“Đảng bộ xã Tân Hòa (TP Vĩnh Long) có 127 đảng viên. Giàu thì chưa thật giàu nhưng hầu hết đảng viên đều có ý chí phấn đấu dữ lắm và 5- 7 năm nay không còn đảng viên thuộc diện nghèo hay cận nghèo”- Phó Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Dình không giấu sự phấn khởi.
“Đảng bộ xã Tân Hòa (TP Vĩnh Long) có 127 đảng viên. Giàu thì chưa thật giàu nhưng hầu hết đảng viên đều có ý chí phấn đấu dữ lắm và 5- 7 năm nay không còn đảng viên thuộc diện nghèo hay cận nghèo”- Phó Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Dình không giấu sự phấn khởi.
Chú Nguyễn Thành Tâm đã qua thời khó khăn, về hưu nhưng vẫn gương mẫu tích cực lao động, sản xuất.
Phát huy vai trò đảng viên
Được sự giới thiệu của đồng chí Lê Văn Dình- Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Lê Thị Thu- cán bộ tổ chức xã, chúng tôi đến thăm gia đình chú Nguyễn Thành Tâm ở ấp Tân Quới. Theo lời các đồng chí thì “chú Tâm trước đây công tác ở xã, nay về hưu rồi nhưng ý chí vẫn… chưa hưu”. Cuộc viếng thăm bất ngờ nhưng chúng tôi may mắn gặp được gia chủ- một người rất vui tính nên câu chuyện mỗi lúc càng rôm rả. Chú không giấu được niềm vui: “Tui có 3 đứa con thì có 2 đứa đậu đại học. Hiện thằng trai lớn làm việc cho Nhà nước. Hai đứa kế làm xí nghiệp ở thành phố. Tất cả cưới gả cả rồi. Dâu, rể đều đã có công ăn việc làm
ổn định”.
Chú Tâm bộc bạch thêm: Giờ cuộc sống tạm ổn, chứ trước đây khó… không tưởng tượng nổi. Gia đình có hơn 3 công vườn do cha mẹ cho nhưng cứ vào vụ là rớt giá. Rồi con cái ra đời, đến tuổi ăn, tuổi học hành và còn trăm thứ chuyện phải lo. Có khi từ nhà ra chợ đi làm việc chỉ 7 cây số nhưng xe đạp cà tàng hư cũng không có tiền để sửa. Cuộc sống khó khăn, chỉ có mình mới giúp mình!
Vừa công tác ở địa phương, thời gian rảnh chú Tâm chăm sóc vườn cây ăn trái, nấu rượu để có thêm thu nhập… Nhờ tằn tiện mà cuộc sống gia đình của chú cũng dần khởi sắc. Chú chân tình: “Trong chiến đấu hay trong thời bình, đảng viên được xem là những viên gạch hồng, vượt khó vươn lên, phải gương mẫu trong mọi hoạt động. Bản thân tui cũng vậy. Nói gì nói chứ mình là đảng viên, lúc nào cũng nghĩ đến vai trò của mình mà phấn đấu để còn làm gương cho con cái và quần chúng nữa”.
Chia tay chú Tâm, chúng tôi ghé gia đình anh Dương Văn Bé- cùng ở ấp Tân Quới. Gia đình anh Bé những năm trước đây cũng xém xém… hộ cận nghèo. Anh thừa nhận động lực để mình phấn đấu là từ khi được đứng vào hàng ngũ Đảng, “vinh dự lắm và tôi thấy mình phải nỗ lực gấp bội mà việc trước tiên cần làm là chí thú làm ăn, quyết tâm không để mình nghèo”. Với sự giúp sức của người thân, anh chọn nghề chăn nuôi bò là hướng đi cho việc thoát nghèo của gia đình. Từ 2 con bò ban đầu, anh gầy giống lên 3 con, rồi 4 con… Dù cắt cỏ cực trần thân, có khi bơi xuồng đi từ sáng sớm đến trưa mới về đến nhà nhưng vợ chồng anh bắt đầu có tiền dành dụm.
Chị Phan Thị Duyên- vợ anh không giấu sự phấn khởi: “Nhờ chăn nuôi, vợ chồng cất được nhà 4- 5 năm rồi. Lúc đó cũng cả chục cây vàng, vợ chồng làm “cu li” luôn nên đỡ phần chi phí. Bây giờ cuộc sống gia đình tạm ổn định”. Việc lớn nhất của vợ chồng anh lúc này là toàn tâm lo cho thằng con trai duy nhất đang học lớp 11.
Đảng bộ quyết tâm
Xã Tân Hòa hiện còn 79 hộ nghèo và 102 hộ cận nghèo. Đây là thách thức rất lớn của địa phương để làm thế nào giảm bớt số hộ nghèo, cận nghèo trong thời gian tới và phấn đấu đến cuối năm nay sẽ giảm nghèo 14 hộ. Song, có điều phấn khởi trong số hộ nghèo, cận nghèo của xã thì không có hộ đảng viên.
Vợ chồng anh Bé và chị Duyên phấn khởi khi gia đình thoát cảnh khó khăn.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Dình cho biết, từ năm 1994 xã được tách ra từ xã Tân Hòa Bắc, đảng bộ cũng có đảng viên khó khăn, phần lớn rơi vào những trường hợp không đất, không vốn sản xuất và có trường hợp rơi vào hoàn cảnh không ai muốn là bệnh tật ngặt nghèo. Nhưng từ 5- 7 năm nay đảng bộ không còn đảng viên nghèo, cận nghèo nữa. Tuy chưa thật giàu và mức thu nhập có thể chưa bằng các địa phương khác nhưng hầu hết đảng viên trong đảng bộ đều có ý chí phấn đấu vươn lên bằng chính nghị lực của mình để làm gương cho quần chúng.
Đồng chí Lê Thị Thu- cán bộ tổ chức cho biết thêm: Ngoài giờ làm việc, những đảng viên có vườn thì về chăm sóc cây trái. Đảng viên không ruộng vườn thì cũng tìm việc làm thêm vào buổi chiều, tối như may gia công, đan thảm lục bình… để có thu nhập và nuôi con ăn học, xoay xở chi tiêu trong nhà.
Và còn nhiều, thật nhiều những điển hình về sự vượt khó của đảng viên xã Tân Hòa. Đây là quyết tâm rất lớn của toàn đảng bộ và ý chí phấn đấu nêu gương của từng cán bộ,
đảng viên.
Theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã, chính cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần làm chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên trong đó có quyết tâm xóa đói giảm nghèo. Giờ đây, với Chỉ thị 03, chúng tôi cũng tin rằng đó chính là cơ sở, để đảng bộ và cán bộ, đảng viên càng thêm nỗ lực duy trì thành tích mình
đạt được.
Bài, ảnh: VĂN MINH – DUY UYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin