Canh chua điên điển cá linh
Ôm con một mình, chị hát ca dao
NGỌC HẢI 
  
Canh chua điên điển cá linh
  
Ôm con một mình, chị hát ca dao
  
Chiều chiều ra ngóng cửa sau
  
Chín chiều gan ruột, chị đau nẫu lòng
  
Về sông, sóng vỗ bềnh bồng
  
Nhớ quê mùa lũ trắng đồng nước lên
  
Sông dài cá lội... mông mênh
  
Ngàn năm chờ đợi chẳng quên lời thề
  
Nắng chiều, nắng trải chân đê
  
Vàng bông điên điển hẹn về chốn xưa.
 

 
						 
						 
						 
						 
						 
					  
					  
					  
					 
 
      
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin