Trên mảnh đất Long Phước, huyện Long Hồ đã sinh ra nhà lãnh đạo tài năng của dân tộc với nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng của đồng chí Phạm Hùng- nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng được các thế hệ đời sau lưu truyền và phấn đấu noi theo.
![]() |
“Chúng ta còn sống còn làm việc và học tập, còn sống còn lao động và chiến đấu”. |
Xứng danh người chiến sĩ dạ sắt gan đồng
Đồng chí Phạm Hùng tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11/6/1912, trong một gia đình nông dân ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Từ truyền thống hào hùng của quê hương, tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của Nhân dân dưới ách thực dân, đế quốc, người thanh niên trẻ tuổi Phạm Hùng đã sớm nung nấu lòng yêu nước và ý chí cách mạng cứu nước.
Năm 16 tuổi, hoạt động trong phong trào thanh niên, học sinh, tham gia tổ chức Nam Kỳ học sinh Liên hiệp hội và Thanh niên Cộng sản Đoàn, 18 tuổi trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Nam Bộ, 19 tuổi đồng chí Phạm Hùng đảm nhận trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho.
Trải qua 15 năm bị tù đày trong lao tù đế quốc, hết xà lim án chém đến “địa ngục trần gian” Côn Đảo, biết bao hình phạt tàn khốc của kẻ thù vẫn không thể nào khuất phục được “con người thép”- người chiến sĩ cộng sản Phạm Hùng.
Hy sinh tuổi thanh xuân trong lao tù, trên những chiến trường ác liệt, trước những bước ngoặt của cách mạng hay trước những nhiệm vụ mới nặng nề, đầy khó khăn, phức tạp… đồng chí Phạm Hùng luôn tỏ rõ là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân...
![]() |
Đồng chí Phạm Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Cửu Long xem trưng bày một số hình ảnh sản xuất, xây dựng và phát triển của tỉnh sau ngày giải phóng (năm 1982). Ảnh: TL |
Trong nhà tù Côn Đảo, “giữa những xà lim chật hẹp, giữa cảnh xô bồ mà mạng sống con người có khi đo bằng một chỗ ngả lưng hay một chén cơm gạo mục”, đồng chí Phạm Hùng đã vượt qua mọi thách đố, là người sẵn sàng sống chết với tinh thần nghĩa hiệp, che chở cho đồng chí, che chở cho người yếu đuối. Đồng chí Lê Duẩn từng kể lại với vợ: “Khi còn ở nhà tù Côn Đảo, chính anh Hùng là người đỡ đòn cho anh và Bác Tôn. Mỗi lần ra ăn cơm, tụi cai ngục cứ quất xối xả vào anh em tù, anh đưa lưng đỡ cho Bác Tôn luồn qua. Tình cảm của anh đối với đồng chí là tất cả tấm lòng và sự sống chứ không phải bằng lời”.
Cảm phục nghĩa khí cách mạng của đồng chí Phạm Hùng trong những năm tháng bị giam trong tù, Phó Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Cao Đăng Chiếm đã viết: “Tôi đã từng nghe danh tiếng và rất kính phục anh Phạm Hùng từ lâu, một người tù cộng sản có nhiều huyền thoại do những anh chị giang hồ hảo hớn ở Mỹ Tho và một số người tù chính trị trầm trồ thán phục, ca ngợi và nhận xét anh Phạm Hùng là người: “Có nghĩa khí như Tống Giang/ Mưu lược như Ngô Dụng/ Võ dũng như Võ Tòng/ Trung thực như Lý Quỳ. Và kết luận rằng: Cộng sản như Phạm Hùng thì tụi mình theo”.
Là cán bộ lãnh đạo, đồng chí Phạm Hùng luôn thể hiện một phong cách giản dị, gần gũi, cởi mở và có tấm lòng nhân ái sâu sắc, được mọi người tin yêu, quý mến.
Bà Hồ Thị Bi (Năm Bi) khi được tiếp xúc và làm việc với đồng chí Phạm Hùng ở chiến khu Đồng Tháp (1947), đã nói lên cảm nhận của mình: “Với bộ bà ba đen trên người, với chiếc khăn rằn vừa để đội đầu, vừa choàng khi trời trở lạnh... nhìn quanh, tôi thấy thật khó mà phân biệt anh giữa những người nông dân chất phác của đồng bằng Nam Bộ. Một suy nghĩ hình thành trong tôi: Người chiến sĩ công an, quân đội phải như vậy, làm sao cho dân thương mến, phải là người bạn thật sự của dân”.
Chí công vô tư, nghiêm túc giáo dục con cái
Trong gia đình, đồng chí Phạm Hùng là người con chí hiếu, người chồng thủy chung và là người cha mẫu mực, nghiêm túc.
Ông Ngô Văn Lâm, thư ký riêng nhiều năm của bác Hai Phạm Hùng kể lại: Đồng chí Phạm Hùng cả cuộc đời hết lòng chăm lo việc Đảng, việc chung của đất nước, hơn 14 năm mới gặp mẹ được vài giờ rồi lên đường. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đáng lẽ anh có dịp về thăm nhà dự lễ giỗ song thân mà mấy chục năm xa cách, song vì công việc dồn dập đặt ra sau cuộc chiến tranh tàn phá, đời sống Nhân dân quá khó khăn, đồng chí Phạm Hùng tranh thủ có dịp công tác miền Tây hoặc hội họp tại TP Hồ Chí Minh, mới mang món quà về cúng song thân và đốt nhang tưởng niệm.
Chưa có lần nào trực tiếp dự ngày giỗ song thân trọn vẹn. Khi các em và bà con thiếu thông cảm, đồng chí Phạm Hùng bày tỏ với người thư ký: “Đã không vui lòng thì chịu chớ biết sao, trong lúc đất nước ta còn quá khó khăn”.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Tiến Dũng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng tại khu lưu niệm. Ảnh: TL |
Là người cùng quê, cùng kháng chiến, hiểu biết nhau, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết: “Đối với gia đình, anh Hai Phạm Hùng còn là người công dân kiểu mẫu nêu cao tấm gương sáng chói về thủy chung trong đạo nghĩa vợ chồng, là người cha hết sức nghiêm túc trong việc rèn luyện, nuôi dạy các con”.
Ông Nguyễn Chiến Thắng- nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long kể rằng, đối với gia đình, mặc dù người vợ là Huỳnh Ngọc Nĩ sớm mang bệnh tật khắc nghiệt tác động đến sinh hoạt, kinh tế gia đình, đồng chí Phạm Hùng vẫn cố sắp xếp việc nhà không để ảnh hưởng việc chung mà vẫn trọn tình vẹn nghĩa với người bạn đời.
Nữ anh hùng Tạ Thị Kiều có thời gian sống và học tập ở miền Bắc, được đồng chí Phạm Hùng mời về nhà dùng cơm, kể lại khi bà Huỳnh Ngọc Nĩ, vợ đồng chí Phạm Hùng thăm các con đi sơ tán ra khỏi Hà Nội, đồng chí Phạm Hùng dặn: “Kỳ này em thăm con có đem món ăn gì, sách gì cho con đọc? Đặc biệt dặn thêm: Đất nước có chiến tranh, trẻ con khổ hơn người lớn. Nhân dân còn khổ hơn cán bộ có chức có quyền. Em ráng đừng để con mình quá khác biệt so với các cháu cùng học!”.
Đồng chí Phạm Hùng dạy các con của mình hãy tự lao động thì mới thấy hết giá trị của nó. Là người có trách nhiệm với con cái, để góp phần xây dựng một xã hội mới, mà người cán bộ hơn ai hết “phải tề gia trước”, gia đình có tốt thì xã hội mới tốt. Theo ông Phạm Hoàng Hà, người con trai thứ 2 của bác Hai chia sẻ: Trong những năm đầu công tác, đơn vị có tổ chức cho cán bộ học và nếu thi đậu sẽ được đi học cao học ở Liên Xô.
Ông đã nhờ ba mình nói hộ chỉ để được vào danh sách ngồi lớp học, còn việc thi đậu hay không sẽ do phần ông cố gắng. Tuy nhiên, đồng chí Phạm Hùng không đồng ý và nói với ông “Nếu tổ chức có chú ý đến con sẽ đưa con vào danh sách, ngược lại thì con nên chấp nhận điều kiện làm việc”.
76 tuổi đời, 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện một tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực của người chiến sĩ cộng sản trung kiên, hết lòng vì nước, vì dân. Ở ông còn là sự hội tụ của những tính cách tốt đẹp của người dân Nam Bộ, sống thủy chung, có trước có sau, tình nghĩa, thẳng thắn, cương trực và đôn hậu. Đồng chí Phạm Hùng là tấm gương sáng về nghị lực và tình yêu thương của người cộng sản. Ông là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng và Nhà nước ta, một tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. |
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin