Ở những vùng quê yên bình hôm nay, sự đổi thay không chỉ được đo bằng những con đường mới mở, những cây cầu vững chãi hay những ngôi nhà khang trang, mà còn hiện hữu trong ánh mắt vui tươi, tràn đầy niềm tin ngày càng bền chặt giữa “ý Đảng- lòng dân”. Ở đó, khi cán bộ thật sự gần dân, hiểu dân và vì dân mà hành động thì mọi chủ trương của Đảng sẽ bám rễ vững chắc trong lòng Nhân dân, từ đó tạo nên diện mạo mới cho quê hương.
![]() |
| Chi bộ ấp Phú Thạnh B luôn gần dân, sát dân. Ảnh: CẨM HUỆ |
Gần dân, sát dân và vì dân
Chi bộ ấp Phú Thạnh B (xã Phú Quới) luôn dành nhiều thời gian để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ những buổi họp dân định kỳ để nắm bắt đời sống, đến những lần cán bộ ấp xuống tận nhà hỏi thăm chuyện làm ăn, sản xuất, mọi việc đều xuất phát từ tinh thần “tất cả vì dân”.
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phú Thạnh B Trần Thành Học chia sẻ: “Bà con trong ấp như người thân trong nhà. Dân còn khó thì mình còn phải lo. Làm sao để bà con tin tưởng, đồng tình thì việc chung mới thuận”.
Cách làm ấy cũng được thể hiện rõ ở ấp Bang Chang (xã Trà Côn). Trước đây, hạ tầng giao thông của ấp còn nhiều hạn chế, những đoạn đường nhỏ hẹp, xuống cấp khiến việc đi lại, giao thương gặp không ít trở ngại. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ. Thấu hiểu những trăn trở của người dân, chi bộ ấp đã chủ động triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực: vận động các nguồn lực xây dựng nhà ở, làm cầu, đường giao thông nông thôn… Tất cả đều được thực hiện bằng trách nhiệm và sự tận tâm.
Những năm gần đây, ấp Bang Chang đã huy động được khoảng 570 triệu đồng để xây dựng 4 cây cầu và 4 đoạn đường đan, rải đá. Nhờ đó, việc đi lại, giao thương thuận tiện hơn, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.
Trong căn nhà còn thơm mùi vữa mới, anh Dương Văn Tùng không giấu được niềm xúc động. Được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà, gia đình anh- vốn chật vật vì thu nhập bấp bênh và bệnh tật- nay đã có chỗ ở ổn định. “Nếu không có ấp quan tâm, giúp đỡ, chắc gia đình tôi còn loay hoay chưa biết đến bao giờ. Có nhà rồi, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn hơn”- anh Tùng bộc bạch.
Theo Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Bang Chang Nguyễn Tùng Phu, điều trăn trở nhất của chi bộ là làm sao để người dân đi lại dễ dàng, thu nhập ngày càng khấm khá hơn.
Cùng với đó, Chi bộ ấp Phú Thọ (xã Song Phú) cũng kiên trì thực hiện phương châm “lấy dân làm gốc”, xem sự đồng thuận của người dân là nền tảng cho mọi nhiệm vụ. Từ làm đường, chỉnh trang cảnh quan đến thắp sáng đường quê... mọi việc đều được đưa ra bàn bạc công khai, lắng nghe ý kiến người dân. Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Phú Thọ Nguyễn Nhân Tôn chia sẻ: “Việc gì cũng phải bàn bạc kỹ, làm sao cho sát với nhu cầu thực tế của bà con. Dân chưa hiểu thì phải giải thích cho thông, để bà con cùng chung tay. Dân thấy đúng, thấy cần thì mới đồng lòng làm theo”.
Nhờ cách làm dân chủ, minh bạch ấy, người dân cảm thấy mình được tôn trọng, được tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng quê hương. Thành quả rõ nét nhất là ấp đã giữ vững danh hiệu ấp NTM kiểu mẫu.
![]() |
| “Ý Đảng- lòng dân” là nền tảng bền chặt, tạo diện mạo mới cho ấp Phú Thọ hôm nay. Ảnh: CẨM HUỆ |
Lan tỏa sự đồng thuận trong dân
Theo chân Bí thư Chi bộ ấp Phú Thạnh B Trần Thành Học, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay của vùng quê này qua những tuyến đường hoa, đèn thắp sáng 100% tuyến đường trong ấp, những ngôi nhà kiên cố mọc lên ngày một nhiều và đặc biệt ấp không còn hộ nghèo. Cùng với diện mạo mới, điều dễ nhận thấy hơn cả chính là sự gắn bó, chan hòa giữa cán bộ và người dân.
Ông Phạm Văn Tám- người dân ấp Phú Thạnh B phấn khởi chia sẻ: “Giờ đường sá tốt, ban đêm có đèn sáng, an ninh trật tự đảm bảo. Cán bộ ấp lo cho dân, dân tin thì dân làm theo”. Sự đồng thuận ấy còn được minh chứng qua những việc làm rất cụ thể. Gia đình ông Tám đã tự nguyện hiến hơn 200m2 đất để làm đường, đóng góp tiền lắp đèn chiếu sáng. “Mình góp chút công sức để xóm làng đẹp hơn, ai cũng được hưởng lợi”- ông Tám nói.
Tại ấp Phú Thọ, tinh thần chung tay xây dựng quê hương cũng lan tỏa mạnh mẽ, bằng hành động cụ thể như: người dân tự nguyện góp kinh phí làm tuyến đường nhựa dài 1,8km từ Cầu Kinh đến Miễu Đôi, làm đèn đường, trồng hoa trước ngõ, duy tu các tuyến đường xuống cấp... Trước hàng bông trang đỏ rực trước nhà, bà Nguyễn Thị Chọn không giấu được niềm vui: “Mỗi gốc hoa đều có công chăm sóc của vợ chồng tôi. Thấy đường làng đẹp lên từng ngày, tôi vui lắm, bởi mình cũng góp được chút gì đó cho làng quê mình”.
Ở ấp Bang Chang, “quả ngọt” của sự đồng thuận thể hiện rõ qua tinh thần đoàn kết trong xây dựng hạ tầng. Ai có của góp của, ai có công góp công, nhờ vậy nhiều tuyến đường được gia cố, những cây cầu mới được xây dựng nối liền đôi bờ, gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm.
Theo ông Lưu Văn Tiếp- người luôn đi đầu trong các phong trào của ấp- khi chủ trương nhất quán, cán bộ giải thích thấu đáo thì dân sẽ đồng lòng hưởng ứng. “Cầu, đường “mọc lên” là lợi ích của chính bà con mình”- ông Tiếp phấn khởi bày tỏ.
Có thể thấy, sự hòa quyện giữa “ý Đảng” và “lòng dân” không nằm ở những khẩu hiệu, mà được vun đắp bằng sự chân thành, trách nhiệm và đồng hành mỗi ngày. Khi Đảng gần dân, dân tin Đảng, thì mọi chủ trương đều trở thành hiện thực, tạo động lực phát triển. Chính từ đó, những vùng quê hôm nay đang đổi mới từng ngày, bằng niềm tin, sự chung sức và khát vọng hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
CẨM HUỆ



