Gương sáng học đường làm theo lời Bác

06:05, 24/05/2013

Không chỉ là làm tròn nhiệm vụ của học sinh (HS) là học tập tốt, các em còn là những HS luôn học tập theo Bác từ những đức tính nhỏ nhất. Em biết sống tiết kiệm, em biết vươn lên khó khăn bằng nghị lực, em luôn sáng tạo tìm tòi,…

Không chỉ là làm tròn nhiệm vụ của học sinh (HS) là học tập tốt, các em còn là những HS luôn học tập theo Bác từ những đức tính nhỏ nhất. Em biết sống tiết kiệm, em biết vươn lên khó khăn bằng nghị lực, em luôn sáng tạo tìm tòi,…

Nguyễn Thanh Oanh Thảo học theo Bác từng ngày


Oanh Thảo hiện là HS lớp 11A1 Trường THPT Vĩnh Xuân (Trà Ôn) và còn là bí thư chi đoàn lớp, Ủy viên BCH Đoàn trường. Dù bận rộn với các hoạt động phong trào, Oanh Thảo vẫn không quên nhiệm vụ chính của HS là “học”. Với điểm trung bình học kỳ I là 8,8.

Thảo cho biết em luôn phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện. Oanh Thảo thường tự học tại nhà, để nhớ lâu Thảo vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. Với Oanh Thảo: “Thất bại cho em ý chí và nghị lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”. Vậy là sau những lần thất bại trong việc học và phong trào, Thảo tự rút kinh nghiệm để cố gắng vươn lên.

Nhìn quyển nhật ký làm theo lời Bác mới thấy được ý thức học tập của cô học trò nhỏ. Quyển sổ ghi rõ từng ngày làm được việc gì, việc gì chưa làm được và bài học kinh nghiệm.

Là bí thư chi đoàn, Thảo đã tổ chức cho đoàn viên học tập và làm theo lời Bác. Bản thân Oanh Thảo đã học hỏi ở Bác đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Học ở Bác tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân “là người công bộc, tận tụy trung thành với nhân dân”, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

Nghị lực của chàng trai xứ rẫy Trần Phúc Hậu


Phúc Hậu là HS lớp 12 Trường THPT Tân Quới (Bình Tân). Sinh ra trên vùng đất rẫy Bình Tân nhưng gia đình Hậu không còn được “miếng đất cắm dùi” sau gần 5 năm chạy bệnh tình cho mẹ em. Không có đất sản xuất, cha Hậu phải đi chở đồ rẫy thuê nay có mai không.

Mẹ Hậu đi lặt hành thuê mỗi ngày từ khoảng 7 giờ tối đến sáng, mỗi tạ hành được trả công 30.000đ. Thương mẹ cha vất vả, chị Hai em đành dang dở việc học đi làm thuê ở TP Cần Thơ. Anh trai kế của Hậu thi đậu ngành bác sĩ dự phòng nhưng đành chọn học trung cấp dược vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng thời để sớm ra trường nuôi em út là Hậu ăn học.

Hoàn cảnh khó khăn trở thành động lực cho Phúc Hậu có một ý chí vững vàng và kiên định trong việc học. Bằng chứng là nhiều năm liền Hậu đều là HS giỏi. Thân hình mảnh khảnh ở cái tuổi đang “sức ăn sức lớn”, Hậu cười tươi: “Em đang cố gắng học cho cả gia đình mình. Đức tính mà em quý nhất ở Bác chính là nghị lực”.

Nghị lực của chàng trai Nguyễn Tất Thành ngày nào trên bến Nhà Rồng đã tiếp thêm niềm tin cho Trần Phúc Hậu soi sáng tương lai cho mình và cho cả gia đình. Hậu quả quyết: “Em đã đăng ký thi ngành bác sĩ dự phòng vì sở thích và để viết tiếp ước mơ của anh”.

Lê Huỳnh Thủy Tiên tiết kiệm theo gương Bác


Thủy Tiên là HS lớp 11 Trường THPT Mang Thít và là Ủy viên BCH Đoàn trường. Để có được kết quả tốt trong học tập và cả hoạt động phong trào với Tiên là cả một sự sắp xếp khoa học hai hoạt động.

Điểm trung bình chung của học kỳ I năm học này đạt 9,1, đồng thời Tiên cũng là một gương mặt HS giỏi tỉnh môn Vật lý trong kỳ thi vừa qua. Với các thành tích trong học tập và công tác Đoàn, Thủy Tiên được Tỉnh Đoàn khen thưởng là “Thanh niên tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2013”.

Bên cạnh, cô gái nhỏ này còn là một HS luôn biết chi tiêu hợp lý dù gia đình không thuộc diện khó khăn. Tiên chia sẻ: “Mỗi tuần mẹ cho em 120.000đ, em chia đều ra từng ngày và ngày nào cũng dành dụm lại một ít”.

Theo Tiên, mỗi khi chi tiêu một việc gì mình cũng nên cân nhắc xem có phù hợp không và xác định rõ “tiết kiệm không phải là hà tiện”. Ngoài tiết kiệm cho bản thân, Tiên cũng không quên sử dụng tiết kiệm những tài sản công như: quạt, đèn, bàn học,…

Theo Tiên: “Cuộc vận động đã giúp bản thân em có những hiểu biết sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Đó là hành trang của em vào cuộc sống. Em nghĩ mỗi đoàn viên cũng cần học tập làm theo gương Bác”.

Tống Hữu Nhân sáng tạo trong học tập


Hữu Nhân là HS giỏi quốc gia môn Toán, hiện đang học lớp 11 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Không những có số điểm trung bình học tập là 9.5, Hữu Nhân còn đạt huy chương vàng Olympic Toán 30/4 và nhiều giải thưởng khác.

Là một lớp trưởng, Hữu Nhân luôn cố gắng học tập, tham gia phong trào làm gương cho các bạn. Nghe lời Bác dạy, Nhân luôn cố gắng phấn đấu trong học tập, luôn hoàn thành trách nhiệm của người HS.

Đối với môn Toán mà mình yêu thích từ nhỏ, Hữu Nhân luôn sáng tạo trong việc học: không học vẹt mà học theo cách tìm hiểu thuyết trình, tìm ra cách giải mới,…

Hơn thế nữa, Nhân luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh, sống đoàn kết và có tinh thần kỷ luật cao. Với Nhân, lớp 11 Toán như “một mái gia đình”, tuy nhiên khi các thành viên trong gia đình phạm sai lầm thì Nhân cũng thẳng thắn nói ra chứ không “ém nhẹm” hay “làm lơ”.

Điều đáng quý ở Nhân chính là ý thức bảo vệ môi trường: “Đơn giản chỉ là mình có ý thức trong việc không vứt rác bừa bãi hay nhặt những mảnh rác rơi trong trường, nhắc nhở các bạn cùng tham gia”.

Theo Ông Phạm Văn Hồng- Phó Giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Vĩnh Long, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc trong toàn ngành giáo dục và mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào đã được triển khai toàn diện trong các bậc học tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nâng cao chất lượng giáo dục của toàn ngành.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh