Gọi giấc phù sa

11:01, 07/01/2024

Bông lục bình

bềnh bồng nỗi nhớ

bềnh bồng trong giấc phù sa

giấc mơ tươi non màu đất

BẰNG LĂNG

Bông lục bình

bềnh bồng nỗi nhớ

bềnh bồng trong giấc phù sa

giấc mơ tươi non màu đất

dòng sông quặn trong tiềm thức quê nhà

Sông trầm tư gánh trên vai châu thổ

gánh lúa khoai gánh những chờ mong

cánh cò cõng câu hò đi biền biệt

khói cơm bay cay mắt khách thương hồ

Bông lục bình

cồn cào nỗi nhớ

mùa cá linh xanh sóng nước sông Tiền

cột hàng đáy rùng rùng luồng cá quẫy

con cá tra bần ngớp trái bần rơi

Đàn sếu tưng bừng vũ điệu hoang sơ

xanh trong mênh mông củ năn bãi lác

con ốc đồng múp máp

vùi trong ký ức cánh đồng

Mặt sông chênh chao hớp ngụm gió mùa

những hạt mưa đuổi nhau trên bãi bờ thầm lặng

xẻo quê rộn ràng con nước kiệt

mùa tát nước chắt đìa

mùa gọi tháng giêng hai

Cọng kèo nèo cột vị mắm kho

trái đậu rồng cong theo gió chướng

rỉ rả ngọn mưa chiều râm ran tiếng ếch

củ khoai vùi trong chiêm bao

Thương nhớ ơi thương nhớ miền quê

dòng phù sa nâng niu đồng đất

đêm phố thị lung linh bóng nước

một đời sông bên lở bên bồi

Một đời sông chiu chắt một đời người

hồn quê lặn trong gié lúa

đất ngậm nghe sông thở

gọi giấc phù sa.

 

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh