Khách ra Trường Sa những ngày tháng Tư này ai cũng ngỡ ngàng thú vị trước hiện tượng thiên nhiên vô cùng kỳ thú, doi cát tự nhiên dài chừng vài trăm mét ở phía Tây Nam đảo Nam Yết đã tạo hình Tổ quốc Việt Nam tuyệt đẹp.
“… Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc
Hồn bay lên hóa linh khí Quốc gia…”
Khách ra Trường Sa những ngày tháng Tư này ai cũng ngỡ ngàng thú vị trước hiện tượng thiên nhiên vô cùng kỳ thú, doi cát tự nhiên dài chừng vài trăm mét ở phía Tây
Vị trí chiêm ngưỡng tuyệt vời nhất là ngọn hải đăng. Từ trên cao nhìn xuống, doi cát mang dáng hình đất nước nổi lên giữa mặt biển xanh biếc, màu cát rực lên trong nắng chiều lấp lánh ánh bạc. Trước tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo của thiên nhiên, chúng tôi cùng reo lên vui sướng: “Ôi! Tổ quốc! Ôi Việt
Ai cũng xuýt xoa trầm trồ, thấy lòng mình dâng lên những đợt sóng tuôn trào hòa cùng sóng biển. Chúng tôi nắm chặt bàn tay những người lính biển, cất lên tiếng hát, hát thật to như tiếng hô vang: “Việt
Ai cũng tranh thủ thời gian nghiêng mình bên dáng hình Tổ quốc giữa biển khơi để chụp ảnh. Nhiều người đã lấy những vốc cát trắng phau phau đem về cho vào lọ hoa làm kỷ niệm. Một khoảnh khắc trào dâng ngập tràn cảm xúc!
Tại sao lại có hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đến vậy, lại diễn ra đúng thời điểm các đoàn khách từ đất liền ra thăm đảo? Doi cát như một thông điệp không lời từ Trường Sa về tình yêu Tổ quốc. Một sĩ quan trẻ cất cao giọng ngâm hai câu thơ nổi tiếng: “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hóa linh khí Quốc gia…”.
|
Doi cát tạo hình đất nước ở đảo
|
Một sĩ quan trẻ thế hệ 9X mà sao sự cảm nhận lại giàu chiêm nghiệm thế? Ấy là bởi anh là người Trường Sa, yêu Trường Sa, hiểu Trường Sa và sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Trường Sa. Linh khí Quốc gia! Vâng, có lẽ không có lời giải thích nào thuyết phục hơn thế!
Hồn Tổ quốc linh thiêng muôn thuở được hình thành nuôi dưỡng, hun đúc từ linh khí ngàn đời, từ thuở các Vua Hùng dựng nước trải dài theo dòng lịch sử đến hôm nay và mai sau. Khắp nơi trên dải đất hình chữ “S” không có vùng đất nào không thấm máu của các thế hệ người con đã xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hồn thiêng của hàng triệu người đã bay lên, tụ lại hóa nguồn linh khí, làm đầy thêm linh khí Quốc gia của Tổ tiên.
Vì sao khi đất nước có họa xâm lăng, trẻ già gái trai triệu người như một, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến đấu và chiến thắng vì độc lập tự do của Tổ quốc?
Vì sao lòng yêu nước căm thù giặc lại chất chứa như một thứ tài nguyên vô giá trong trái tim của những em bé tuổi ấu thơ như Kim Đồng, Vừ A Dính… và hàng triệu thiếu niên Việt
Vì sao những cụ già ở tuổi gần đất xa trời vẫn vác câu liêm giật đổ nhà mình kết bè cho xe vượt ghềnh ra trận? Vì sao có hàng vạn bà mẹ “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ…” vẫn giấu mặt vào đêm cho nước mắt chảy vào trong để tiếp tục tiễn những đứa con khác ra trận?
Vì sao người chiến sĩ nơi chiến trường biết rất rõ, xung phong lên phía trước là chấp nhận hy sinh nhưng chẳng ai chùn bước?...
Hàng vạn hàng triệu những câu hỏi “vì sao” như thế cần đến hàng vạn, hàng triệu những câu trả lời, nhưng tất cả đều có chung chân lý: Vì đó là người Việt
Gặp dáng hình đất nước giữa biển trời Tổ quốc sau nhiều ngày lênh đênh trên sóng biển, bất cứ ai cũng chộn rộn tim mình, thấy Tổ quốc ở thật gần, thấy tình yêu Tổ quốc được nhân lên, thấy nhân nghĩa ngàn đời của cha ông hiển hiện, thấy Trường Sa thân thương như máu thịt… Ấy chính là lúc ta có trong mình nguồn linh khí Quốc gia!
Cách đây 3 năm, tôi có dự một cuộc gặp mặt thú vị của những chàng trai, cô gái sinh vào ngày 30-4-1975, hiện sống và công tác tại TP Hồ Chí Minh. Họ tự hào là những người sinh ra trong thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc nên nhiều người dù bận trăm công ngàn việc vẫn không từ bỏ thói quen, đúng ngày sinh nhật thì về gặp nhau ở Dinh Thống Nhất, nơi diễn ra thời khắc lịch sử đặt dấu chấm hết cho kẻ thù xâm lược và bắt đầu cho một xã hội mới của chế độ xã hội chủ nghĩa. Họ bảo rằng mỗi lần như vậy, thế giới tâm hồn mình như được tiếp thêm năng lượng để làm việc tốt hơn, nghĩ đẹp hơn để sống tốt hơn…
38 năm đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Những chàng trai, cô gái ấy đã đi qua hơn nửa đời người. Trong bài học cho những đứa con hôm nay, hẳn họ không thể quên kể cho con nghe dấu ấn của cuộc đời mình gắn với ngày lễ trọng đại của đất nước.
Linh khí Quốc gia không phải ở cõi hư vô, trừu tượng mà được nuôi dưỡng, phát triển trong tâm khảm và bầu nhiệt huyết của mỗi người con đất Việt.
Để cho nguyên khí ấy càng ngày càng linh, càng vượng, cùng với sự tri ân, thành kính đối với người đã khuất, là việc biến cảm xúc, tình cảm, ý chí thành hành động. Đất nước rộng dài, Tổ quốc thiêng liêng, mỗi suy nghĩ và hành động của chúng ta dù bằng cách nào, dù ở đâu cũng đừng để trượt ra khỏi con đường mà cha anh đã đi và mơ ước...
Linh khí trường tồn, giang sơn trường thịnh!
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin