Cho mùa hè thêm xanh

12:07, 19/07/2013

Một mùa hè tình nguyện nữa lại đến trong sự háo hức của các bạn sinh viên. Đây là dịp để các bạn có thêm kinh nghiệm sống và thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ…


TNTN Trường Đại học Cửu Long trồng hàng rào thuốc Nam ven đường vào trạm y tế xã.

Một mùa hè tình nguyện nữa lại đến trong sự háo hức của các bạn sinh viên. Đây là dịp để các bạn có thêm kinh nghiệm sống và thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ…

Những công trình xanh

Hồ hởi lên đường tìm đến những vùng “đất mới” với khát khao được cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương, người đẫm mồ hôi cùng các bạn trồng hàng rào thuốc Nam tại Trạm Y tế xã Long Mỹ (Mang Thít), bạn Nguyễn Chí Cường- Khoa ngữ văn K12 Đại học Cửu Long khoe:

“Tụi em xuống đây được mấy ngày rồi. Hôm trước làm đường, tuyên truyền bảo vệ môi trường giờ thì trồng hàng rào thuốc Nam . Được làm những công việc có ích, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều”.

Chiến dịch hè năm nay, hơn 30 thanh niên tình nguyện (TNTN) của Trường Đại học Cửu Long về đóng quân tại xã Long Mỹ. Các bạn làm cỏ, nâng cấp đường nông thôn, phát quang bụi rậm, thu gom rác, tổ chức sân chơi hè cho thiếu nhi...

Dù là TNTN lần đầu đến với mùa hè xanh hay đã gắn bó 2- 3 mùa chiến dịch, ai cũng đều tham gia một cách tích cực, không ngại khó. Mặc cho trời nắng chang chang nhưng các bạn TNTN Trường Đại học Cần Thơ vẫn hăng hái làm cỏ, phát cỏ, bụi rậm làm quang quẻ con đường nông thôn ở ấp Mỹ Phú (xã Mỹ Lộc- Tam Bình).

Người làm cỏ, người rong cây che chắn tầm nhìn, người thu gom cây… Nhìn lại con đường đã được dọn dẹp thông thoáng, sạch đẹp, bạn Nguyễn Thị Phương Thảo- sinh viên K37 ngành Quản trị dịch vụ du lịch cho biết: “Đây là mùa hè xanh đầu tiên của em. Ngày đầu làm việc chưa quen, tụi em đứa nào cũng mệt đừ nhưng rất vui vì giúp được bà con”.

TNTN của Liên chi hội Sinh viên Vĩnh Long Trường Đại học Cần Thơ đang bồi kè các tuyến đê bao ở Ấp 9 (xã Mỹ Lộc). Mặt mày lấm lem bùn, các bạn hì hụi chuyền tay nhau từng thùng đất trong tiếng cười vang.

Bạn Trần Minh Quân- Sư phạm Toán K35 cho biết: “Có tham gia các công trình thanh niên mới thấy ý nghĩa mùa hè xanh. Mỗi khi làm việc mệt mỏi thì cả nhóm lại hát bài ca thanh niên tình nguyện”.

Hè này, liên chi hội có 250 bạn về địa phương cùng bà con xây dựng nông thôn mới. Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên tự mình cầm cuốc, xẻng, trầm mình dưới nước... nhưng: “TNTN hè chỉ sợ không có việc làm chứ không sợ công việc nặng nhọc”- Liên chi trưởng Lê Anh Khoa nói quả quyết.

Và trải nghiệm thú vị

Chiến dịch hè tình nguyện không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa xã hội mà nó còn là dịp để các bạn trẻ trải nghiệm những điều thú vị khó tìm trong sách vở. Đây là mùa hè xanh thứ hai của bạn Nguyễn Thị Kim Hoa- sinh viên ngành Tài chính Trường Đại học Cần Thơ.

Kim Hoa cho rằng tuổi trẻ không chỉ vùi đầu trên những trang sách mà cần có những hoạt động hướng tới cộng đồng. Bởi vậy, tạm xếp thời gian nghỉ hè để “khoác ba lô lên đường”.

Kim Hoa ấn tượng nhất trong chiến dịch hè tình nguyện chính là những bữa cơm đạm bạc nhưng thắm tình bè bạn. Mọi người trò chuyện, hỏi han nhau sau buổi làm việc vất vả. Hoa kể: “Mình trải qua những kỷ niệm rất ý nghĩa bên bạn bè. Đợi nhau tắm, cùng nhau ăn cơm, tối ngủ muỗi vo ve song vì mệt nên vẫn ngủ ngon lành”.

Từ giảng đường đại học đến nông thôn với việc làm thiết thực, bạn Nguyễn Trường Đồ- sinh viên ngành Hóa dược K37 nói, đây là những ngày tháng thật thú vị trong đời sinh viên. Được cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân, thấu hiểu và cảm thông sâu sắc đối với hoàn cảnh khó khăn của những người nghèo khó và tình cảm tương thân, tương ái của những người bạn. Với bạn, hơn hết đó là trách nhiệm: “Mình không chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn có trách nhiệm với những người khác nữa. Và sự thân thiện, nhiệt tình của bà con như tiếp thêm sức lực cho mình”- Trường Đồ bộc bạch.

“Có tham gia mùa hè xanh mới cảm nhận được hết sự yêu thương đùm bọc của người dân, tinh thần đoàn kết cùng bè bạn”. Đó là lời chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Ngọc Linh lớp Quản trị du lịch và lữ hành K12 Đại học Cửu Long. Mùa hè tình nguyện đã giúp bạn trưởng thành hơn rất nhiều cả trong suy nghĩ và hành động. “Và hơn hết, mình cảm thấy rất hạnh phúc vì những hoạt động này không vì lợi ích cá nhân, mà chính là lợi ích chung của cộng đồng”.

Chiến dịch thanh niên, học sinh- sinh viên tình nguyện hè năm 2013, toàn tỉnh có trên 1.400 TNTN tham gia chiến dịch. Trong đó, Trường Đại học Cửu Long: 292 TNTN; Cao đẳng Cộng đồng: 100 TNTN; Cao đẳng Sư phạm: 70TNTN; Liên chi hội Sinh viên Vĩnh Long Đại học Cần Thơ: 250 TNTN; Đại học Cần Thơ: 110 TNTN; Đại học Công nghiệp và Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh: 75 TNTN…

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh