Dựng đường cờ - gieo niềm tin son sắt

06:30, 29/08/2026

“Nhà tôi có treo một lá cờ, đỏ thắm những câu chuyện xưa. Từng dãy phố mang sắc cờ, đẹp như hoa bay giữa trời…”(*) Trích lời bài hát “Nhà tôi có treo một lá cờ” của Nhóm DTAP.

Những câu hát ấy cứ ngân lên trong tôi mỗi khi bắt gặp một lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi mái nhà. Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc, nhưng càng ngắm, tôi càng cảm nhận được phía sau màu cờ ấy là câu chuyện về quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Có lẽ cũng từ cảm xúc ấy mà những chiến sĩ Công an Vĩnh Long muốn làm một điều gì đó thiết thực cho quê hương đất Vĩnh.

Lễ khánh thành Đường cờ Tổ quốc ở xã Đồng Khởi.
Lễ khánh thành Đường cờ Tổ quốc ở xã Đồng Khởi.

Có những công trình được dựng lên bằng bê tông, cốt thép và được đo đếm bằng những con số. Nhưng cũng có những công trình không lớn về vật chất, lại để lại dấu ấn bởi ý nghĩa tinh thần. Đường cờ Tổ quốc tại hai xã Ngãi Tứ và Đồng Khởi, do Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện vừa qua, là một công trình như thế.

Ngãi Tứ và Đồng Khởi đều là những vùng đất giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng. Nơi đây, qua nhiều thế hệ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã một lòng theo Đảng, kiên cường đấu tranh vì độc lập, tự do, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của quê hương Vĩnh Long. Đi qua những con đường, những dòng kênh, những mái nhà nơi đây, chúng ta có thể cảm nhận được dấu ấn của một thời không thể nào quên. Đó là những năm tháng mà biết bao người con của đất thành đồng đã đứng lên, chấp nhận hy sinh để quê hương được hòa bình, độc lập. “…Ngày xưa có muôn nghìn lá cờ, nằm xuống giữ quê bình yên…”.(*)

Hôm nay, chiến tranh đã lùi xa, Ngãi Tứ và Đồng Khởi đang từng ngày thay đổi, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Nhưng truyền thống cách mạng vẫn được gìn giữ và phát huy. Những lá cờ được dựng lên trên các tuyến đường vì thế không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan quê hương, mà còn là một cách để nhắc nhớ về những gì thế hệ đi trước đã trải qua và trao lại cho thế hệ hôm nay tiếp bước.

Ngày khánh thành công trình, những lá cờ đỏ sao vàng đồng loạt tung bay trong nắng sớm. Con đường quê vốn bình dị bỗng trở nên rực rỡ và trang nghiêm hơn. Tôi đứng nhìn những hàng cờ nối tiếp nhau mà thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó gọi thành lời. Màu đỏ của lá cờ không chỉ làm sáng cả tuyến đường, mà còn khiến người ta nghĩ nhiều hơn về hai chữ Tổ quốc, nghĩ về những người đã ngã xuống, nghĩ về cuộc sống bình yên hôm nay, và nghĩ về trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ những thành quả ấy. “…Giờ đây vút bay triệu lá cờ để quê hương ta vững bền…”.(*)

Có người có thể nhìn Đường cờ Tổ quốc như một công trình tuyên truyền trực quan, nhưng với tôi, ý nghĩa của nó còn nằm ở những điều bình dị mà sâu sắc hơn. Đó là khi người dân cùng chung tay, cùng hưởng ứng; là khi mỗi lá cờ trở thành một hình ảnh thân thuộc trong đời sống; là khi một công trình nhỏ có thể khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, nhất là trong thế hệ trẻ, thì ý thức, trách nhiệm đã được nâng cao. “Đảo xa phất cao lá cờ, người lính hát khúc trường ca. Giữ nước cũng như giữ nhà, dù phong ba luôn vững dạ…”.(*)

Trong quá trình thực hiện công trình, điều khiến tôi nhớ nhất không phải là những hàng cờ được dựng lên, mà là sự đồng lòng của người dân địa phương. Chính sự đồng thuận ấy khiến tôi càng hiểu rằng, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, sức mạnh không chỉ đến từ những phương tiện hay biện pháp nghiệp vụ, mà trước hết phải bắt nguồn từ lòng dân.

Ngày khánh thành công trình càng thêm ý nghĩa khi Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Vĩnh Long vận động các nhà hảo tâm trao tặng hàng trăm phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Ngãi Tứ và Đồng Khởi. Những phần quà không lớn, nhưng sự ấm áp mà nó mang lại thì không dễ đo đếm. Tôi vẫn nhớ hình ảnh những cụ già nâng niu phần quà bằng đôi bàn tay chai sạn, những nụ cười hiền hậu của các mẹ thuộc gia đình chính sách, ánh mắt rạng rỡ của những em nhỏ khi nhận được sự quan tâm của các cô, chú Công an. Giữa những hàng cờ đỏ vừa được dựng lên, những hình ảnh ấy làm cho ngày khánh thành trở nên gần gũi hơn. Ở đó có màu cờ, có tình người và có sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Có lẽ giá trị của công trình cũng nằm ở chính những điều như thế.

Một tuyến đường được điểm thêm những lá cờ Tổ quốc là một cách nhắc nhớ về lòng yêu nước. Một phần quà trao đến người dân lúc khó khăn lại là một cách để sự quan tâm trở nên cụ thể hơn. Khi người dân cảm nhận được sự chân thành, gần gũi của lực lượng Công an, khoảng cách giữa người chiến sĩ và Nhân dân cũng được rút ngắn. Đó chính là nền tảng để xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Tôi nghĩ, đối với người chiến sĩ Công an hôm nay, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời bình không chỉ là đấu tranh với tội phạm. Đó còn là giữ gìn niềm tin của Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ trao quà ở xã Ngãi Tứ.
Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ trao quà ở xã Ngãi Tứ.

Đứng trước những hàng cờ đỏ rực trải dài trên quê hương Ngãi Tứ và Đồng Khởi, tôi lại nhớ lời Bác Hồ dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Câu nói ấy, qua bao năm tháng, vẫn còn nguyên giá trị. Bởi suy cho cùng, phía sau mỗi công trình, mỗi việc làm hướng về cơ sở vẫn là con người. Và phía sau sức mạnh của lực lượng Công an vẫn là sự tin yêu, đồng thuận của Nhân dân làm hậu thuẫn.

Trong những ngày thu lịch sử, sắc cờ hôm nay cũng khiến tôi nhớ về hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đã 81 mùa xuân trôi qua, lá cờ ấy vẫn hiện diện trong cuộc sống của mỗi người Việt Nam. Từ Quảng trường Ba Đình đến những con đường quê hôm nay, màu cờ vẫn là màu của ký ức, của niềm tự hào và của một đất nước đã đi qua chiến tranh để có được những ngày bình yên. “Việt Nam có một lá cờ, để biết chúng ta tự do. Dù ai xuôi ngược chốn nào, nhìn lên sẽ thấy tự hào…”.(*)

MINH AN

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh