Khi bà ngoại là "mẹ"

09:09, 14/09/2015

Ngày nay, không hiếm bắt gặp những hình ảnh người bà quấn quýt, chạy theo bước chân của cháu yêu mình, tận tụy chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ như chính con ruột mình.

[links()]

Ngày nay, không hiếm bắt gặp những hình ảnh người bà quấn quýt, chạy theo bước chân của cháu yêu mình, tận tụy chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ như chính con ruột mình. Những bà ngoại vì thương con, thương cháu đã phải hy sinh lần nữa để chăm sóc cháu ngoại thay cho con gái mình.

Sự yêu thương, chăm sóc của ông bà ngoại dành cho cháu. Ảnh mang tính minh họa
Sự yêu thương, chăm sóc của ông bà ngoại dành cho cháu. Ảnh mang tính minh họa

Vất vả vì thương con thương cháu

Thương con gái vất vả vừa đi làm vừa chăm sóc đứa cháu ngoại 18 tháng tuổi, phải gửi cho người quen giữ dùm suốt ngày để vợ chồng đi làm, cô Thanh Trang quyết định khăn gói lên tận TP Hồ Chí Minh ở với con để giữ cháu, còn ông ngoại thì thỉnh thoảng lên thăm, ở vài ba bữa rồi về lại quê trông nhà. Từ ngày có mẹ lên, chị Huê như trút được gánh nặng. Cuộc sống của chị vui vẻ, thoải mái hơn nhiều, hết giờ làm cũng không cần gấp rút chạy về chăm sóc con, vì tất cả đã có bà ngoại lo hết. Trong nhà có người lớn tuổi ấm cúng biết bao, cái gì cũng có mẹ làm phụ, đi làm về là vợ chồng chị có sẵn cơm ăn, tối ngủ cũng ngon giấc hơn, thằng bé mến hơi bà ngoại nên đeo bà suốt, còn đòi bà phải dỗ ngủ nữa. Cô Thanh Trang chia sẻ: “Từ khi con gái tôi sinh cháu, tôi đã túc trực chăm sóc hai mẹ con nó, bà nội đã già yếu lại ở tận ngoài miền Trung xa xôi nên tôi lãnh hết nhiệm vụ này. Tôi còn khỏe được ngày nào thì lo cho con cháu ngày nấy chứ bỏ sao đành? Lên đây ở cùng cháu thì vui lắm nhưng cũng lo nhà cửa ở quê, lo cho ông ngoại tụi nhỏ cũng già yếu rồi không ai chăm sóc. Nhưng cũng phải ráng để cháu ngoại lớn chút nữa có thể an tâm cho đi học thì tôi về”.

Bé Minh (2 tuổi)- con gái chị Thu Thủy- thì ngây ngô nói với mọi người rằng “bà ngoại đẻ con ra” khi được hỏi vui bé là con ai. Bé Minh nói vậy cũng đúng vì chỉ khác “danh xưng” và thời gian mang nặng đẻ đau thôi, ngoài ra từ khi lọt lòng mẹ là bé Minh đã được gửi về nhà ngoại nuôi dùm để chị Thủy yên tâm vừa công tác vừa học lên bằng thạc sĩ ở TP Hồ Chí Minh. Mỗi cuối tuần, chị tranh thủ chạy về quê thăm con, rồi lại đi. Thằng bé mến bà ngoại còn hơn mẹ nó, cái gì cũng do bà ngoại chăm sóc thì mới chịu, lúc buồn ngủ là “mè nheo” đòi bà ngoại dỗ ngủ, nửa đêm giật mình thức giấc cũng gọi bà ngoại. Mẹ Thủy chỉ phụ hợ chút ít rồi vui chơi cùng bé đôi lúc mà thôi. Mỗi lần vợ chồng chị Thủy đòi rước con về nhà chơi vài ngày là y như rằng bé khóc la um sùm đến khi có bà ngoại theo cùng thì mới chịu.

Chú Thanh Hồng (60 tuổi) nói vui: “Về già tôi với vợ tôi giống như Ngưu Lang- Chức Nữ vậy, một tháng mới gặp một lần, vì bả thương cháu nên theo lên nhà con gái tôi ở giữ cháu cả năm nay rồi”. Nói vậy chứ chú Hồng cũng rất ủng hộ bà ngoại đi giữ cháu vì không yên tâm gửi cho người lạ, vài ba bữa là chú đi thăm bà cháu, rồi vợ chú 1- 2 tuần cũng về thăm nhà. Bà ngoại chịu cực chăm cháu, còn ông ngoại cũng phải chịu cảnh hiu quạnh, cơm hàng cháo chợ vì nhà đơn chiếc, nhưng vì con cháu ông bà cũng phải ráng.

Thương lắm ngoại ơi!

Có nhiều hoàn cảnh, nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc bà ngoại thường chăm cháu ngoại. Hầu hết khi sinh con, người phụ nữ vẫn muốn được mẹ đẻ chăm sóc. Và như vậy, bà ngoại vẫn là người đồng hành cùng mẹ và bé trong giai đoạn vất vả đầu đời. Và hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, kinh tế gia đình ngày càng khá giả hơn, điều kiện đầy đủ thì việc về nhà ngoại cũng vô cùng đơn giản, dễ dàng hơn ngày trước. Vì thương con gái, các bà ngoại không quản vất vả túc trực chăm con chăm cháu, sự gần gũi tạo tình cảm khắng khít, thậm chí các bé còn mến bà ngoại hơn cả mẹ mình.

“Thương mẹ mình lắm, già rồi mà còn cực vì cháu, giống như có con mọn vậy, phải thức khuya dậy sớm chăm sóc con mình, nhờ sự chu đáo yêu thương của bà ngoại mà bé phát triển rất tốt. Mình cũng mong mau hoàn thành chương trình học để có thời gian chăm sóc lại cho hai bà cháu”- chị Thu Thủy tâm sự.

Những trường hợp bên nội không có điều kiện chăm sóc cháu phải nhờ ngoại chăm sóc, các bậc cha mẹ cũng nên tạo mối quan hệ hài hòa, tạo điều kiện cho trẻ gần gũi, xây dựng tình cảm tốt đẹp với bên nội. Tránh để trẻ chỉ yêu thương gắn bó với ngoại mà xa cách bên nội. Các bà ngoại cũng đừng quên chỉ lo chăm sóc cho cháu ngoại mà “quên” cháu nội của chính mình, phải tạo sự công bằng, trao yêu thương trọn vẹn cho các cháu. Các bà mẹ trẻ dù có gửi con cho mẹ mình chăm sóc cũng đừng nên giao hết cho ngoại lo, phải cố gắng phụ giúp chăm sóc con, làm được việc gì cho con thì làm, phải gần gũi thường xuyên để trẻ cũng mến mẹ. Nếu biết sắp xếp, cân bằng hợp lý thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Bài, ảnh: HẢI YẾN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh