Mùa hè tình nguyện bổ ích

12:08, 17/08/2012

Chiến dịch tình nguyện hè không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa xã hội mà còn là dịp để các bạn trẻ học hỏi và trưởng thành…

Chiến dịch tình nguyện hè không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa xã hội mà còn là dịp để các bạn trẻ học hỏi và trưởng thành…

Cống hiến sức trẻ


Các TNTN hăng hái làm hàng rào cho bà con ở xã Tân An Hội.

Mùa hè đến, bóng áo xanh tình nguyện lại tỏa trên những cánh đồng, thấp thoáng trên những con đường lầy lội mùa mưa, trong lớp học đơn sơ vang tiếng đọc bài em nhỏ…

Dù trời nắng chang chang nhưng các thanh niên tình nguyện (TNTN) Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long vẫn đang hăng hái bồi kè 1,5km đường đan ở ấp Long Quới (xã Thanh Đức- Long Hồ). Mặt mày lấm lem bùn, các bạn chuyền tay nhau từng thùng đất trong tiếng cười vang rộn rã. Bạn Đặng Thái Thanh Lam- Trưởng nhóm cho biết: “Nhóm em có tới 27 bạn nữ nhưng chỉ có 3 bạn nam. Ngày đầu chưa quen, tụi em đứa nào cũng mệt đừ. Công trình chỉ mới được một phần nhưng thấy phấn khởi lắm”.

Chiến dịch hè năm nay, nhóm TNTN Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long đến đây cùng bà con xây dựng nông thôn mới. Các bạn đã làm cỏ, sinh hoạt thiếu nhi, phát tờ rơi, tặng quà học sinh nghèo… Đáng chú ý là hoạt động tuyên truyền về nước sạch. Các TNTN phải băng qua những cánh đồng sình lầy, xa xôi để phát bột xử lý nước cho từng hộ gia đình. Có bạn lần đầu lội ruộng, đường trơn nên cứ té nhào. Bạn Nguyễn Thị Thảo Nguyên- Sư phạm Anh văn (k35)- bày tỏ: “Dù mệt nhưng em vui vì hiểu được đời sống của bà con, nhất là được làm việc giúp đỡ họ”.

Trưa một ngày tháng 7, nắng như đổ lửa, gần 60 TNTN Trường Đại học Cần Thơ nhanh nhẹn vận chuyển hàng chục khối đất, đá để làm đường nông thôn ở 2 ấp Đại Nghĩa và Đức Hòa (xã Trung Thành Đông- Vũng Liêm). Người xúc đất, người khệ nệ bê, người khom lưng kéo với mong muốn sớm hoàn thành công việc. Tiếng hát của những TNTN đã át đi nỗi vất vả trong cái nóng bức của mùa hè. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, bạn Nguyễn Thị Ngọc Bích- Sư phạm Văn (K35)- niềm nở khoe: “Tụi em xuống đây được mấy ngày rồi. Hôm trước tụi em phát quang bụi rậm, thu gom rác giờ lại tham gia làm đường. Được làm những công việc có ích, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều”.

Hơn 60 bạn TNTN của Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long đang đóng quân ở xã Tân An Hội (Mang Thít) cũng không kém phần sôi nổi. Các bạn hăng hái cùng bà con làm hàng rào, cột cờ, phát quang bụi rậm… Đối với các bạn, mỗi ngày tình nguyện là một ngày làm việc đầy ý nghĩa. Dù nhóm đa phần là nữ nhưng các bạn vẫn không ngần ngại kéo tre, chẻ tre làm hàng rào. “Tụi em dù có đen đi một chút cũng không sao. Làm những việc này tụi em thấy vui lắm”- Bạn Trần Thị Tuyết Xuân- ngành ngân hàng (K6)- nói. Chị Võ Hồng Hoa- Phó Chủ tịch xã cho biết: “Chính quyền và dân địa phương đánh giá cao tinh thần, thái độ làm việc và sự hòa đồng của sinh viên. Ai cũng yêu mến các em”.

Những bài học bổ ích

Từ giảng đường đại học đến với vùng sâu vùng xa, với những việc làm thiết thực, sôi nổi, các bạn trẻ đã tìm thấy ở đây những ngày tháng thật ý nghĩa trong cuộc đời sinh viên của mình. Khi được hỏi điều gì các bạn khó quên nhất trong mùa hè tình nguyện, rất nhiều bạn trả lời, đó là tình nghĩa người dân nơi mình đến. Bạn Nguyễn Hoàng Sơn- Công nghệ thông tin (K37) Đại học Cần Thơ- cho biết: “Mới đầu người dân cũng rất dè dặt, nhưng khi quen rồi thì quý mến lắm, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ. Tụi em còn học được tinh thần đoàn kết, cách sống và làm việc trong một tập thể. Đó là những kỹ năng rất thiết thực cho mỗi người”. Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên họ tự mình cầm xẻng, cuốc, lội ruộng,... Dù có lúc vất vả, chán nản nhưng các bạn luôn động viên nhau và tiếng cười, tiếng hát lại vang lên, bay xa, hòa làm một theo nhịp đập của những trái tim tình nguyện.


Dù là nữ nhưng các bạn TNTN vẫn không ngại vất vả làm đường giao thông nông thôn.

Bạn Nguyễn Nhựt Linh- Mầm non (K35) Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long- bày tỏ: “Sự trải nghiệm này đã giúp em điềm tĩnh hơn, biết hòa mình vào tập thể.” Bạn Phùng Kim Yên- Ngôn ngữ Pháp (K37) Trường Đại học Cần Thơ- tâm sự: “Đến gần hơn với bà con, để thấy đất nước mình rộng lớn và nhân dân mình còn nhiều nơi khó khăn thiếu thốn lắm. Để biết yêu những gì mình đang có và cống hiến nhiều hơn cho quê hương”. “Người dân ở đây dễ gần, sống tình cảm. Không chỉ được tạo điều kiện về nơi ở, bà con còn thăm nom, hỏi han, có người còn cho rau xanh, nước uống… Em đã học hỏi được rất nhiều về tình người”- bạn Nguyễn Thị Châu Pha- Sư phạm Anh văn K35 Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long- bộc bạch.

Mỗi ngày tình nguyện đi qua đã để lại vô vàn cảm xúc trong lòng TNTN. Chỉ vài tuần thôi, nhưng mùa hè xanh với những con người, những số phận được gặp gỡ đã giúp cho các bạn trẻ trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn với cuộc sống, với cộng đồng và xã hội.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh