Về đất Vĩnh

07:01, 21/01/2024

Tay khẽ chạm nhẹ lùa ô cửa,

Nghe ngoài song gió lạnh tìm về.

Đông đã đến. Mơ màng bếp lửa,

Nhớ mẹ già hong khói chiều quê.

LÂM KHIẾT

Tay khẽ chạm nhẹ lùa ô cửa,

Nghe ngoài song gió lạnh tìm về.

Đông đã đến. Mơ màng bếp lửa,

Nhớ mẹ già hong khói chiều quê.

Lịch trên tường cũng đã được thay.

Hoa khoe sắc. Mùa xuân đang tới.

Quê hương em đang thay áo mới,

Gương mặt người phơi phới xuân hồng.

Em sẽ đón anh về Vĩnh Long,

Xem cầu Mỹ Thuận bắc song song,

Xem vương quốc gốm chiều buông nắng,

Xem vườn cây trái trĩu oằn bông.

Thư thản tách cà phê ven sông,

Ngắm hoàng hôn, nghe đờn ca tài tử.

Bấy nhiêu đủ say lòng người lữ thứ,

Nhớ nhe anh, về đất Vĩnh hiền hòa.

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh