Sáng 23/4/2012, chị Lê Thị Thanh ngụ ấp Hưng Quới (xã Thanh Đức- Long Hồ) đưa con đến khu khám dành cho những người có bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long khám bệnh cho con. Trong lúc chị Thanh và con trai ngồi chờ gọi tên để đóng tiền (20% phí khám chữa bệnh) thì một phụ nữ tuổi trạc 50 đến bên cạnh bắt chuyện làm quen: “Cô chờ lâu chưa? Chứ tui chờ gần 3 tiếng
Sáng 23/4/2012, chị Lê Thị Thanh ngụ ấp Hưng Quới (xã Thanh Đức- Long Hồ) đưa con đến khu khám dành cho những người có bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long khám bệnh cho con. Trong lúc chị Thanh và con trai ngồi chờ gọi tên để đóng tiền (20% phí khám chữa bệnh) thì một phụ nữ tuổi trạc 50 đến bên cạnh bắt chuyện làm quen: “Cô chờ lâu chưa? Chứ tui chờ gần 3 tiếng rồi mà chưa nghe gọi tên. Nhà tui ở dưới Tam Bình, đi lên đây từ sáng sớm, vậy mà có người còn đi sớm hơn”.
Nghe vậy, chị Thanh tỏ ra lo lắng liền đến chỗ thu tiền xem sổ khám bệnh của con trai đã được mấy cô nhân viên mang vào quầy tính tiền chưa. Do có nhiều người chờ và cũng sốt ruột đến xem giống như chị Thanh nên khu vực đó có rất nhiều người chen lấn ra vào. Khi chị Thanh chen được vào trong thì người phụ nữ khi nãy cũng xô đẩy mọi người bước đến sau lưng, choàng tay lên vai chị Thanh và bảo: “Cho tui vịn nhờ vai để nhón lên xem mới thấy. Không biết sao mà lâu quá”.
Chị Thanh kể: “Người chen đông đúc đã mệt, lại thêm người phụ nữ thân hình tròn lẳn ghì trên vai, tôi không chịu nổi nên bỏ ra ngoài. Khi qua quầy lãnh thuốc, bà ta cũng đeo theo ôm ôm tôi hoài. Được một lúc bà ta lặng lẽ bỏ đi, không thấy đóng tiền, lãnh thuốc gì cả. Khi đó, tôi nghĩ bà ta đợi không được nên ra về nhưng lúc về đến nhà, cởi áo khoác ra, phát hiện sợi dây chuyền 2 chỉ vàng 18K trên cổ biến mất, tôi liền nghĩ ngay chính người phụ nữ giả vờ chen lấn kia…”
Ngoài trường hợp của chị Thanh, mới đây, vợ chồng anh Đặng Văn Ân ở đường Nguyễn Văn Lâu (Phường 8- TP Vĩnh Long) khi đến bệnh viện khám bệnh cho con, do sơ hở cũng bị kẻ gian móc túi lấy hết tiền, điện thoại. Do đó, khi đến những nơi đông đúc như khu khám bệnh viện, chợ, khu vui chơi,… mọi người nên đề cao cảnh giác, nhất là với những người cố tình chen lấn “nhiệt tình” như người phụ nữ vừa nêu.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin