Chùm ảnh “Bình minh Ba Động- Bản giao hưởng ánh sáng của biển miền Tây” không chỉ ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên vùng biển Trà Vinh, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một điểm đến giàu tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa và trải nghiệm.
Dù đã 80 tuổi nhưng suốt hơn 20 năm qua, ông Lê Văn Chìa (Hai Chìa), ở ấp Gia Kiết, xã Trà Côn, vẫn âm thầm gìn giữ khu vườn rộng gần 2ha để hàng ngàn chim trời về trú ngụ, sinh sản.
Đến Khu du lịch Hòn Phụ Tử vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối, du khách có dịp ngắm đàn Voọc bạc Đông Dương với khoảng 100 cá thể di chuyển từ núi Hòn Chông xuống chân núi kiếm ăn. Trong đàn có nhiều voọc mẹ mang theo voọc con với bộ lông vàng óng nổi bật, tạo nên khung cảnh sinh động, hấp dẫn du khách.
Trong những ngày này, Khu Di tích lịch sử quốc gia Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về thăm viếng. Cách đây 136 năm, chính tại mảnh đất này, Bác đã cất tiếng khóc chào đời.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin