“Gieo hạt yêu thương, vẽ chân dung Người”

07:34, 18/05/2025

Bức chân dung đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng hạt sen đã được hoàn thành bởi đôi bàn tay khéo léo của nữ họa sĩ trẻ Lê Mộc Oanh (ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Bức tranh có kích thước 2,44x4,5m, không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo mà còn gửi gắm vào đó lòng tự hào dân tộc cùng tình cảm thiêng liêng dành cho Người.

Nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh lưu niệm bên bức tranh Bác Hồ bằng hạt sen được trưng bày trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh lưu niệm bên bức tranh Bác Hồ bằng hạt sen được trưng bày trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Là một giáo viên mỹ thuật và cũng là chủ cơ sở dạy vẽ, làm gốm tại TP Cao Lãnh, Mộc Oanh không chỉ là người truyền cảm hứng sáng tạo cho học trò, mà còn mang trong mình khát vọng lan tỏa tình yêu quê hương qua từng tác phẩm.

Chắc hẳn câu thơ “Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” đã in sâu trong lòng mỗi người dân, nhất là người dân Đồng Tháp, mà Mộc Oanh đã chọn sen làm nguyên liệu tạo tác tác phẩm này. Mộc Oanh xúc động chia sẻ: “Sen là hình ảnh quá đỗi thân quen với người Đồng Tháp. Từ sen có thể làm thuốc, làm đẹp, món ăn… và giờ em muốn dùng hạt sen để làm nghệ thuật. Khi nghĩ đến một nhân vật xứng đáng nhất để thực hiện bức tranh đầu tiên bằng chất liệu này, em chỉ nghĩ đến Bác Hồ”.

Tạo tác bức tranh là cả một hành trình đòi hỏi công phu và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từ việc tìm mua hạt sen đạt chuẩn, đến khâu rang hạt trên lửa để tạo ra các tông màu khác nhau, mỗi bước đều cần đến sự kiên nhẫn và cảm nhận tinh tế. Mộc Oanh cho biết bản thân đã thử nghiệm cho ra khoảng 15 sắc độ khác nhau từ hạt sen, nhưng chỉ chọn 6 màu chuẩn nhất để thể hiện chân dung Bác. “Trong quá trình rang phải chú ý kỹ nhiệt độ và thời gian để không làm cháy hạt, đồng thời đảm bảo màu sắc đồng đều giữa các mẻ”- Mộc Oanh cho hay.

Hạt sen được rang tạo ra nhiều sắc độ màu khác nhau để trở thành chất liệu độc đáo sáng tác tranh.
Hạt sen được rang tạo ra nhiều sắc độ màu khác nhau để trở thành chất liệu độc đáo sáng tác tranh.

Không chỉ công phu trong khâu chuẩn bị, phần thể hiện cũng là một thử thách lớn. Hạt sen có kích thước khá to, nên việc sắp xếp các chi tiết trên bức tranh lớn đòi hỏi Mộc Oanh phải cân nhắc kỹ lưỡng về bố cục. Đặc biệt, “khi làm đến phần râu và nếp nhăn ở đuôi mắt của Bác Hồ, em không kìm được xúc động. Đó là những chi tiết mang theo dấu ấn thời gian, biểu tượng cho một cuộc đời đã cống hiến tất cả vì nước, vì dân. Làm đến đoạn đó, em như lặng đi”.

Hình ảnh Bác Hồ trong tranh được thể hiện ở tư thế đứng, búp sen non tượng trưng cho sự dìu dắt và yêu thương của Bác đối với thế hệ trẻ. Đó cũng là thông điệp mà Mộc Oanh mong muốn gửi gắm: “Sự tiếp nối, biết ơn, rằng thế hệ hôm nay đang đi trên con đường mà các thế hệ đi trước đã gian khổ mở lối”.

Điều đặc biệt, bức tranh này không chỉ là thành quả của một cá nhân, mà còn là sản phẩm của cả một gia đình. Mẹ của Mộc Oanh cùng con gái rang từng mẻ hạt, còn cha thì góp công làm khung tranh. “Em rất xúc động khi mọi người trong nhà luôn ủng hộ, tiếp thêm cho em động lực mỗi ngày. Bức tranh này là tình yêu không chỉ dành cho Bác Hồ mà còn là tình cảm gia đình, tình quê hương”- Mộc Oanh vui vẻ tiết lộ.

Sau hơn 2 tháng miệt mài, bức tranh hoàn thành và được Mộc Oanh trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Từ những hạt sen giản dị mọc lên giữa đồng nước mênh mông, bằng tình yêu quê hương, lòng biết ơn qua bàn tay khéo léo, Mộc Oanh đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thấm đẫm cảm xúc. Đây là sự tiếp nối của một hành trình sáng tạo mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử.

“Em mong mọi người đến bảo tàng không chỉ được nhìn thấy Bác Hồ qua các hình ảnh, tư liệu, mà còn qua chất liệu nghệ thuật gắn liền với vùng đất Đồng Tháp quê em. Em cũng đang ấp ủ kế hoạch thực hiện một bức chân dung cụ Nguyễn Sinh Sắc- thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng bằng chất liệu hạt sen”- Mộc Oanh chia sẻ.

Bài, ảnh: NGỌC LIỄU- TẤN ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh