Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Đồn Biên phòng (ĐBP) Hàm Luông được thành lập. Trên dải đất ven biển Ba Tri (cũ), biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã lặng lẽ cống hiến tuổi xuân, vượt qua muôn vàn gian khó để bám biển, địa bàn, sát cánh cùng Nhân dân giữ vững từng tấc đất, từng vùng biển quê hương.
Chính từ những tháng năm gian khó ấy đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, kiên cường, trách nhiệm và nghĩa tình của người lính quân hàm xanh nơi cửa biển Hàm Luông.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông thực hiện nhiệm vụ tuần tra canh giữ đường biên giới biển. |
Từ gian khó đến dấu mốc 50 năm tự hào
Lịch sử của ĐBP Hàm Luông bắt đầu từ quyết định mang tính chiến lược vào năm 1976. Sau khi giải phóng miền Nam, nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới biển trở thành ưu tiên hàng đầu.
Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, biên chế, ngày 15/7/1976, ĐBP Ba Tri (phiên hiệu 306)- tiền thân của ĐBP Hàm Luông ngày nay chính thức được thành lập tại Ấp 7 (Bãi Ngao), xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (nay là xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long).
Những ngày đầu ấy, điều kiện sinh hoạt vô cùng khắc nghiệt. Cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng, đường sá đi lại khó khăn. Bởi, hệ thống sông ngòi chằng chịt chia cắt. Khi doanh trại chưa kịp xây dựng, các chiến sĩ đã phải thực hiện phương châm “dã ngoại”, tạm sinh hoạt trong nhà dân.
Chính trong những ngày “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, tình cảm quân dân đã được tôi luyện và trở thành nền nếp, giúp đơn vị nhanh chóng đi vào hoạt động, tập trung nắm tình hình địa bàn và ngăn chặn nạn vượt biên trái phép.
Trải qua nhiều lần đổi phiên hiệu (từ 306 sang 806 rồi 598) và di dời vị trí đóng quân để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đến năm 2011, đơn vị chính thức mang tên ĐBP Hàm Luông.
Dù ở giai đoạn lịch sử nào hay mang tên gọi gì, đơn vị vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng thủ bờ biển và quản lý các xã biên giới biển.
Bảo vệ chủ quyền, gắn bó với Nhân dân
Trong suốt 50 năm qua, ĐBP Hàm Luông luôn là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. Thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, đồn đã chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân sự mở nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm.
Kết quả ĐBP Hàm Luông đã phối hợp tuần tra trên bộ hơn 2,25 ngàn cuộc, triệt xóa 150 tụ điểm đánh bạc; khởi tố 22 vụ, với 25 đối tượng ma túy và bắt giữ 12 đối tượng truy nã.
Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được đơn vị thực hiện quyết liệt.
Đồn đã tổ chức tuyên truyền rộng khắp cho chủ phương tiện, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra vào cửa sông, xử phạt và tham mưu xử lý 25 phương tiện vi phạm, với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Ngoài ra, việc ngăn chặn khai thác cát trái phép đạt kết quả lớn với 42 phương tiện bị xử lý, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.
Qua 50 năm, đồn đã phối hợp xây dựng 115 căn nhà tình thương, mái ấm biên cương; trao tặng 4,5 ngàn lá cờ Tổ quốc và hơn 10,55 ngàn phần quà cho gia đình chính sách, người nghèo.
Các chương trình như “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Hũ gạo tình thương” đã trở thành điểm sáng nhân văn, hỗ trợ 18 lượt học sinh nghèo hiếu học, với mức 500 ngàn đồng và 10kg gạo mỗi tháng.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, tham gia cứu hộ 35 ngư dân trên biển và túc trực giúp dân trong đại dịch COVID-19 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bà con.
Chú Lê Văn Ấm (ngụ xã Bảo Thạnh), một người dân được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới, xúc động chia sẻ: “Được các chú bộ đội và chính quyền hỗ trợ như thế này, tôi mừng lắm. Từ nay có nhà lành lặn che nắng che mưa”. Khoản hỗ trợ này là nguồn động viên tinh thần to lớn cho những hoàn cảnh khó khăn nơi biên thùy.
Ngư dân Phan Minh Ngọc cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối: “Anh em ở đây rất nhiệt tình. Bất cứ vướng mắc gì về giấy tờ hay các thông tư, nghị định mới, các anh đều xuống tận nơi để giải thích và hỗ trợ bà con”.
Về phía chính quyền cơ sở, ông Trần Văn Chận- Chủ tịch UBND xã Tân Thủy khẳng định: “Các đồng chí đã thể hiện tinh thần gắn kết máu thịt với địa phương. Nhờ sự tích cực tuyên truyền và đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã thuyên giảm, lòng tin của Nhân dân đối với đồn ngày càng được nâng lên”.
Trao đổi về định hướng của đơn vị trong giai đoạn mới, Thiếu tá Trần Mạnh Toàn- Chính trị viên, Phó ĐBP Hàm Luông nhấn mạnh: “Trải qua 50 năm xây dựng, chúng tôi luôn kế thừa truyền thống của thế hệ cha anh, những người đã không tiếc máu xương bảo vệ vùng biển quê hương”.
Đặc biệt, trước thay đổi về cơ chế khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, Thiếu tá Trần Mạnh Toàn cho biết: “Dù địa bàn quản lý có những thay đổi và mở rộng do sáp nhập các xã, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ nguyên ý chí, tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý biên giới, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đơn vị đang tập trung vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng sát thực tế, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể.
Thượng tá Nguyễn Văn Triều- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá: “Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Hàm Luông luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội. Trình độ, năng lực chuyên môn của anh em ngày càng được nâng cao, góp phần vào thành tích chung của lực lượng”.
Bài, ảnh: PHAN HÂN


