Phát triển du lịch từ bản sắc văn hóa địa phương

07:14, 18/11/2024

(VLO) Từ lâu, An Giang là vùng đất có sức hấp dẫn du khách. Bên cạnh những công trình kiến trúc văn hóa độc đáo, di tích lịch sử văn hóa, An Giang còn phát triển du lịch văn hóa truyền thống bản địa của nghề dệt thổ cẩm của người Chăm, lưu giữ và bảo tồn nét đẹp thiên nhiên hoang sơ của rừng tràm Trà Sư…

Du khách mê mẩn trước vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của rừng tràm Trà Sư.
Du khách mê mẩn trước vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của rừng tràm Trà Sư.

Độc đáo nghề dệt thổ cẩm làng Chăm Châu Phong

Những năm gần đây, làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm- một nghệ thuật đã tồn tại hàng trăm năm- ở xã Châu Phong (TX Tân Châu) đã trở thành điểm đến ưu tiên của du khách khi tới du lịch tại An Giang.

Thổ cẩm làng Chăm Châu Phong không chỉ đẹp mắt, độc đáo ở kỹ thuật, sự sáng tạo của con người mà còn chứa đựng những giá trị về văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc…

Điểm đặc sắc của làng dệt chính là quá trình sản xuất thủ công từ việc chọn lựa nguyên liệu, làm màu từ các loại thảo mộc tự nhiên cho đến việc dệt thủ công tỉ mỉ bằng tay.

Những bức tranh vải thổ cẩm từ làng này không chỉ thể hiện tài nghệ của người thợ dệt mà còn chứa đựng những câu chuyện về văn hóa, truyền thống và đặc trưng của cộng đồng.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm ở xã Châu Phong dù không còn hưng thịnh nhưng vẫn được giữ gìn và phát triển bởi những người nặng lòng với giá trị truyền thống.

Tiêu biểu là ông Mohamad- chủ cơ sở dệt thổ cẩm Mohamad, Tổ trưởng Tổ hợp tác du lịch cộng đồng làng Chăm, đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm và đưa các sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm vươn xa.

Thổ cẩm làng Chăm Châu Phong chứa đựng những giá trị về văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc.
Thổ cẩm làng Chăm Châu Phong chứa đựng những giá trị về văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc.

Ông Mohamad cho biết: “Trước đây khi dệt xong khăn rằn hoặc vải thổ cẩm là người dân tự mang đi bán, từ ngày có không gian du lịch, có nhiều khách du lịch đến đây tham quan, người dân đã bán trực tiếp tại chỗ. Hiện chúng tôi đang thành lập Tổ hợp tác du lịch cộng đồng làng Chăm.

Liên kết giữa các nhà với nhau: nhà thì làm bánh dân gian, nhà làm món mặn, lạp xưởng bò… Lúc mới bắt tay vào làm gặp rất nhiều khó khăn, không biết có khách hàng hay không. Nhưng khi làm thì rất mừng vì có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu văn hóa, đời sống và nghề dệt. Nhờ vậy mà đời sống của bà con ở đây khấm khá hơn nhiều”.

Bà Maghi- thợ dệt lâu năm ở làng Chăm cho hay: Thổ cẩm của người Chăm hiện nay khác trước rất nhiều, nhưng vẫn giữ được những hoa văn truyền thống.

Chất liệu chủ yếu được sử dụng là tơ công nghiệp và được nhuộm màu thủ công từ nước nấu của cây rừng. Nhuộm màu sợi, màu vải là bí quyết được lưu truyền nhiều đời nay trong cộng đồng người Chăm ở Châu Phong. Đồng bào Chăm cũng khéo léo, sản phẩm họ làm ra là những chiếc khăn choàng tắm, sà rông đầy màu sắc, thổ cẩm tinh xảo, túi đeo.

“Trước đây cả gia đình đều dệt, giờ chỉ còn mình tôi làm. Phải dệt nhịp nhàng, tỉ mỉ mới thành ra sản phẩm đẹp được. Hồi trước làm hàng xong thì đi Rạch Giá, đi xứ này xứ kia bán. Giờ bán tại đây cho khách du lịch tôi thấy vui vì tôi thấy nghề này còn được nhiều người quan tâm. Tôi muốn lưu giữ và truyền lại nghề truyền thống này cho con cháu”- bà Maghi chia sẻ.

Dù đã qua bao nhiêu thăng trầm, ở làng nghề thổ cẩm Châu Phong, bản sắc văn hóa của đồng bào Chăm vẫn luôn được gìn giữ.

Rừng tràm Trà Sư- vẻ đẹp hoang sơ, yên bình

Cách làng Chăm Châu Phong hơn 30km, rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) là một trong những khu rừng tràm đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây có hệ sinh thái đa dạng và phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Đây là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim và cò, trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam là cò sơn và cò thường. Ngoài ra còn có 22 loài bò sát, 11 loài thú, 23 loài động vật thủy sinh. Không chỉ phong phú về động vật mà rừng tràm Trà Sư còn sở hữu 140 loài thực vật trải khắp khu rừng.

Chúng tôi đến rừng tràm vào tầm 4 giờ chiều. Khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần thì cũng là lúc những đàn chim bắt đầu bay về tổ tìm nơi trú ngụ. Từng bầy, từng bầy xuất hiện dày đặc với sinh hoạt tự nhiên như không hề biết đến sự có mặt của con người. Nào là cò trắng, diệc, cồng cộc, le le… kêu inh ỏi, chí chóe trên nhánh tràm. Trong những tổ chim trên cành cao có thể nhìn thấy những chú chim non kêu chờ đợi chim mẹ mớm mồi.

Có 2 loại phương tiện để khám phá “thế giới đất ngập nước” Trà Sư: vỏ lãi gắn động cơ và xuồng chèo tay. Men theo những con rạch nhỏ chạy dọc rừng cây, chúng tôi như hòa mình vào thiên nhiên, được chiêm ngưỡng sắc xanh mướt của hoa sen, hoa súng trên mặt nước, tiếng chim rỉ rả.

Rừng tràm Trà Sư là một trong những khu rừng tràm đẹp nhất Việt Nam.
Rừng tràm Trà Sư là một trong những khu rừng tràm đẹp nhất Việt Nam.

Ngồi trên chiếc xuồng ba lá nhỏ được những anh trai, chị gái thoăn thoắt tay chèo tiến sâu vào rừng tràm. “Con đường màu xanh”, được phủ kín bởi những cánh bèo tây dưới mặt nước, thêm vào đó là những tán rừng tràm xanh mướt tất cả tạo nên một không gian vô cùng mát mẻ. Người chèo xuồng còn là một hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu những nét đặc sắc tại mỗi khu vực đi qua.

Chú Đồng Văn Nguyên- nhân viên Khu du lịch rừng tràm Trà Sư cho biết: “Tôi là người ở Hải Dương vô trong này từ năm 1992, nên tôi xem đây như quê hương thứ 2 của mình. Tôi vô rừng tràm bơi xuồng cũng 3 năm rồi. Du khách đến đây đều khen, nói là rừng này rất đẹp và thiên nhiên hơn, khách nhìn cảnh chim, cò rất yên bình, rất thích và vui. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc về điều đó”.

Thích thú trước vẻ đẹp hoang sơ, bình dị của rừng tràm Trà Sư, chị Đỗ Thị Hồng Ngọc- du khách đến từ Vĩnh Long chia sẻ: “Đến An Giang, tôi nhất định phải đến tham quan rừng tràm Trà Sư. Ấn tượng nhất là khi vào rừng không khí rất yên bình, khung cảnh hoang sơ.

Tôi rất phấn khởi vì nơi đây phát triển về du lịch, hướng đến mọi người bảo vệ môi trường, vấn đề sinh thái. Sau chuyến đi này, tôi muốn mang hình đẹp ở nơi này để truyền tải đến bạn bè, đặc biệt là những người chưa có dịp đến đây”.

Trà Sư là một địa điểm lý tưởng cho những ai muốn “trốn” sự ồn ào của phố thị. Bỏ lại bộn bề của cuộc sống thường ngày, đến đây sẽ cảm nhận không gian thanh bình, từ ngắm khung cảnh nên thơ, nghe tiếng chim hót líu lo, hít thở bầu không khí trong lành, khiến ai ghé thăm nơi này sẽ thương nhớ lúc nào không hay…

Bài, ảnh: THẢO LY- NGỌC LIỄU

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh