Bác Hai Hùng trong lòng chúng ta

05:06, 10/06/2012

Chuyến đi về nguồn tại khu di tích quốc gia đặc biệt- Trung ương Cục Miền Nam- đoàn nhà báo tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm căn nhà làm việc của bác Hai Phạm Hùng. Từ ngoài nhìn vào, chính giữa gian nhà là bức chân dung đen trắng của bác vẫn tươi cười rạng rỡ chào đón muôn người như lúc sinh thời.

Chuyến đi về nguồn tại khu di tích quốc gia đặc biệt- Trung ương Cục Miền Nam- đoàn nhà báo tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm căn nhà làm việc của bác Hai Phạm Hùng. Từ ngoài nhìn vào, chính giữa gian nhà là bức chân dung đen trắng của bác vẫn tươi cười rạng rỡ chào đón muôn người như lúc sinh thời.

Bác Hai Hùng trong Công an nhân dân

Trong những năm 1950 của thế kỷ XX, lúc bác Hai Phạm Hùng làm Giám đốc Sở Công an Nam Bộ - bác đã đem 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (tại hội nghị Công an Trung ương 3 năm 1948) về học tập trong cán bộ và lực lượng Công an xung phong Nam Bộ lúc bấy giờ (sách 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Cách mạng, khoa học và thực tiễn). Thực hiện những lời dạy đó, trong những năm kháng chiến ác liệt, Công an Nam Bộ lập nhiều chiến công nhờ trung thành với Đảng và biết dựa vào dân.

Bác Hai Phạm Hùng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Công an nhân dân.


Sau này, năm 1983, lúc bác Hai Phạm Hùng, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng– kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) là người trực tiếp đề xướng đưa 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vào học tập và thực hiện trong toàn lực lượng Công an nhân dân cho đến nay. Phong trào học tập được phát động rộng lớn và sâu sắc trong Công an nhân dân, qua nhiều giai đoạn với từng cuộc vận động và tên gọi khác nhau, nhưng mục tiêu chung nhằm rèn luyện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy hiện đại. Qua gần 30 năm triển khai học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an nhân dân đã đấu tranh làm thất bại kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt và mọi âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trong những năm gần đây. Các thế hệ lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Vĩnh Long nói riêng đã trưởng thành, luôn xứng đáng vào sự tin cậy của Đảng và nhân dân là nhờ phần công lao to lớn của bác Hai Phạm Hùng dìu dắt, dạy bảo.

Và trong lòng dân

Anh Cao Minh Phương– người phụ trách các công trình Khu Di tích Trung ương Cục Miền Nam kể rằng: Qua hơn 10 năm làm việc tại khu di tích, thông lệ hàng tuần hoặc trong các ngày lễ kỷ niệm người dân khắp nơi, nhất là khu vực phụ cận (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) họ thường rủ nhau “lên căn cứ Phạm Hùng chơi”. Và từng nhóm người khi đến luôn mang theo các lễ vật (hoa, rượu, nhang, trái cây, thuốc lá…) dâng lên cúng ông tại nhà làm việc trong khu di tích. Trong đó, có một nhóm người mấy năm liên tục cứ đúng vào ngày mùng 6 tết lại mang hoa quả, gà luộc đi thẳng vào đặt lên bàn thờ bác Hai Hùng thắp hương khấn vái ông. Sau đó, họ đem ra ngoài cùng nhau ăn uống, kể chuyện vui vẻ. Những người quản lý hỏi tại sao các anh chị làm việc này thì có một phụ nữ trả lời rằng: “Chỉ mỗi điều đơn giản là năm trước tôi lên khấn vái và cầu mong bác Hai Phạm Hùng phù hộ cho tôi cất được cái nhà. Và nay gia đình tôi đã thực hiện được rồi, vậy thôi!”

Bác Hai Phạm Hùng, trong lòng các thế hệ Công an nhân dân tại Khu Di tích Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam (Tây Ninh).

Nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Cửu Long còn nhớ, năm 1985, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, bác về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh và ứng cử đại biểu dự đại hội cấp trên tại Đảng bộ tỉnh Cửu Long, đi đến đâu bác Hai Hùng vẫn luôn gần gũi, ân cần thăm hỏi đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Sau đó không lâu, bác Hai Hùng lại đột ngột đi xa…

Lần này, đến thăm Khu Di tích Trung ương Cục Miền Nam, cánh nhà báo chúng tôi còn được anh Cao Minh Phương thông tin thêm: Nguyên tắc tuyệt mật trong những thời điểm khó khăn ác liệt nhất của cách mạng miền Nam là trước khi nhà lãnh đạo muốn đi lại làm việc ở đâu thì có mấy tiểu đội cận vệ tỏa đi để đảm bảo sự tuyệt đối an toàn. Trong điều kiện có những quy định rất nghiêm ngặt như vậy, nhà lãnh đạo muốn tiếp cận thực tế và tìm hiểu tâm tư, tình cảm và đời sống người dân sẽ không ít khó khăn, thế nhưng nhà lãnh đạo nói chung và bác Hai Phạm Hùng nói riêng vẫn hiểu được quần chúng và nắm rõ tình hình để lãnh- chỉ đạo cách mạng miền Nam đi đến thành công.

Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đã lập Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại vùng đất ông sinh ra ấp Long Thuận, xã Long Phước- Long Hồ. Đến nay, sau gần 9 năm khánh thành đưa vào hoạt động, tại đây đã có hơn 13 ngàn cán bộ, đông đảo nhân dân cả nước đến thắp hương tưởng niệm và tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Câu nói “để đời” của bác Hai Hùng: “Chúng ta còn sống còn làm việc và học tập, còn sống còn lao động và chiến đấu” đã trở thành hành trang cuộc đời đối với các thế hệ hôm nay.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh