Côn đồ nông thôn

06:05, 23/05/2012

Công an huyện Long Hồ đã bắt 2 đối tượng: Phùng Văn Tín- còn có biệt danh Tín Thẹo (SN 1995, ấp Phú Thạnh A) và Trịnh Văn Ngà (SN 1990, ấp Phú Thạnh B) cùng ở xã Phú Quới. Với người dân địa phương, Tín và Ngà là “ông trời con”. Chúng ngang tàng đâm, chém bất cứ ai chỉ vì một ánh nhìn không thiện cảm hay câu nói làm phiền lòng.

Công an huyện Long Hồ đã bắt 2 đối tượng: Phùng Văn Tín- còn có biệt danh Tín Thẹo (SN 1995, ấp Phú Thạnh A) và Trịnh Văn Ngà (SN 1990, ấp Phú Thạnh B) cùng ở xã Phú Quới. Với người dân địa phương, Tín và Ngà là “ông trời con”. Chúng ngang tàng đâm, chém bất cứ ai chỉ vì một ánh nhìn không thiện cảm hay câu nói làm phiền lòng.

Vì vậy mà sau câu nói đùa, anh Lê Thanh Lâm và Lê Văn Danh quê ở xã Hưng Bình (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) tạm trú tại xã Phú Quới bị chúng đánh gây thương tích khá nặng. Hôm đó, vào khoảng 19 giờ ngày 15/9/2011, Lâm và Danh đang ngồi trong quán uống cà phê tại ấp Phú Long A, xã Phú Quới. Lúc này, bàn kế bên có 2 thanh niên đã có uống rượu và qua nói chuyện cho thấy họ rất hung tợn. Tuy không quen biết nhau nhưng một trong 2 thanh niên đến bàn lấy quẹt đốt thuốc hút mà không cần hỏi tiếng nào. Thấy vậy, Lâm nói: “Bộ quẹt chùa hay sao mà mượn không hỏi ai vậy huynh?” Tên thanh niên không nói gì về bàn ngồi và vài phút sau chúng kéo đi ra ngoài với những cử chỉ lạ thường. Biết gặp phải đám “anh chị”, Lâm và Danh gọi tính tiền nước dự định bỏ đi để thoát thân. Nhưng vừa ra tới sân quán, 2 thanh niên trên dùng chai nước ngọt đánh vào mặt Lâm. Chai nước vỡ, chúng cầm phần chai còn lại đâm liên tiếp 3 nhát vào Lâm và Danh bị trúng một nhát vào vùng mặt. Lâm và Danh được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu. Sau đó, Lâm và Danh được chuyển tiếp đến Bệnh viện Trung ương Cần Thơ điều trị. Sau này, biết được 2 thanh niên đánh mình là 2 đối tượng côn đồ nên cả hai anh không dám trình báo công an vì sợ bị trả thù.

Biết không ai dám tố giác, Tín và Ngà càng lộng hành hơn và chúng trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống ở khu vực xã Phú Quới. Những ai gặp Tín và Ngà đều phải tránh xa, sợ mang họa vào thân vì tính côn đồ của chúng không biết lúc nào bộc phát.

Quen tính ngang tàng, ngày 3/12/2011, chúng tiếp tục gây chuyện. Theo lời khai của bị hại là anh Đặng Hữu Tài và Nguyễn Văn Tâm (ấp Phú Long, xã Phú Quới). Hôm đó, khoảng 23 giờ, Tâm, Tài cùng với một số bạn đến quán “Ngọc Thanh” ăn cháo khuya. Lúc này, Tín, Ngà và một số bạn bè của chúng đang ngồi nhậu ở đó. Biết Tín và Ngà ngang tàng nên nhóm của Tâm chẳng ai dám hó hé lời nào nhưng cũng không tránh được họa vào thân.

Thấy nhóm của Tâm bước vào quán, vừa kéo ghế ngồi, Ngà và Tín mỗi người cầm một con dao (loại dao Thái Lan) mặt đầy sát khí bước tới bàn của Tâm đang ngồi. Cả hai không nói gì, Ngà nhào tới cầm dao đâm liên tục vào người Tâm 2 nhát, trúng vào tay và lưng. Còn Tín thì xông tới đâm Tài. Nhưng Tài kịp tránh được bỏ chạy thoát thân. Lúc này, khách trong quán cũng chạy tán loạn… Gây án xong, Tín và Ngà thản nhiên lên xe chạy đi. Tâm được bà con đưa đi băng bó vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Sau lần gây án này, chúng lặn đi một thời gian lẩn trốn lệnh truy bắt của công an. Đến ngày 16/3/2012, Công an huyện Long Hồ cũng bắt được 2 “ông trời con” Tín và Ngà. Bước đầu chúng thừa nhận, từ tháng 9/2011 đến khi bị bắt, đã gây ra 3 vụ án trên địa bàn xã Phú Quới. Hiện Công an huyện Long Hồ tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, bị can đối với Phùng Văn Tín và Trịnh Văn Ngà về tội “Cố ý gây thương tích” và sắp tới đây, chúng phải trả giá cho hành vi côn đồ của mình.

HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh