Đồng chí Phạm Hùng- người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước (*)

06:06, 05/06/2012

LTS: Như tin đã đưa, sáng 4/6/2012, Hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long” đã được long trọng tổ chức. Báo Vĩnh Long trân trọng giới thiệu nguyên văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.


Đồng chí Đinh Thế Huynh trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch
HĐBT Phạm Hùng. Ảnh: DƯƠNG THU

LTS: Như tin đã đưa, sáng 4/6/2012, Hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long” đã được long trọng tổ chức. Báo Vĩnh Long trân trọng giới thiệu nguyên văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng!

Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, các nhà khoa học, các vị đại biểu, đại diện gia đình đồng chí Phạm Hùng và các đồng chí!

Hôm nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long” nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, người cộng sản kiên trung, mẫu mực; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước ta; người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Đây là dịp để chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp cách mạng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các vị đại biểu khách quý và đại diện gia đình đồng chí Phạm Hùng về dự hội thảo khoa học đầy ý nghĩa này.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Đồng chí Phạm Hùng sinh ra và lớn lên trên quê hương Vĩnh Long- vùng đất trù phú, được khai phá bởi công sức của biết bao thế hệ người Việt Nam chúng ta. Được nuôi dưỡng, giáo dục và tiếp thu truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương, dân tộc, tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của nhân dân, đồng chí Phạm Hùng đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước và ý chí cách mạng, cứu nước. Năm 16 tuổi, đồng chí tham gia phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh ở Mỹ Tho. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đồng chí Phạm Hùng trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng ta ở Nam Kỳ.

Với tài năng, trí tuệ và nhiệt tình cách mạng, khi mới 19 tuổi, đồng chí Phạm Hùng đã được Đảng tin cậy giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào đấu tranh của nhân dân Mỹ Tho chống ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp nổ ra mạnh mẽ. Năm 1931, đồng chí Phạm Hùng bị địch bắt, tòa án thực dân kết án tù và đưa về giam ở nhà tù Mỹ Tho. Trong nhà tù đế quốc, đồng chí Phạm Hùng thể hiện cao độ tinh thần bất khuất, kiên cường của người đảng viên cộng sản, lãnh đạo tù nhân đấu tranh phản đối sự tàn bạo, hà khắc của chế độ lao tù thực dân. Tháng 9/1932, đồng chí bị tòa án thực dân đưa ra xử lần thứ hai với bản án tử hình, đưa về giam ở Khám Lớn Sài Gòn.

Trong thời gian nằm trong xà lim án chém, đồng chí Phạm Hùng vẫn lạc quan cách mạng, tỏ rõ khí phách hiên ngang, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng. Sau đó, phong trào đấu tranh của các lực lượng yêu nước và tiến bộ trong nước, cũng như lực lượng tiến bộ trên thế giới đã buộc chính quyền thực dân phải giảm án cho đồng chí Phạm Hùng và một số chiến sĩ cách mạng xuống chung thân khổ sai, rồi đày ra nhà tù Côn Đảo.

Hơn 11 năm, đồng chí Phạm Hùng bị giam giữ trong nhà tù Côn Đảo khét tiếng của thực dân Pháp. Vượt lên đòn roi tra tấn tàn bạo của kẻ thù, đồng chí luôn thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất, giữ vững khí tiết của người cộng sản. Được các đảng viên trong nhà tù tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Đảng, đồng chí đã cùng chi ủy lãnh đạo anh em tù chính trị vừa đấu tranh, vừa tranh thủ học tập, rèn luyện, để nâng cao trình độ văn hóa và lý luận cách mạng. Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, trên cương vị Bí thư Đảo ủy, đồng chí đã lãnh đạo anh em tù nhân đứng lên giải phóng Côn Đảo lần thứ nhất. Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí được Đảng đón từ Côn Đảo trở về tham gia Xứ ủy Nam Bộ, lãnh đạo nhân dân Nam Bộ tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Phạm Hùng được Đảng giao nhiều trọng trách: Bí thư Xứ ủy lâm thời Nam Bộ, Phó Bí thư Trung ương Cục Miền Nam kiêm Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến Phân Liên khu miền Đông Nam Bộ; Giám đốc Nha Công an Nam Bộ... Ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng tận tụy, mang hết sức lực, trí tuệ góp phần vào thắng lợi vẻ vang của nhân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Năm 1956, đồng chí Phạm Hùng được BCH Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Năm 1957- 1958, đồng chí được Đảng, Nhà nước phân công làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Trưởng Ban Thống nhất Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1967, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết liệt, đồng chí Phạm Hùng được phân công làm Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí và Ban lãnh đạo Trung ương Cục Miền Nam, quân và dân miền Nam đã lập nên những chiến công vang dội, đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ; buộc chúng phải ký Hiệp định Paris, rút quân về nước.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, mùa Xuân năm 1975, trên cương vị Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng đã tham gia lãnh đạo, chỉ huy các đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn; thực hiện trọn vẹn tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu: giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đất nước thống nhất, đồng chí Phạm Hùng được Đảng, Nhà nước trao trọng trách làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1/1980). Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, tháng 6/1987, Quốc hội khóa VIII đã bầu đồng chí làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí Phạm Hùng đã tích cực, sáng tạo chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, gian nan không lùi bước, phấn đấu đến hơi thở cuối cùng, vì sự phát triển của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng đi đến mọi miền của Tổ quốc, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất; hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng; một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí đã tỏ rõ phẩm chất của một người chiến sĩ cách mạng kiên cường, một cán bộ lãnh đạo gương mẫu, giàu nghị lực và bản lĩnh; một tấm gương sáng ngời của người cộng sản; sống trung thực, thẳng thắn, chan hòa gần gũi với đồng chí, đồng bào. Vì vậy, đồng chí Phạm Hùng được nhân dân ta và bạn bè quốc tế tin yêu và kính trọng. Đồng chí Phạm Hùng xứng đáng là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tình cảm của đồng chí Phạm Hùng với quê hương Vĩnh Long và tình cảm của quê hương Vĩnh Long với đồng chí Phạm Hùng thật sâu đậm, gắn bó. Ngay từ khi tham gia tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đồng chí đã đem hết nhiệt huyết vận động, tuyên truyền, giác ngộ thanh niên, học sinh ở quê hương. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng ở miền Nam và khi đất nước thống nhất, trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tuy bận nhiều công việc của Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Hùng vẫn cố gắng sắp xếp dành thời gian về làm việc với Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long và thăm quê hương. Những lần đó đồng chí luôn dành thời gian thăm hỏi, gặp gỡ đồng chí, đồng bào, để lại trong lòng Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long những tình cảm sâu sắc. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn tự hào về đồng chí Phạm Hùng- Anh Hai Hùng, người chiến sĩ dạ sắt, gan vàng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn dành cho đồng chí- người con ưu tú của quê hương những tình cảm thắm thiết đặc biệt.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Phạm Hùng được tổ chức trọng thể vào lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thành công của hội thảo hôm nay góp phần làm tăng thêm động lực tinh thần, động viên các cấp, các ngành, các địa phương, cổ vũ cán bộ, đảng viên và đồng bào, chiến sĩ cả nước hăng hái thi đua lao động sáng tạo, công tác và học tập, lập nhiều thành tích để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Hội thảo cũng là dịp để chúng ta tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những học trò xuất sắc của Người, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho mọi người, nhất là cho thế hệ trẻ hôm nay. Do đó, hội thảo càng có ý nghĩa thiết thực.


Các thế hệ cùng tiếp bước, học tập phẩm chất cách mạng của đồng chí Phạm Hùng:
 “Còn sống còn làm việc và học tập. Còn sống còn lao động và chiến đấu”. Ảnh: DƯƠNG THU

Tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, chúng ta tự hào về một người cộng sản chân chính, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long; bày tỏ lòng biết ơn về những cống hiến lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với quê hương, đất nước. Tưởng nhớ đồng chí, chúng ta nguyện học tập ý chí kiên cường, tinh thần làm việc tận tụy, hy sinh phấn đấu trọn đời vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân; học tập nhân cách đạo đức sáng ngời của một người cộng sản mẫu mực, kiên cường; quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ta, đất nước ta ngày càng giàu, đẹp.

Tấm gương sáng ngời của đồng chí Phạm Hùng sống mãi trong trái tim cán bộ, đảng viên và các thế hệ người Việt Nam chúng ta!

Kính chúc các vị đại biểu và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*)Tên bài do Ban Tổ chức đặt.

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh