
Từ khi ra đời cho đến nay, phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) ở Vĩnh Long đã tạo điều kiện để tuổi trẻ Vĩnh Long dấn thân và cống hiến…
Cùng chung tay xây nhà nhân ái cho bà con.
Từ khi ra đời cho đến nay, phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) ở Vĩnh Long đã tạo điều kiện để tuổi trẻ Vĩnh Long dấn thân và cống hiến…
Sức trẻ trên những công trình
Năm 2000, phong trào TNTN có bước phát triển mới, đi vào đời sống thực tiễn và là một bước ngoặt quan trọng để tuổi trẻ Vĩnh Long chung tay góp sức vì xã hội bằng những phần việc cụ thể. Những TNTN đã đến các vùng quê nghèo khó cùng ăn, cùng ở, cùng làm để góp phần giúp bà con cải thiện sinh hoạt, cuộc sống. Và rồi nhiều mô hình hay, nhiều công trình thiết thực ra đời đã tạo nên sức sống mới cho xã hội.
Thời gian đầu phát động, phong trào TNTN đã thu hút 5.800 TNTN tham gia, đảm nhận thực hiện gần 3.400 công trình, bắc mới và sửa chữa trên 2.200 cây cầu, tu sửa 880km đường giao thông. TNTN các địa phương đã đảm nhận công trình, thực hiện chiến dịch ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện” để xây dựng cầu đường, vệ sinh đường phố, trồng cây lấy bóng mát… Từ những thành quả ban đầu, đã khích lệ phong trào TNTN có những bước tiến mới, tạo điều kiện để TNTN dấn thân và cống hiến hết mình.
Trong suốt chặng đường dài đã qua, phong trào TNTN đã không ngừng lan tỏa, để lại dấu ấn với nhiều hình thức hoạt động mới đa dạng, phong phú hơn. Các phong trào: thăm viếng và tặng quà cho các gia đình chính sách, hiến máu nhân đạo, sửa chữa đường giao thông nông thôn… mỗi năm thu hút hàng ngàn TNTN. Đặc biệt, qua chương trình “Cầu nông thôn thay thế cầu khỉ”, tuổi trẻ Vĩnh Long đã tạo tiếng vang trong việc xung kích, tình nguyện giải quyết các vấn đề xã hội.
Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ phong trào TNTN đã khẳng định tính tích cực tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Vĩnh Long. Đặc biệt là Năm TN đã có nhiều phong trào mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và được xã hội công nhận: thực hiện trên 1.750 công trình giao thông nông thôn, thăm và tặng 2.700 phần quà cho gia đình nghèo, chính sách với tổng số tiền gần 720 triệu; vận động ĐVTN tham gia hiến máu với 2.900 đơn vị máu… Nổi bật là phong trào nuôi heo đất gây quỹ “Trái tim cho em” đã có sức cộng hưởng rất lớn. Từ năm 2010- 2011, Tỉnh Đoàn đã vận động được trên 300 triệu đồng từ các đơn vị và ĐVTN đóng góp hỗ trợ mổ tim cho thiếu nhi nghèo bị bệnh tim bẩm sinh…
Bạn Võ Văn Giàu- sinh viên Trường Trung cấp Y tế cho biết: “Được tham gia khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con tôi thấy vui lắm. Bà con ở vùng sâu còn nghèo nên tôi muốn góp một chút công sức để giúp đỡ bà con”.
Những mùa hè tình nguyện vì cộng đồng
Trên khắp nẻo đường, từ thành thị cho tới nông thôn hình ảnh những TNTN khoác trên mình màu áo xanh đã không còn xa lạ nữa. Dù mưa hay nắng, dù lạnh buốt hay nắng gắt, màu áo xanh tình nguyện vẫn hăng say trên những công trình TN. Và những chiếc cầu nối liền đôi bờ được bắc lên ngày càng nhiều, nhiều con lộ thẳng tắp nối liền xóm thôn được xây dựng; nhiều bà con nghèo được nhận những căn nhà tình thương ấm áp nghĩa tình… Màu áo xanh ấy đã mang đến luồng “sinh khí”, góp sức cùng nhân dân địa phương xây dựng cuộc sống mới.
Sao quên được những khuôn mặt lấm lem bùn đất, nhễ nhại mồ hôi mà vẫn nhiệt tình kéo đất đắp sân trường của 80 TNTN Trường ĐH Cửu Long ở Long Mỹ (Mang Thít), nụ cười tươi rói của hơn 50 TNTN Trường ĐH Tây Đô khi sửa chữa tuyến đường ở Hựu Thành (Trà Ôn); những tấm lưng trần đẫm mồ hôi của sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đang chăm chút từng viên gạch xây nhà cho hộ nghèo ở Phường 3 (TP Vĩnh Long)... Những việc làm nhỏ nhưng đã góp phần làm cho mảnh đất quê hương Vĩnh Long ngày một thay da đổi thịt.
Về lại xã Long Mỹ, nghe kể chuyện mới hiểu hết tình cảm bà con dành cho những bạn TNTN. Anh Hồ Chí Linh- Bí thư Đoàn xã Long Mỹ vui vẻ nói: “Các bạn TNTN đã giúp bà con rất nhiều việc, giúp các em nhỏ học Anh văn, Tin học… Các bạn làm việc nhiệt tình, hòa đồng nên đi đến đâu cũng được người dân thương mến và ủng hộ. Ai cũng mong muốn các bạn ở lại đây lâu hơn”.
Nụ cười của những thanh niên tình nguyện đang sửa đường giao thông nông thôn.
Mỗi một mùa hè tình nguyện đi qua, chúng ta mới thấy lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ Vĩnh Long dám nghĩ, dám làm và đã xung kích ở những nơi gian khó. Bạn Nguyễn Thanh Vũ- Sinh viên Trường ĐH Cửu Long cho biết: “Tham gia chiến dịch mùa hè xanh, chúng tôi muốn đóng góp một phần công sức để xây dựng quê hương mình”.
Kỷ niệm về những mùa hè tình nguyện cùng bà con làm cỏ, sửa nhà; là tập tành “gõ đầu trẻ”… Bạn Nguyễn Tường Vy (sinh viên Cao đẳng Kinh tế- Tài chính) nhớ lại: “Những đợt hành trình cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi. Chúng tôi rất vui vì được góp sức cùng nhân nhân địa phương xây dựng cuộc sống mới”.
Anh Nguyễn Minh Dũng- Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho biết: “Phong trào TNTN đã thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động của tuổi trẻ Vĩnh Long. Qua 12 năm dấn thân và cống hiến, tuổi trẻ Vĩnh Long đã có những đóng góp to lớn và được xã hội ủng hộ”.
|
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin