Cử tri vùng ven biển đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào lá phiếu

12:31, 15/03/2026

Ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi trở vào đất liền tham gia bầu cử; người dân ở vùng ven biển, xã đảo sôi nổi đi bầu. Tất cả không dừng lại thực hiện quyền công dân với lá phiếu trên tay mà còn gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu trúng cử đem hết trí tài góp sức xây dựng quê hương, đất nước phát triển, đời sống người dân không ngừng khởi sắc.

Kỳ vọng vào đại biểu trúng cử

Không khí tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Duyên Hải diễn ra sôi nổi. Cử tri đến từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại khu vực bỏ phiếu số 20 (khóm Láng Cháo), việc tổ chức bầu cử được thực hiện nghiêm túc, trật tự, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Toàn phường Duyên Hải có 22 tổ bầu cử; bố trí 6 điểm bỏ phiếu, với hơn 16.600 cử tri tham gia.

Cử tri Danh Văn Dùng hoàn thành việc bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Ảnh: MỸ NHÂN
Cử tri Danh Văn Dùng hoàn thành việc bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Ảnh: MỸ NHÂN

Bên cạnh sự phấn khởi khi thực hiện quyền công dân, nhiều cử tri vùng biển còn bày tỏ tâm tư, kỳ vọng đối với các đại biểu sau khi trúng cử. Cử tri Danh Văn Dùng (khóm Láng Cháo) hoàn thành quyền công dân từ sớm. Cầm thẻ cử tri trên tay có đóng dấu “Đã bỏ phiếu”, ông Dùng chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần tham gia bầu cử. Lần này, công tác chuẩn bị chu đáo, tuyên truyền sâu rộng hơn, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của ngày bầu cử. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm hơn đến đời sống người dân vùng biển; có giải pháp ổn định giá vật tư và hỗ trợ đầu ra cho thủy sản, giúp bà con yên tâm sản xuất”.

Theo ông Dùng, phần lớn người dân địa phương sống bằng nghề nuôi thủy sản. Nhưng hiện tại, tôm loại 50 con/kg, giá chỉ khoảng 100 ngàn đồng/kg; trong khi chi phí vật tư, thức ăn ngày càng tăng, khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn.

Cử tri Nguyễn Anh Thư (người giữa) cùng mẹ tham gia bầu cử: Ảnh: MỸ NHÂN
Cử tri Nguyễn Anh Thư (người giữa) cùng mẹ tham gia bầu cử: Ảnh: MỸ NHÂN

Chung kỳ vọng, cử tri trẻ Nguyễn Anh Thư (21 tuổi), sinh viên năm 3 ngành Dược, Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh cho biết: “Sau khi được tuyên truyền về ý nghĩa của ngày bầu cử, em đã tranh thủ về quê để tham gia. Đây là lần đầu tiên Thư cùng mẹ đi bầu cử nên cảm thấy rất vui và tự hào khi trực tiếp cầm lá phiếu của mình. Thư mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe ý kiến nhân dân, nhất là chăm lo đời sống bà con vùng biển, giúp người dân ổn định sản xuất và nâng cao thu nhập”.

Mong muốn của người dân xã đảo

Tại xã đảo Hòa Minh, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên xã đảo đã thực hiện quyền công dân, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào cơ quan dân cử các cấp. Những lá phiếu của cử tri gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu có tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Cử tri ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của các những người ứng cử. Ảnh: SƠN TUYỀN
Cử tri ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của các những người ứng cử. Ảnh: SƠN TUYỀN

Ông Lê Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Hòa Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết: Toàn xã có 6 đơn vị bầu cử; 8 tổ, với 11.864 cử tri. Ngay từ sáng sớm, cử tri đã tập trung đông tại khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy định, an ninh trật tự và an toàn. Cử tri tham gia bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đối với việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

 Cử tri Trương Mỹ Thanh, người dân ngụ ấp Đại Thôn A, chia sẻ: “Tôi cùng bà con lối xóm đã chủ động sắp xếp việc gia đình để đi bầu cử sớm. Nhờ nghiên cứu kỹ danh sách, tôi đã tự tay bỏ lá phiếu bầu chọn những người xứng đáng nhất. Tôi mong đại biểu trúng cử sẽ quan tâm sát sao đến đời sống người dân xã đảo”.

Cử tri ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử. Ảnh: SƠN TUYỀN
Cử tri ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử. Ảnh: SƠN TUYỀN

Chia sẻ cảm xúc trong ngày bỏ phiếu, cử tri Bùi Hữu Nghĩa, ngụ ấp Giồng Giá, bày tỏ phấn khởi khi được thực hiện quyền công dân và tin tưởng các đại biểu được lựa chọn sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn vì sự phát triển của quê hương.

Theo ông Phạm Tấn Khải - Bí thư Chi bộ ấp Giồng Giá, Tổ trưởng tổ bầu cử số 5 chia sẻ: Cử tri địa phương kỳ vọng các cấp quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, đồng thời hỗ trợ vốn để hộ dân phát triển kinh tế, nuôi trồng thủy hải sản.

Trên tay mỗi cử tri là lá phiếu nhỏ nhưng chứa đựng trách nhiệm lớn lao đối với tương lai của quê hương, đất nước. Những lá phiếu được gửi gắm vào hòm phiếu sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng, có tâm, tầm, trách nhiệm để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Từ biển vào đất liền bỏ phiếu

Từ sáng sớm, không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Bình Đại đã trở nên rộn ràng, nhộn nhịp. Đông đảo cử tri trong trang phục chỉnh tề, tay cầm thẻ cử tri, lần lượt đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân.

Theo Ủy ban bầu cử xã Bình Đại, toàn xã có 26.118 cử tri tham gia bầu cử. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại 16 khu vực bỏ phiếu và trụ sở Ủy ban bầu cử xã để người dân thuận tiện theo dõi, rà soát trước ngày bầu cử.

Danh sách, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được niêm yết tại các khu dân cư, khu vực bỏ phiếu và một số địa điểm công cộng như: Công viên và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để cử tri tìm hiểu trước khi lựa chọn.

Bà Phan Thị Thanh, sinh năm 1947, ngụ ấp Bình Đại 2, xã Bình Đại đến điểm bầu cử từ sáng sớm để tìm hiểu kỹ các ứng viên và bỏ phiếu chọn người xứng đáng. Ảnh: Th. Thảo
Bà Phan Thị Thanh, sinh năm 1947, ngụ ấp Bình Đại 2, xã Bình Đại đến điểm bầu cử từ sáng sớm để tìm hiểu kỹ các ứng viên và bỏ phiếu chọn người xứng đáng. Ảnh: Th. Thảo

Bà Phan Thị Thanh, sinh năm 1947, ngụ ấp Bình Đại 2, xã Bình Đại cho biết: “Từ 4 giờ sáng, tôi đã đi bộ đến điểm bầu cử Trường Tiểu học Trần Hoàn Vũ để tìm hiểu kỹ thêm về tiểu sử, quá trình công tác của từng ứng cử viên. Tôi nghĩ trong tình hình nhu cầu đổi mới sáng tạo của đất nước, trách nhiệm của cử tri là phải xem xét kỹ để tìm ra ứng cử viên phù hợp, đòi hỏi người ứng cử viên đó có trình độ, năng lực, vì dân, vì nước phục vụ”.

Để phục vụ ngày bầu cử, xã Bình Đại đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết tại 16 khu vực bỏ phiếu, từ cơ sở vật chất, trang trí phòng bỏ phiếu đến việc cấp phát thẻ cử tri, phiếu bầu và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh, sinh hoạt đoàn thể và các hình thức cổ động trực quan tại khu dân cư.

Ngư dân Nguyễn Thanh Hoàng vừa vào đến bờ sau 3 ngày quá giang các ghe tải để tham gia đi bầu cử. Ảnh: THẠCH THẢO
Ngư dân Nguyễn Thanh Hoàng vừa vào đến bờ sau 3 ngày quá giang các ghe tải hàng để tham gia đi bầu cử. Ảnh: THẠCH THẢO

Là ngư dân chuyên nghề khai thác hải sản ngoài khơi Biển Đông, ông Nguyễn Thanh Hoàng, sinh năm 1980, ngụ Ấp 3, xã Bình Đại, mỗi lần ra khơi là 3 tháng, nhưng hiện chỉ được 20 ngày, anh Hoàng đã quá giang ghe tải hàng để vào bờ. Anh Hoàng chia sẻ: “Tôi quá giang ghe tải hàng trong 3 ngày mới vào tới bờ. Trước đó, tôi tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên qua báo online để lá phiếu tôi bầu thể hiện đúng nguyện vọng của bản thân. Sau khi bỏ phiếu, tôi lại quá giang các ghe tải hàng để trở ra biển, tiếp tục công việc đánh bắt”.

Ông Huỳnh Văn Mai - Chủ tịch UBND xã Bình Đại, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã nhấn mạnh: “Đối với những ngư dân đã ra khơi, chúng tôi tập trung tuyên truyền từ sớm, thông báo ngày bầu cử diễn ra để bà con sắp xếp về bờ tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong ngày toàn dân đi bầu cử 15/3/2026 được UBND xã Bình Đại, Ủy ban bầu cử xã, cùng cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện. Đến nay, việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được triển khai rất tốt, mọi công tác khác cũng được kiểm tra, giám sát chặt chẽ”.

Trong không khí trang nghiêm nhưng phấn khởi của ngày hội bầu cử, mỗi lá phiếu được cử tri xã Bình Đại cẩn trọng lựa chọn trước khi bỏ vào hòm phiếu, thể hiện niềm tin và trách nhiệm của người dân đối với việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Không chỉ có cử tri tại đất liền, những ngư dân vốn quen với sóng gió trùng khơi cũng tạm gác lại công việc để thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình. Ngay khi nhận được tin báo về ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp từ người thân, ngư dân Võ Thanh Sơn (ngụ ấp An Thuận, xã Tân Thủy) đã tức tốc sắp xếp công việc trên biển để kịp thời trở về đất liền bỏ phiếu.

Anh Sơn chia sẻ: “Khi nhận được điện thoại của người nhà báo có sự kiện bầu cử, tôi đã chủ động sắp xếp mọi công việc ở trên biển để ngày hôm nay về ấp tham gia bỏ phiếu. Trước khi cầm lá phiếu trên tay, tôi đã nghiên cứu kỹ về tiểu sử, công tác của các ứng cử viên”.

Gửi gắm niềm tin vào những đại biểu mình lựa chọn, anh Sơn kỳ vọng: “Tôi mong rằng những đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, thực sự là người đại diện cho tiếng nói của nhân dân; đồng thời có những hành động thiết thực để bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ đời sống cho cộng đồng ngư dân tại địa phương”.

Cử tri Phạm Văn Cường (giữa) tham gia bầu cử. Ảnh: PHAN HÂN
Cử tri Phạm Văn Cường (giữa) tham gia bầu cử. Ảnh: PHAN HÂN

​Cũng tại điểm bầu cử ấp An Thuận (xã Tân Thủy), cử tri Phạm Văn Cường - Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 43, đồng thời là đảng viên có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Không chỉ gương mẫu đi đầu, chú Cường còn tích cực vận động, hướng dẫn bà con trong tổ cách thức ghi phiếu đúng quy định để chọn ra những đại biểu “đúng tài, đúng sức”.

Chú Cường phấn khởi chia sẻ: “Bản thân tôi và bà con ngư dân ở đây rất vui mừng, phấn khởi trong ngày hội lớn này. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải xem xét kỹ để ‘chọn mặt gửi vàng’, bầu ra những người có đức, có tài để đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới”.

Bên cạnh niềm tin gửi gắm qua lá phiếu, người tổ trưởng tổ tự quản vùng biển còn bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ có tiếng nói để Nhà nước tiếp tục có những chính sách bình ổn giá xăng dầu, giúp ngư dân giảm bớt gánh nặng chi phí đầu vào.

“Ngư dân chúng tôi kỳ vọng vào những quyết sách hỗ trợ kịp thời để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Song song đó, chúng tôi cũng cam kết vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình đánh bắt”, chú Cường tâm huyết khẳng định.

M. NHÂN - S. TUYỀN - T. THẢO- P. HÂN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh