Thơ

Về lại U Minh

Cập nhật, 06:42, Thứ Bảy, 06/08/2016 (GMT+7)

 

Một góc Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: TRẦN THẮNG
Một góc Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: TRẦN THẮNG

 

TRẦN THẮNG

Về dòng kinh nước đen nhìn mỏi mắt

Về với cánh rừng thẳng cánh cò bay

Đàn cá quẫy đuôi dưới hàng lau sậy

Chút hương tràm thoang thoảng đâu đây,

 

Bên tượng đài Vì an ninh Tổ quốc

Kính cẩn nghiêm chào liệt sĩ, thương binh

Một nén hương thắp cho người nằm xuống

Một tấm chân tình gửi lại U Minh,

 

Bàn tay bạn chai sần theo năm tháng

Mở đất khai hoang xây dựng công trình

Về Miệt Thứ thấy lòng vương vấn lạ

Viết đôi dòng từ tạ với U Minh!

U Minh Thượng, tháng 7/2016