Mùa hè- mùa của tình nguyện

04:07, 11/07/2014

Một mùa hè nữa lại về trong tiếng ve râm ran, rực rỡ sắc màu của hoa phượng đỏ. Đây cũng là lúc các bạn trẻ tạm gác lại chuyện học tập, công việc để hòa mình vào các hoạt động tình nguyện ý nghĩa.

Một mùa hè nữa lại về trong tiếng ve râm ran, rực rỡ sắc màu của hoa phượng đỏ. Đây cũng là lúc các bạn trẻ tạm gác lại chuyện học tập, công việc để hòa mình vào các hoạt động tình nguyện ý nghĩa.

Hè về các bạn trẻ lại háo hức hòa mình vào các hoạt động tình nguyện.

Háo hức cùng hoạt động tình nguyện

Vào mỗi dịp hè các hoạt động thanh niên tình nguyện lại diễn ra sôi nổi. Ngay từ đầu tháng 6, Đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó phải kể đến Chiến dịch Hoa phượng đỏ với gần 8.000 lượt ĐVTN tham gia tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, thăm hỏi, chăm sóc gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn…

Ngay tại lễ ra quân do Tỉnh Đoàn tổ chức, gần 300 bạn trẻ đã hăng hái thực hiện công trình thanh niên vệ sinh môi trường đường vào Trường THCS Trần Phú, tháo gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép, tổ chức sân chơi cho thiếu thi… Anh Lê Thanh Thống, đoàn viên quản lý chợ cho biết: Đây là việc làm ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Nhiều bạn trẻ ở TP Vĩnh Long đã dành hẳn những ngày cuối tuần để tham gia các hoạt động hữu ích tại địa phương. Vừa qua, hơn 60 ĐVTN và học sinh ở Phường 2 cùng nhau tuyên truyền phòng chống ma túy và tiến hành vệ sinh môi trường. Không ngại đường sá xa xôi, các bạn len lỏi qua từng con hẻm, đến từng nhà hộ dân để phát tờ rơi tuyên truyền, thu gom rác.

“Các việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện được tinh thần xung kích của tuổi trẻ góp phần mang lại lợi ích thiết thực, xây dựng đô thị ngày càng văn minh”- Bí thư Đoàn Phường 2- Nguyễn Tiến Nam nói.

Cùng với các hoạt động tình nguyện đã và đang diễn ra, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng cũng có sức hút đối với không ít ĐVTN. Chỉ tính riêng ngày khởi động chiến dịch tại xã Phú Thành (Trà Ôn), hàng trăm bạn trẻ đã chung tay góp sức cùng địa phương thực hiện tiêu chí về điện, môi trường. Nhóm sửa chữa điện, nhóm hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, nhóm đào hố rác…

Với tinh thần tình nguyện, chỉ sau vài giờ, các phần việc đã được hoàn thành như mong đợi. “Hầu hết anh em đều không kể việc nặng hay nhẹ chỉ mong sao được làm chút việc gì đó cho bà con”- chị Trương Lệ Chi chia sẻ.

Trong những ngày qua, mặc dù điều kiện thời tiết thất thường nhưng nhóm sinh viên Trường Đại học Cần Thơ vẫn tích cực cùng bà con xã Ngãi Tứ (Tam Bình) xây dựng nông thôn mới. Mặc cho trời nắng chang chang hay mưa dai dẳng, các bạn vẫn hăng hái làm cỏ, phát quang bụi rậm, thu gom rác đường nông thôn…

Nhìn lại đoạn đường đã được dọn dẹp thông thoáng, bạn Nguyễn Hoàng Quý, ngành Quảntrị kinh doanh cho biết: “Ngày đầu làm việc chưa quen nên tụi em đứa nào cũng mệt đừ, nhưng rất vui”.

Lớn lên cùng màu áo xanh

Hòa mình vào hoạt động tình nguyện các bạn trẻ đã cảm nhận được rất nhiều bài học, trải nghiệm quý báu cho bản thân. Đây cũng chính là dịp để các bạn ghi thêm những dấu ấn tốt đẹp trong hành trang tuổi trẻ của mình.

Bạn Đặng Thị Yến Nhi- học sinh Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết từ ngày tham gia sinh hoạt tại địa phương, bạn nhận được nhiều bài học bổ ích, nhiều kỹ năng sống. Thông qua việc thăm gia đình chính sách, xây dựng văn minh đô thị em trở nên mạnh dạn, hoạt bát và biết làm việc có ích cho xã hội”- Yến Nhi tự tin nói.

Khi học kỳ vừa kết thúc, bạn Nguyễn Minh Hằng Đại học Cần Thơ đã vội vã chuẩn bị hành trang cho chiến dịch tình nguyện hè tại Vĩnh Long. Hằng rất thích các hoạt động này “bởi nó giúp sinh viên rèn luyện khả năng tự lập và tinh thần đoàn kết”.

Hàng ngày cùng với các bạn lội bộ hàng chục kí lô mét để phát tờ rơi, thu gom rác bảo vệ môi trường, Hằng thấy rất vui. “Mặc dù trên những nẻo đường tình nguyện, không ít những vất vả, thiếu thốn nhưng nó giúp em tích lũy thêm vốn sống”- Hằng thổ lộ.

Dù là lần đầu đến với mùa hè xanh hay đã gắn bó hai ba mùa chiến dịch nhưng tất cả đều có chung cảm xúc háo hức trải nghiệm một mùa hè ý nghĩa và sẵn sàng mang yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia.

Đây là lần thứ hai bạn Nguyễn Thanh Phong, ngành Xây dựng dân dụng Đại học Cần Thơ cùng bạn bè góp sức mình cho các hoạt động đầy ý nghĩa trong mùa hè. Phong đến với mùa hè xanh chỉ với suy nghĩ đơn giản “muốn có một mùa hè ý nghĩa hơn”.

Không còn tâm trạng lo ngại khi “ngày thì đào đất làm đường, đêm về lại nghe muỗi vo ve” như mùa hè tình nguyện đầu tiên, giờ đây Phong đã thấy mình chững chạc hơn hẳn so với lứa tuổi của mình. “Có tham gia mùa hè xanh mới cảm nhận được hết sự yêu thương đùm bọc của người dân. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì những hoạt động này không vì lợi ích cá nhân, mà chính là lợi ích của cộng đồng”- Phong bộc bạch.

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh