Xuân chưa về
Tết đã đầy khoang
Nặng gánh nhưng vui tàu đua ra đảo
Đường xa nhất là đường qua giông bão
Nối nghiệp cha ông
Tàu vững như lòng
PHAN THÀNH MINH
Xuân chưa về
Tết đã đầy khoang
Nặng gánh nhưng vui tàu đua ra đảo
Đường xa nhất là đường qua giông bão
Nối nghiệp cha ông
Tàu vững như lòng
Ngô nếp hẹn cười trên xấp lá dong
Mai đào ngủ chờ xuân đánh thức
Củ kiệu tỏi hành ôm quê ôm đất
Len lén vươn mầm như sợ đảo thiếu xanh
Quà tết thư tình tranh đến trước xuân
Để lính đủ thời gian hội ý
Này bí rim đường
Kia khô trắng muối
Mắm cái mắm con cá chốt bồn bồn
Biên Hòa bưởi
Lai Vung nem
Xuân lắm nghĩa tình cớ chi thiếu rượu
Đàn một dây năm cung vẫn đủ
Vượt nghìn trùng nghe rượu hát là vui
Ghé giàn khoan xem lửa thắp trời
Những tấn vàng đen triệu năm đã thức
Hóa dòng dầu xuôi về đất nước
Thắp sáng quê hương
Sưởi ấm muôn lòng
Đi hết đời không hết biển mênh mông
Về lại bến
Xuân tràn lên bến
Bánh chưng lá bàng gói tình yêu của lính
Thắm thiết thương yêu xuân mới ngọt ngào
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin