Tiếp lửa truyền thống cho tuổi trẻ

06:05, 03/05/2013

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2013), tuổi trẻ Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã vượt qua hàng trăm cây số đến Đăk Lăk. Tại đây, các bạn trẻ có dịp ôn lại truyền thống lịch sử dân tộc hào hùng của thế hệ cha anh, hiểu được rằng, tuổi trẻ của biết bao thế hệ đi trước đã hy sinh để có hôm nay.

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2013), tuổi trẻ Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã vượt qua hàng trăm cây số đến Đăk Lăk. Tại đây, các bạn trẻ có dịp ôn lại truyền thống lịch sử dân tộc hào hùng của thế hệ cha anh, hiểu được rằng, tuổi trẻ của biết bao thế hệ đi trước đã hy sinh để có hôm nay.

Ôn lại lịch sử hào hùng

Đoàn tạm biệt đồng bằng, tạm biệt cánh đồng lúa xanh mượt để đến Tây Nguyên bao la, hùng vĩ ngút ngàn. Tây Nguyên với những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo miên man trên triền núi và những cánh rừng đại ngàn, những thảm rừng cao su, cà phê xanh mướt... Đất trời Tây Nguyên trong nắng tháng 4 như xanh thêm…

Đoàn được giới thiệu về đời sống văn hóa của các dân tộc ở Bảo tàng Đăk Lăk.

Đoàn dừng chân tại Bảo tàng Đăk Lăk- đây được xem là một Đăk Lăk thu nhỏ với gần 1.000 hiện vật, phim, ảnh tư liệu, phản ánh phong phú về thiên nhiên và văn hóa các dân tộc Tây Nguyên... Qua đó, giúp các bạn trẻ hiểu thêm về văn hóa, tập tục dân tộc bản địa...

Và đặc biệt, khi tham quan sa bàn chiến dịch Buôn Mê Thuột, ai nấy cũng dâng tràn nỗi xúc cảm. “Khâm phục thay ý chí kiên cường, bất khuất, sự mưu trí dũng cảm của cha anh đi trước, những người đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc”- anh Nguyễn Văn Nam- Chi đoàn Công ty Du lịch Vĩnh Long xúc động nói.

Những hình ảnh tư liệu về chiến thắng Buôn Mê Thuột, những chiến sĩ anh hùng, vũ khí thô sơ... tất cả đã làm nên trang sử vàng oanh liệt. “Dù năm tháng có qua đi, nhưng chiến thắng mở màn Buôn Mê Thuột vẫn mãi là mảnh đất anh hùng của Tổ quốc, thế hệ mai sau mãi mãi sẽ biết ơn những người làm nên lịch sử”- anh Trần Văn Chinh- Bí thư Đoàn ủy Công ty Điện lực Vĩnh Long nói.

Sau gần 4 giờ rong ruổi trên đường đèo dốc khúc khuỷu, đoàn đến đồn biên phòng Sê Rê Pôk. Nơi mà các chiến sĩ biên phòng vượt qua bao vất vả vẫn chắc tay súng, giữ bình yên lãnh thổ nước nhà.

Có đến nơi biên cương khó khăn, gian khổ mới cảm nhận được những gian lao, cống hiến thầm lặng của chiến sĩ nơi đây. Chị Trương Lệ Chi- Chi đoàn Công ty Địa ốc Vĩnh Long nói: “Sống xa gia đình, điều kiện sinh hoạt khó khăn vậy mà các anh vẫn ngày đêm bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Thật cảm phục ý chí kiên cường của anh bộ đội cụ Hồ”.

Thăm cột mốc biên giới số 44 là một trong những “dấu ấn” quan trọng của cuộc hành trình. Nằm trong địa thế hiểm trở, cột mốc số 44 vẫn sừng sững, hiên ngang khẳng định phân giới chủ quyền lãnh thổ Việt Nam- Campuchia.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn cùng nhau chào cột mốc biên giới. “Chúng tôi thật vinh dự khi được thăm cột mốc biên giới Việt Nam- Campuchia. Qua chuyến đi này, mỗi người chúng tôi đều ý thức trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay”- chị Chi nói.

Đến với thiếu nhi dân tộc nghèo

Hành trình đã để lại những dấu ấn đáng nhớ trong các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại xã Krông Na- xã nghèo của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.

Trong cái nắng nóng đến bỏng rát da thịt, các em học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu vẫn lội bộ hàng chục cây số để đến trường. Anh Lê Nguyễn Trung Hội- Bí thư Chi đoàn Xổ số kiến thiết Vĩnh Long nói: “Những phần quà tuy nhỏ nhưng chúng tôi muốn chia sẻ phần nào khó khăn của các em, mong các em cố gắng phấn đấu học tốt”.

Còn em Nguyễn Thị Thu Trinh- học sinh lớp 7 Trường THCS Võ Thị Sáu vui mừng: “Hôm nay nhận được học bổng, em thấy vui lắm. Em muốn lắm sau này lớn lên sẽ làm cô giáo dạy chữ cho học sinh nghèo”.

Cha mất sớm, một mình mẹ Trinh phải làm thuê nuôi 4 anh em đi học. Chính vì thế khi nói về ước mơ của mình, Trinh cũng như rất nhiều học sinh nơi đây thổ lộ muốn được làm thầy, cô giáo để mang con chữ tới với chính người dân quê mình.

Đoàn tặng quà thiếu nhi dân tộc ở Đăk Lăk.


Mặc dù chặng đường đi khá vất vả, nhưng ánh mắt hồn nhiên, những tiếng cười của học sinh dân tộc như tiếp thêm “lửa” cho đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến buôn D’răng Pôk. Đây là buôn có hơn 90% đồng bào là dân tộc thiểu số, chủ yếu sống nhờ vào cây lúa, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ văn hóa thấp.

Cuộc sống tự lập từ nhỏ, phải qua quãng đường xa đèo dốc để tới trường, nhưng các em đều âm ỉ cháy một ước mơ về tương lai không còn nghèo khó. Em Văn Si Hwing là một trong những thiếu nhi như thế. Cuộc sống khó khăn, nhưng nhiều năm liền em đều là học sinh khá. Cầm những quyển tập trắng trên tay còn thơm mùi giấy mới, em xúc động: “Em cảm ơn các anh chị đã tặng quà cho em. Đây là động lực để em cố gắng học tốt”.

Nhiều em đến trường với những chiếc áo không đủ lành, bằng đôi chân trần và cái bụng không đủ no... Tất cả đoàn viên đều có chung suy nghĩ: lần sau khi có dịp lên lại thăm các em, sẽ chuẩn bị áo ấm, mền... để sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ trong cái lạnh của miền sơn cước.

Anh Nguyễn Minh Triều- Đoàn ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước chia sẻ: “Hành trình đã giúp chúng tôi nhận ra nhiều hơn những giá trị của cuộc sống được dệt nên từ chính những tâm hồn rất đỗi ngây thơ, trong sáng của thiếu nhi dân tộc”.

Anh Phan Hữu Thống Nhất- Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Hành trình thể hiện ý chí, tinh thần của tuổi trẻ Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh khẳng định độc lập dân tộc và chủ quyền biển đảo, biên giới trên đất liền và thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với thiếu nhi dân tộc. Qua đó, tuổi trẻ thấy mình phải ra sức xung kích vì cộng đồng nhiều hơn.

Tạm biệt Đăk Lăk trở về với miền xuôi, trong mỗi thanh niên đều đọng lại những ký ức đẹp về chuyến đi ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Cuộc hành trình đã nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị truyền thống được xây đắp bằng máu xương của bao anh hùng liệt sĩ. Không nói ra, nhưng mỗi đoàn viên đều tự nhủ sẽ cố gắng rèn luyện bản thân, không ngừng phấn đấu và cống hiến sức trẻ cho quê hương.

Bài ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh