinh doanh đồ gỗ (ông Được cũng kinh doanh đồ trang trí nội thất) dẫn đến 2 bên đánh nhau. Được ấm ức trong lòng muốn đánh dằn mặt ông An. Được liền gặp Nhơn thuê đánh ông An và sẽ cho tiền tiêu xài. Nhơn đồng ý. Để thực hiện vụ đánh thuê, Nhơn rủ thêm Trương Văn Phú (ấp An Phú, xã Phú Quới) và Ngà đi đánh ông An nhưng Ngà không tham gia.
Ngày 13/2/2012, Phú chạy xe gắn máy chở Nhơn đến một quán nước giải khát uống cà phê và Nhơn điện thoại thông báo cho Được hôm nay sẽ thanh toán ông An. Sau đó, cả 2 chạy xe về nhà Nhơn mặc áo khoác, lấy khẩu trang bịt mặt để tránh bị phát hiện rồi chạy xe đến tiệm đồ mộc “Được Thủy” lấy một khúc cây làm hung khí và chạy xe đến nhà ông An quan sát nhưng không gặp nên bỏ đến quán nước ngồi chờ. Nhơn điện thoại thông báo cho Được biết không gặp ông An. Được bảo khi nào thấy ông An sẽ điện báo cho Nhơn tới giải quyết. Tại đây, Phú gọi điện cho bạn là Lê Văn Chí Tâm (xã Thạnh Quới) mang giàng thun tới để khi đánh ông An có người rượt theo thì sẽ bắn giải vây. Đợi tới khoảng 14 giờ cũng không thấy Được gọi đến nên Nhơn và Phú chạy xe tới nhà ông An và phát hiện ông đang nằm ngủ trên ghế. Chúng dừng xe lại, Nhơn cầm khúc cây đi vào, đánh nhiều cái vào đầu ông An rồi nhanh chân nhảy lên xe tẩu thoát. Ông An bị đánh vỡ sọ, người dân cấp tốc đưa bị hại đi cấp cứu.
Vụ việc xảy ra quá nhanh nên không ai nhìn rõ 2 hung thủ và biển số xe. Sau khi gây án, Nhơn đến gặp Được lấy tiền… đánh thuê. Được bảo Nhơn gặp vợ là Bùi Thị Thanh Thủy lấy 1 triệu đồng (chị Thủy không biết chồng mình thuê đánh ông An). Có tiền, Nhơn và Phú chia nhau tiêu xài. Đến ngày 20/3/2012, Nhơn tiếp phạm tội cướp tài sản và giết người.
Hiện ông An đã xuất viện về nhà, sức khỏe tuy đã ổn định nhưng hộp sọ của ông bị mất một phần.
Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ án.
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin