Sống mãi những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!

06:07, 23/07/2024

Hồi 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024, một trái tim lớn của Đảng ta, của Nhân dân ta đã ngừng đập; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mãi mãi rời xa trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Dẫu biết tuổi cao, bệnh nặng mà việc nước, việc dân bộn bề, trăn trở cho đến hơi thở cuối cùng; nhưng mất mát quá đỗi lớn lao này sao khỏi nghẹn lòng.

(VLO) Hồi 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024, một trái tim lớn của Đảng ta, của Nhân dân ta đã ngừng đập; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mãi mãi rời xa trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Dẫu biết tuổi cao, bệnh nặng mà việc nước, việc dân bộn bề, trăn trở cho đến hơi thở cuối cùng; nhưng mất mát quá đỗi lớn lao này sao khỏi nghẹn lòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không còn nữa, nhưng hình ảnh của người vẫn sống mãi trong lòng Nhân dân, di sản của người vẫn mãi là ngọn cờ lý luận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, phương châm cho hành động thực tiễn, những quyết sách lớn lao có tầm định hướng cho đất nước trên con đường vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nhân dân Việt Nam đã trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân, đế quốc để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi làm việc tại Tỉnh ủy Vĩnh Long (tháng 11/2012). Ảnh: THÚY QUYÊN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi làm việc tại Tỉnh ủy Vĩnh Long (tháng 11/2012). Ảnh: THÚY QUYÊN

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của Đảng, là nguyên lý thành công của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu duy nhất đúng để đạt được tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam”.

Tổng Bí thư trồng cây xanh lưu niệm tại Đình làng Long Mỹ. Ảnh: THÚY QUYÊN
Tổng Bí thư trồng cây xanh lưu niệm tại Đình làng Long Mỹ. Ảnh: THÚY QUYÊN

Sự dày công nghiên cứu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bổ sung quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn cách mạng sinh động của đất nước Việt Nam trong thời kỳ mới và đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, thành một phong trào nghiên cứu, học tập, quán triệt rộng rãi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Càng khẳng định niềm tin sắt đá về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của đất nước ta trong thời kỳ mới. Tác phẩm lý luận lớn của người: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, vừa mang tầm vóc học thuật, khoa học lại vừa mang tính đại chúng rộng rãi, nên cũng đã trở thành “sách gối đầu giường” của hàng triệu triệu thanh niên, đảng viên trẻ ngày nay tiếp tục học tập, nghiên cứu, thực hành và củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước ta, Nhân dân ta.

Giữa bộn bề công việc của người đứng đầu Đảng, mà tuổi cao cùng vấn đề sức khỏe, không làm chùn bước mà lại như tăng thêm nguồn động lực, ý chí mạnh mẽ cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng không ngừng nghiên cứu để lại cho đời những tác phẩm mới và trở thành những di sản vô giá.

Đó là các cuốn sách đã ra đời trước sau chỉ hơn một năm, cho thấy trí tuệ, sức làm việc cống hiến đáng kinh ngạc của một người đang gánh vác trên vai trọng trách vô cùng nặng nề của đất nước: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” (2/2023); “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” (7/2023); “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” (11/2023); “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” (11/2023); “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (6/2024)…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Ảnh: THÚY QUYÊN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Ảnh: THÚY QUYÊN

Đặc biệt, trong bài phát biểu đầy tâm huyết tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ II, sáng 24/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định vai trò lớn lao của văn hóa: “Văn hóa còn là dân tộc còn”, những lời dạy, những lời dặn dò gan ruột của người lãnh đạo Đảng, có sức lôi cuốn và lan tỏa mạnh mẽ thành một dòng chảy trào dâng trong mạch nguồn đất nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc mấy ngàn năm mà cả nước từ đây ra sức “chấn hưng văn hóa dân tộc” làm thành sức mạnh cốt lõi trong suốt hành trình lịch sử bảo vệ và xây dựng Tổ quốc tự ngàn xưa cho đến muôn đời sau.

Hôm nay trong thời khắc đau buồn, tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, hãy cùng nhau lắng lại lòng mình để nghe những lời dặn dò của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã gửi lại đất nước ta một niềm tin mãnh liệt về một tương lai với cơ đồ sáng tươi, rực rỡ huy hoàng: “Với một đất nước, một dân tộc trọng văn hiến, trọng hiền tài, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; Nhân dân đoàn kết, cần cù, sáng tạo; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết, tài năng, có trách nhiệm cao với Nhân dân, với Đảng, với Tổ quốc và tương lai của dân tộc; cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục làm vẻ vang thêm cho dân tộc, cho giống nòi, tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phồn vinh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của một dân tộc anh hùng, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới”.

80 tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng gắn liền với những thành tựu mang tính cột mốc lịch sử của đất nước, người đã sống trọn vẹn cuộc đời một chiến sĩ cộng sản mẫu mực, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, trí tuệ, bản lĩnh và một nhân cách lớn, nhân ái, nghĩa tình, giản dị với đồng bào, đồng chí; luôn nêu cao tấm gương không ngừng rèn giũa, mài sáng tứ đức “cần, kiệm, liêm chính” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân, cho nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn để lại cho đời bài học về đức khiêm cung, trong bài phát biểu nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: “Tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục, rèn luyện của Đảng; sự kèm cặp, chỉ bảo của các đồng chí đảng viên đi trước; sự cộng tác, giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp; sự động viên, ủng hộ của Nhân dân, mà trực tiếp là những cơ quan- nơi tôi từng học tập, công tác và làm việc”.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đau buồn, trước một mất mát lớn lao này, kính cẩn tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một đồng chí, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con yêu quý của quê hương Đông Anh- Hà Nội và của cả đất nước này, một biểu tượng đẹp đẽ của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến và phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân đến hơi thở cuối cùng.

“Đời tuôn nước mắt”, lòng thắp nén tâm hương thành kính cúi đầu tiễn biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Từ đây, người không còn nữa, nhưng di sản quý báu của người vẫn sống mãi cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, đất nước, Nhân dân ta!

NGỌC TRẢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh