Ươm mầm cho thế hệ trẻ

01:07, 12/07/2013

Chiếc khăn quàng trên vai người tổng phụ trách (TPT) Đội đã ươm mầm tương lai cho biết bao thế hệ thiếu niên, nhi đồng. Gặp gỡ những TPT Đội tiêu biểu được Trung ương Đoàn tuyên dương mới hiểu được, dù ở độ tuổi nào thì những người thanh niên mang khăn quàng đỏ ấy vẫn luôn cháy bỏng “lửa” công tác Đội.


Thầy Trần Văn Hiểu chia sẻ kinh nghiệm công tác Đội trong lễ tuyên dương “Vinh quang sự nghiệp trồng người” do Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức.

Chiếc khăn quàng trên vai người tổng phụ trách (TPT) Đội đã ươm mầm tương lai cho biết bao thế hệ thiếu niên, nhi đồng. Gặp gỡ những TPT Đội tiêu biểu được Trung ương Đoàn tuyên dương mới hiểu được, dù ở độ tuổi nào thì những người thanh niên mang khăn quàng đỏ ấy vẫn luôn cháy bỏng “lửa” công tác Đội.

Say mê với nghề

Với bề dày 27 năm làm công tác Đội, thầy Đặng Tấn Tài- TPT Trường THCS Cao Thắng (TP Vĩnh Long) luôn hết lòng “vì đàn em thân yêu”. Gặp thầy trong buổi sinh hoạt ngoài trời cùng học sinh (HS), nhìn thầy hăng say hướng dẫn các em hát, rèn luyện kỹ năng, mới thấu hết nỗi đam mê công tác Đội trong con người ấy. Thầy cười hiền: “Tôi luôn mong muốn học trò của mình trở thành đội viên vừa hồng vừa chuyên, vừa là con ngoan trò giỏi”.

Chính vì lẽ đó mà thầy luôn sát cánh cùng HS, thường xuyên tổ chức trò chơi để giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn. Không những thế, thầy không ngừng quan tâm động viên các em nỗ lực học tập, nhất là những em cá biệt. Nhờ vậy mà nhiều HS vươn lên khá giỏi. Ở tuổi 50 không còn trẻ để làm công tác Đội, nhưng trái tim yêu nghề vẫn thôi thúc thầy phấn đấu vì sự nghiệp “trồng người”.

Tuy không đúng với chuyên môn, song thầy Trần Văn Hiểu- TPT Trường THCS thị trấn Trà Ôn đã gắn bó với nghề như một cái duyên. Nhớ lại khoảng thời gian đầu thầy gặp không ít khó khăn. “Vừa không có kinh nghiệm, vừa phải đứng lớp, vừa làm giáo viên chủ nhiệm, kiêm thiết bị… chính lòng yêu nghề mến trẻ đã tạo động lực để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”- thầy chia sẻ.

Theo thầy thì công tác Đội thoạt nhìn thì dễ làm, nhưng có đi sâu vào mới thấy trăm ngàn cái khó... Bên cạnh, tập luyện cho HS các kỹ năng chuyên môn, TPT còn “ôm” tất cả các hoạt động phong trào của trường. Nhưng cái khó của công việc TPT không chỉ ở chỗ phải làm nhiều việc mà còn phải học cách chơi và học với HS.

Người thầy phải hiểu tâm lý HS, tránh để các em cảm thấy bắt buộc, gượng ép khi tham gia phong trào. Điều quan trọng nhất là TPT phải tiên phong gương mẫu và “tạo cho HS cảm giác mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

“Nhiều người cho rằng làm TPT có thể là gánh nặng nhưng những ai đã gắn bó, yêu thích thì đó là niềm đam mê”. Đó là lời chia sẻ của cô Nguyễn Thị Cẩm Bình- TPT Trường Tiểu học Long An A (Long Hồ).

5 năm làm TPT là ngần ấy thời gian người TPT ấy luôn gần gũi với HS như một người chị, thân thiết như một người bạn vì “HS khối tiểu học còn nhỏ, e dè nên khi hoạt động tập trung còn rất bỡ ngỡ, sợ sệt”. Và cô đặt ra mục tiêu cho mình phải không ngừng sáng tạo nhiều sân chơi hấp dẫn, bổ ích rèn luyện được kỹ năng cho các em.

Từ suy nghĩ ấy, cô đã tổ chức các phong trào như: phát thanh măng non, câu lạc bộ khám phá đến các phong trào gây quỹ vì bạn nghèo, hội trại truyền thống… góp phần giáo dục truyền thống và giúp các em tự tin, học tốt.

Hạnh phúc khi là người “gieo mầm”

Mặc dù bộn bề công việc nhưng hàng ngày cô Phạm Thị Tuyết Vân- TPT Trường THCS Hòa Tịnh (Mang Thít) vẫn tranh thủ “đi sớm, về trễ” và dành giờ nghỉ trưa để lên kế hoạch tổ chức phong trào Đội… Đó không chỉ là trách nhiệm mà là niềm vui của cô khi thấy các em ngày càng chăm ngoan, lễ phép.

Cô cho rằng, thời gian ở trường nhiều hơn ở nhà do vậy việc quản lý chăm sóc và giáo dục HS tại nhà trường là hết sức quan trọng. Nhất là người TPT phải tạo những thói quen tốt và định hướng lối sống cho các em.

“Qua những lần tiếp xúc với HS, nhiều em rất năng nổ, chịu khó phấn đấu, tôi thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng. Nhìn thấy các em học tốt và trưởng thành hơn tôi có thêm động lực làm việc tiếp”- cô nói.


Cô Phạm Thị Tuyết Vân, giáo viên- TPT Trường THCS Hòa Tịnh được Trung ương Đoàn khen tặng danh hiệu giáo viên- TPT giỏi.

Trong sự nghiệp trồng người, đối với TPT không có niềm vui nào hơn khi nhìn thấy học trò của mình được thành đạt. “Gần 30 năm gắn bó với nghề, còn gì hạnh phúc bằng khi bao lớp đội viên được rèn luyện và trưởng thành, nay trở thành những công dân có ích trong xã hội, trong đó có những người nay đã thành đồng nghiệp của mình”- thầy Đặng Tấn Tài bộc bạch.

Điều khiến thầy tâm đắc nhất trong suốt thời gian làm công tác Đội là “các em đã tự tin bước vào đời mà vẫn không quên mái trường đã chắp cánh cho các em bay cao, bay xa” và như thế càng làm thầy thêm gắn bó với HS và yêu nghề.

Qua hơn 15 năm làm TPT, thầy Trần Văn Hiểu được nhận nhiều bằng khen, giải thưởng do Trung ương Đoàn khen tặng. Thầy chia sẻ đó là niềm vinh dự, nhưng hạnh phúc lớn nhất chính là “được cống hiến trong ngành giáo dục, được chăm sóc, giáo dục và ươm mầm cho thế hệ măng non tương lai của đất nước”.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh