Đến hẹn lại lên, mùa chợ Tết tại phường Trà Vinh chính thức khởi động. Những ngày này, dạo quanh chợ Trà Vinh dễ nhận thấy không khí xuân bắt đầu hiện diện khi các gian hàng bánh mứt, kẹo Tết, đồ trang trí bày bán.
![]() |
| Những gian hàng bánh mứt, kẹo Tết đã mở, dần lan tỏa không khí xuân về. |
Từng là trung tâm giao thương sầm uất của địa phương, nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính và luôn nhộn nhịp mua bán mỗi dịp cuối năm, chợ Trà Vinh nay lại mang diện mạo khác. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dù hoạt động mua bán chưa sôi động như những năm trước, nhưng các tiểu thương vẫn tất bật chuẩn bị hàng hóa, sẵn sàng đón mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Nhiều gian hàng bánh mứt, đồ trang trí Tết đã sớm khai trương với kỳ vọng sức mua sẽ tăng dần trong những ngày cận Tết.
Ngày thường kinh doanh đồ gia dụng tại chợ Trà Vinh, những ngày cận Tết vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Đạt tranh thủ mở gian hàng bánh kẹo, mứt. Ông Đạt cho biết: Giá kẹo mứt Tết năm nay nhìn chung ổn định, chỉ một số mặt hàng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, nên giá bán sẽ điều chỉnh theo phù hợp với thị trường.
Cụ thể, mứt dừa thường có giá 120 ngàn đồng/kg; dừa sữa 150-200 ngàn đồng/kg; các loại hạt như hướng dương, hạt bí, hạt dưa dao động từ 120-180 ngàn đồng/kg; kẹo mãng cầu từ 320-350 ngàn đồng/kg; hạt điều khoảng 300 ngàn đồng/kg. Ngoài ra, gian hàng còn trưng bày sản phẩm kẹo đậu phộng đạt chuẩn OCOP 3 sao của cơ sở Minh Lợi, thèo lèo của cơ sở Công Lập Phát. Theo ông Đạt, năm rồi, thời điểm này người dân đã đi chợ, mua sắm Tết dần dần. Năm nay lượng khách đi chợ ít hơn, sức mua chưa cao.
Cùng với bánh mứt Tết, các mặt hàng trang trí nhà cửa, bàn thờ gia tiên như câu đối đỏ, lồng đèn, đồ thờ cúng, vật phẩm phong thủy cũng được bày bán rải rác khắp chợ, góp phần làm không gian Tết thêm rực rỡ. Ở một góc chợ khác, bà Nguyễn Thị Thu Lan bày bán bao lì xì, câu đối, liễn đỏ và các vật dụng trang trí bàn thờ gia tiên, mỗi mùa chợ Tết mang lại cho bà thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng.
Bà Lan bộc bạch: Tết năm nay, bà đầu tư khoảng 10 triệu đồng để nhập hàng. Ngày thường bán đồ gia dụng, đến Tết bà đẩy xe dạo khắp chợ từ sáng đến tối để bán các mặt hàng chưng và trang trí Tết cho đến khi khu vực chợ hoa hoạt động, bà bán xuyên đêm. Khởi động mùa chợ Tết năm nay, không khí mua bán chưa thật sự nhộn nhịp, chỉ hy vọng những ngày tới sẽ khởi sắc hơn.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Mỹ (bên trái) chọn mua mứt Tết. |
Cũng gắn bó với chợ Tết nhiều năm, ông Nguyễn Văn Xuân (85 tuổi, phường Trà Vinh) cùng vợ là bà Tăng Thị Quỳnh (75 tuổi) bày bán các vật phẩm trang trí bàn thờ do gia đình tự làm như cây đồng tiền, tỏi bàn thờ ông Thần Tài, ông Thổ Địa cùng với câu đối “Vạn sự như ý”, “Tấn tài tấn lộc”…
Ông Xuân cho biết: Những năm trước ông thường vận chuyển hàng thuê cho các tiểu thương trong chợ, đến dịp Tết bày bán thêm mặt hàng trang trí để tăng thu nhập vài triệu đồng. Năm nay, do tuổi cao, sức khỏe giảm, ông chuyển sang buôn bán nhỏ tại chợ Tết. Theo ông Xuân, số người kinh doanh mặt hàng trang trí bàn thờ năm nay nhiều hơn, trong khi kinh tế còn khó khăn, người dân chi tiêu tiết kiệm và hợp lý hơn.
Mặc dù cận Tết Nguyên đán, nhưng không khí mua bán vẫn còn trầm lắng so với mọi năm. Không chỉ các gian hàng bánh mứt, nhiều cửa hàng bách hóa trong chợ đã nhập hàng Tết nhưng chủ yếu trưng bày để tạo không khí xuân. Bà Bùi Ngọc Thẩm- Chủ cửa hàng bách hóa tổng hợp Thu Thủy cho biết: Chúng tôi nhập hàng về trước mắt trưng bày cho có không khí Tết, từ khi khởi động chợ Tết đến nay, người bán thì nhiều nhưng người mua còn ít, hy vọng những ngày cuối năm người dân sẽ mua sắm nhiều hơn.
Qua ghi nhận của chúng tôi, nhiều người tiêu dùng cho biết việc chi tiêu Tết năm nay được cân nhắc kỹ hơn. Ông Nguyễn Văn Mỹ (phường Nguyệt Hóa) bày tỏ: Kinh tế khó khăn, giá nông sản, trái cây biến động, đặc biệt là dừa giảm mạnh, trong khi tiền lương, tiền thưởng của nhiều gia đình đến chậm nên người tiêu dùng còn e dè mua sắm. Những ngày này, tôi đến chợ chủ yếu mua sắm vài đồ dùng cần thiết, chỉ mua vài hộp mứt để tảo mộ. Việc mua sắm Tết thì chờ thêm, khi các con về sum họp sẽ ổn định mua sắm hơn.
Dù còn nhiều trăn trở, nhưng các tiểu thương chợ Trà Vinh vẫn luôn kỳ vọng những ngày cận Tết, không khí mua sắm sẽ nhộn nhịp hơn, mang lại một mùa Tết ấm áp cho cả người bán lẫn người mua.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN



