Cung trầm tháng Chạp

10:01, 14/01/2024

Thả nỗi buồn vào ngày cũ
gặp mùa biêng biếc trên vai
cuối năm ta về cố xứ
cầm tay một nỗi nhớ đầy

NGÔ THẾ LÂM
Thả nỗi buồn vào ngày cũ
gặp mùa biêng biếc trên vai
cuối năm ta về cố xứ
cầm tay một nỗi nhớ đầy
 
Ngõ quê thâm trầm tháng Chạp
mẹ ta mây khói lâu rồi
bỗng thèm dáng người ngồi đợi
nét cười bung nắng tinh khôi!
 
Tiếng chim cũng chừng biếng nhác
thưa dần quả ngọt vườn xưa
căn bếp xa bàn tay mẹ
lặng thầm muôn nỗi sớm trưa
 
Thả nỗi buồn vào mùa cũ
dặm dài mưa nắng tha hương
về trong ngậm ngùi tháng Chạp
gối đầu nghe những bâng khuâng
 
Hồn ta nương theo ngọn khói
cuối năm khắc khoải tìm về
một nén hương lòng thắp vội
tan vào thăm thẳm hồn quê…
 
 
 
 
Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh