Có khi ta là ngọn gió
Vô tình va chạm vào nhau
Gom nhặt những điều chưa hiểu
Biển ơi, thủ thỉ lời tình
Ngọc Hải
Có khi ta là ngọn gió
Vô tình va chạm vào nhau
Gom nhặt những điều chưa hiểu
Biển ơi, thủ thỉ lời tình
Có khi ta tưởng giấc mơ
Bát ngát màu xanh hoa cỏ
Ta ngồi lặng yên suy nghĩ
Phía biển cảm thông nỗi niềm
Có khi ta là hạt cát
Hòn Sơn ta lại tìm về
Bãi bờ hoang sơ tươi đẹp
Trời xanh, mắt biếc và ta
Có khi là cơn sóng vỗ
Quên đi bao nỗi muộn phiền
Ta ngắm trời và hát
À ơi! Ta bắt nhịp đời
Có khi nhìn lại chính mình
Nghĩ suy ngàn năm nguồn cội
Nhớ ơn người xưa khai phá
Giờ ta đứng giữa Lại Sơn
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin