Người đảng viên suốt đời trung kiên với lý tưởng cách mạng

08:20, 09/02/2026

Ở tuổi gần 90, dáng người đã in dấu thời gian, nhưng trong ánh mắt Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân- Lê Quang Văn (tên thường dùng Lê Văn) vẫn ngời lên sự cương nghị của người lính cách mạng từng đi qua hai cuộc kháng chiến, trọn đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì Đảng và Nhân dân.

Dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) vừa qua, đồng chí Lê Quang Văn vinh dự đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng đối với người đảng viên suốt đời trung thành với lý tưởng cách mạng.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân- Lê Quang Văn.
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân- Lê Quang Văn.

Giác ngộ cách mạng từ thuở thiếu thời

Đồng chí Lê Quang Văn sinh ngày 9/10/1937, quê quán xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre (nay là xã An Định, tỉnh Vĩnh Long). Hiện ông sinh sống tại khu phố Phú Hữu, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long. Sinh ra và lớn lên trong cái nôi cách mạng, ông Văn sớm được tiếp xúc với cán bộ bất hợp pháp hoạt động tại địa phương

Mới 7 tuổi đã biết chữ, 8 tuổi đã được giáo dục về Đảng, về tinh thần đánh Tây, chống áp bức, bóc lột. Gia đình ông là cơ sở nuôi giấu cán bộ, người mẹ âm thầm ủng hộ, trực tiếp hướng dẫn ông làm nhiệm vụ giữ súng, đưa thư khi còn rất nhỏ.

Năm 1945, khi mới 10 tuổi, ông đã theo các anh em họ làm liên lạc cho cách mạng. Từ năm 1947, ông là đội viên Thiếu niên Tiền phong xã Minh Đức. Đến những năm 1949-1950, được cán bộ xã trực tiếp giáo dục, học Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương, trong ông hình thành rõ ràng một niềm tin sắt son, chỉ có Đảng Cộng sản mới cứu được dân tộc, cứu được đất nước.

Ngày 27/2/1958, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (chính thức ngày 27/8/1958) tại Chi bộ xã Minh Đức, trong điều kiện vô cùng bí mật. Theo lời kể của ông, lễ kết nạp diễn ra ở chuồng trâu, ánh sáng chỉ là vài chiếc đèn trứng vịt. Khoảnh khắc ấy, người thanh niên Lê Quang Văn không tránh khỏi lo âu, trăn trở: “vào Đảng có thể bị bắt, bị tù, thậm chí hy sinh”. Nhưng trên tất cả, ông tự nhủ “phải vượt qua nỗi sợ, bởi đã vào Đảng là chấp nhận hy sinh trọn đời”.

Thử thách và lòng trung thành tuyệt đối

Sau khi vào Đảng, ông được bầu làm Bí thư Xã đoàn, tiếp tục tham gia công tác quân sự, du kích và trinh sát từ rất sớm. Từ năm 1953-1954, ông tham gia du kích, trinh sát nắm tình hình địch, bảo vệ cán bộ và cơ sở cách mạng. Giai đoạn 1959-1960, ông hoạt động nội tuyến trong lòng địch, làm Bí thư Chi đoàn nội tuyến, bị lộ và được tổ chức rút về đội trừ gian.

“Cuộc đời cách mạng của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân- Lê Quang Văn là minh chứng sinh động cho hình ảnh người đảng viên cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời trung thành với lý tưởng của Đảng. Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là biểu tượng của một thế hệ đã sống, chiến đấu và cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc”- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Tân- Phạm Thị Như Mai.

Đặc biệt, thực hiện yêu cầu xây dựng lực lượng của tổ chức trong điều kiện ta chưa có trường huấn luyện, ông được giao nhiệm vụ đặc biệt, lãnh đạo 20 đoàn viên thanh niên tham gia học tân binh của quân đội ngụy, nhằm nắm phương thức huấn luyện, chiến thuật, vũ khí của địch. Với sự mưu trí, gan dạ, giữ bí mật tuyệt đối, sau khóa huấn luyện, toàn bộ 21 người đều rút ra an toàn, mang theo nhiều kinh nghiệm quý báu phục vụ cách mạng.

Từ năm 1961-1972, ông lần lượt giữ các cương vị chính trị viên, bí thư chi bộ đại đội đặc công, đội phó phụ trách biệt động nội thành, Thị đội trưởng TX Bến Tre, Thường vụ Thị xã ủy. Sau đó, ông được đề bạt từ đại úy lên trung tá, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Từ năm 1980-1989, sau khi học tại Học viện Quân sự cấp cao Hà Nội, ông giữ chức Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre (cấp bậc đại tá), rồi được điều động về chủ lực Quân khu 9, giữ chức Quyền Sư đoàn trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 388.

Năm 1978, ông được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông còn được trao nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, cùng hơn 20 bằng khen thành tích chiến đấu.

Năm 1990, ông nghỉ hưu, từng trải qua không ít khó khăn đời thường, có lúc phải ở nhờ, ở đậu, nhưng chưa bao giờ buông bỏ trách nhiệm của người đảng viên. Ông đảm nhiệm Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TX Bến Tre, tham gia tổ trưởng nhiều tổ nhân dân tự quản, gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, vận động quần chúng.

Chia sẻ niềm vui khi sẽ đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, ông Lê Quang Văn khiêm tốn cho rằng: “Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài”. Nhưng với ông, điều quan trọng nhất không phải là danh hiệu, mà là giữ trọn lời thề khi vào Đảng, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì Đảng, vì Nhân dân, vì Tổ quốc.

Nhắn gửi thế hệ trẻ hôm nay, ông tâm niệm: “Thanh niên phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, rèn luyện để trở thành công dân tốt; ai có điều kiện vào quân đội thì phải gương mẫu, kỷ luật, sẵn sàng cống hiến. Ông nhấn mạnh: “Học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ. Chỉ có học và làm theo Bác thì mới xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời đại mới- thời đại vươn mình của dân tộc”.

Bài, ảnh: PHAN HÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh