Paris tôn vinh chiến sĩ chống phát-xít Huỳnh Khương An

08:10, 26/10/2014

Ngày 24-10, chính quyền thành phố Paris tổ chức Lễ tưởng niệm và gắn biển tôn vinh chiến sĩ chống phát xít, đảng viên Đảng cộng sản Pháp - Huỳnh Khương An - một người Pháp gốc Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng của Pháp và vì hòa bình thế giới.


Đại sứ Dương Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 24-10, chính quyền thành phố Paris tổ chức Lễ tưởng niệm và gắn biển tôn vinh chiến sĩ chống phát xít, đảng viên Đảng cộng sản Pháp - Huỳnh Khương An - một người Pháp gốc Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng của Pháp và vì hòa bình thế giới.

Buổi lễ diễn ra trước tòa nhà số 6 trên đại lộ Porte Brancion, tại quận 15 ở Paris, nơi chiến sĩ chống phát-xít Huỳnh Khương An từng sinh sống cùng người bạn đời là bà Germaine Barjon.

Tham dự, có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng, đại diện chính quyền Paris, Hội cựu chiến binh Pháp, các hội đoàn hữu nghị với Việt Nam và kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc tại Pháp.

Sinh ngày 7-4-1912 tại Sài Gòn, Huỳnh Khương An đến Pháp từ năm 15 tuổi. Ông học nội trú tại trường trung học Du Parc ở Lyon . Sau khi tốt nghiệp cử nhân văn chương tại Toulouse , ông theo học thạc sĩ tại Paris . Năm 1940, ông được trường Carnot ở Versailles nhận làm giáo sư thực tập.

Trong thời gian học đại học, ông đã tích cực tham gia nhiều hoạt động và phong trào có tư tưởng tiến bộ tại Pháp. Từ năm 1936, khi còn ở Lyon , ông đã là Bí thư Hội sinh viên cộng sản, tham gia tổ chức các hoạt động đoàn kết với các trường đại học lớn thông qua các cuộc đình công của công nhân, nhất là tại công xưởng Berliet tại thành phố Vénéssieux. Tại đây, ông quen Germaine Barjon – một nữ chiến sĩ giữ vị trí lãnh đạo trong tổ chức "Những người bạn của Liên Xô" và từ đó gắn bó với bà.

Khi phát-xít Đức đánh chiếm nước Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ 2, ông tham gia các hoạt động bí mật, phát truyền đơn của Đảng Cộng sản Pháp và Hội "Những người bạn của Liên Xô" nhằm tuyên truyền và kêu gọi người dân Pháp tham gia kháng chiến. Vì tự do và tình đoàn kết với nước Pháp, ông đã chiến đấu bên cạnh các đồng chí Pháp trong cuộc đấu tranh giải phóng nước Pháp khỏi ách phát-xít. Ông nghe đài phát thanh Mát-xcơ-va và lấy thông tin từ đó để viết các bài cho tờ báo được phát hành bí mật tại Pháp có tên gọi "Nước Nga ngày nay".

Trong thời gian làm giáo sư thực tập tại trường Carnot ở Versailles , ông vừa tham gia công tác giảng dạy, đồng thời vẫn tiếp tục các hoạt động bí mật trong tổ chức kháng chiến của mình. Tháng 6-1941, ông bị bắt và đưa đến giam tại trại Choisel ở Châteaubriant. Ngày 20-10-1941, khi một sĩ quan Đức bị những người kháng chiến tấn công tại thành phố Nantes, phát-xít Đức đã ra lệnh xử tử hơn 50 tù binh người Pháp để trả đũa. Ngày 22-10-1941, 27 tù nhân ở trại Choisel trong đó có Huỳnh Khương An bị dẫn đến trường đua Châteaubriant và bị xử bắn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thị trưởng thành phố Paris, bà Catherine Vieux-Charier nhắc lại bối cảnh nước Pháp vào thời điểm đen tối khi bị phát-xít Đức xâm chiếm. Chính phủ bù nhìn của Thống chế Philippe Pétain tại Vichy lại hợp tác với phát-xít Đức để bắt giam và xử bắn nhiều chiến sĩ yêu nước, tham gia phong trào kháng chiến chống phát-xít Đức.

Bà ca ngợi hành động dũng cảm cũng như thái độ chính trị rõ ràng của Huỳnh Khương An là đứng về phía những người kháng chiến để chiến đấu chống lại quân phát-xít Đức. Bà cho rằng sự hy sinh của Huỳnh Khương An và các đồng chí của mình 73 năm trước đã góp phần vào việc giải phóng nước Pháp, đem lại cuộc sống tự do cho hàng triệu người dân. Chính vì vậy, các thế hệ người Pháp cần phải sống xứng đáng với những người đã chiến đấu và hy sinh cho tự do ngày hôm nay.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng cho rằng, Huỳnh Khương An đã tiếp thu các tư tưởng tự do và bác ái của một nước Pháp bị chiếm đóng nhưng quyết tâm kháng chiến chống phát xít Đức. Chính các tư tưởng và giá trị đó đã khiến nhà giáo Huỳnh Khương An có thể vừa chiến đấu chống phát-xít, vừa đứng trên bục giảng. 73 năm đã qua, sự hy sinh của ông và các đồng chí của mình đã trở thành biểu tượng cho ý chí của người Pháp chống lại phát xít cũng như khát vọng chung về hòa bình và tự do của các dân tộc trên toàn thế giới. Đây cũng là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng khẳng định rằng, sự hy sinh của các chiến sĩ chống phát-xít trong đó có Huỳnh Khương An là sẽ mãi là niềm tự hào và nhắc nhở mọi người phải tiếp tục đấu tranh vì hòa bình trên thế giới.


Lễ tôn vinh chiến sĩ chống phát xít Huỳnh Khương An diễn ra trước tòa nhà nơi ông từng sống ở quận 15, Paris.

Theo NDĐT

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh